Thể thao >> Bóng đá Ngoại hạng Anh

Bruno Fernandes khóc nức nở khi được MU liên hệ

Tiền vệ người Bồ Đào Nha đã không kìm được xúc động khi giấc mơ thời thơ ấu thành hiện thực.

"Thực sự tôi có chút sợ hãi. Giấc mơ lớn đã thành sự thật. Đối với tôi, chơi bóng ở Ngoại hạng Anh cho MU, một trong những đội bóng hay nhất thế giới, là đỉnh cao trong sự nghiệp của tôi.

Khi tôi nhận được cuộc gọi: Bruno, cậu có cơ hội chuyển đến MU đấy, tôi đã gọi cho vợ, anh trai, chị gái, mẹ và bắt đầu khóc. Tôi đã khóc vì hạnh phúc" - Bruno Fernandes chia sẻ trong cuộc phỏng vấn với cựu tiền vệ Mario Djurovski trên Instagram.

Bruno Fernandes khóc nức nở khi được MU liên hệ

Kể từ khi gia nhập MU vào kỳ chuyển nhượng mùa Đông vừa qua với bản hợp đồng có giá trị lên tới 68 triệu Bảng (bao gồm cả phụ phí), Bruno Fernandes đã nhanh chóng thể hiện tầm ảnh hướng tại SVĐ Old Trafford.

Kể từ thời điểm ra mắt, cầu thủ người Bồ Đào Nha đá 9 trận ở mọi đấu trường, sở hữu 3 bàn thắng và 4 kiến tạo. Thời điểm trước khi Ngoại hạng Anh bị hoãn lại bởi đại dịch COVID-19, cựu binh của Sporting Lisbon đá 5 trận, có 2 bàn và 3 kiến tạo.

Đáng chú ý, từ khi có Bruno Fernandes, MU chưa biết thua là gì (9 trận bất bại), trong đó có những điểm nhấn lớn như chiến thắng với cùng tỉ số 2-0 trước Chelsea và Man City tại Ngoại hạng Anh.

Bruno Fernandes khóc nức nở khi được MU liên hệ - 1

"Tôi đã chiến đấu cả đời vì điều này, cho câu lạc bộ hàng đầu. Cơ hội đã ở đây và tôi cần cầm nó bằng cả hai tay, để theo đuổi giấc mơ của mình".

"Ngay từ đầu, gia đình biết tôi muốn trở thành cầu thủ bóng đá. Họ biết ước mơ lớn của tôi là được thi đấu ở Ngoại hạng Anh và chơi cho MU" - tiền vệ 25 tuổi nói thêm.

MU của Bruno Fernandes hiện đang kém vị trí thứ 4 Ngoại hạng Anh của Chelsea 3 điểm. Và ngay khi giải đấu trở lại, Quỷ đỏ thành Manchester sẽ chạm trán ngay với đối thủ sừng sỏ là Tottenham Hotspur.

Duy Anh (Nguoiduatin.vn)