Thể thao

Bóng đá Thái Lan lại nóng về bạo lực: Cầu thủ đấm nhau ngay ở trận chung kết Cúp quốc gia

Mùa giải 2022/23 của bóng đá Thái Lan vừa kết thúc bằng trận chung kết Cúp quốc gia nhuốm màu bạo lực giữa hai đội bóng mạnh nhất là Buriram và Bangkok United.

Trong trận chung kết vừa kết thúc vào tối qua (28/5), Buriram United đã giành chiến thắng với tỷ số 2-0 trước Bangkok United để giành chức vô địch. Tuy nhiên, sự cố ẩu đả ở cuối trận mới chính là điểm nhấn lớn nhất của trận đấu.

Cụ thể, ở thời gian bù giờ, trên đường rời sân, tiền đạo người Congo Bolingi của Buriram United khi đi ngang băng ghế dự bị của đối phương đã nghe thấy những lời khiêu khích từ HLV của Bangkok United. Anh này nổi giận, lời qua tiếng lại một lúc với đối phương rồi cả hai lao vào đánh nhau.

Bóng đá Thái Lan lại nóng về bạo lực: Cầu thủ đấm nhau ngay ở trận chung kết Cúp quốc gia
Bolingi không thể kiềm chế khi bị khiêu khích

Với thể hình và thể lực vượt trội, Bolingi đã dễ dàng đấm thẳng mặt đối thủ. Ê kíp ban huấn luyện hai đội lao vào giằng hai cái đầu nóng ra thì tình hình mới được làm dịu. Nhưng trọng tài vẫn rất nghiêm khắc, ngoài thẻ đỏ cho thành viên của ban huấn luyện Bangkok United thì cũng dành cho Bolingi một chiếc có màu tương tự.

Bolingi thực sự là nhân vật chính của trận đấu. Trước khi phải nhận thẻ đỏ, chính Bolingi đã lập cú đúp giúp đội nhà dẫn trước 2-0.

Sau trận, chủ tịch của Buriram United, Newin Chidchob tỏ ra bức xúc với Bolingi dù cầu thủ vừa giúp đội nhà lên ngôi vô địch.

“Bolingi là cầu thủ xuất sắc đấy nhưng cậu ấy chắc chắn sẽ phải rời đi vì cách hành xử như vậy. Ngay cả trong những trận giao hữu, cậu ấy cũng không làm chủ được bản thân. Đó là lý do mà cậu ấy không thể ở lại", ông Newin cho biết.

Minh Ngọc (SHTT)




https://sohuutritue.net.vn/bong-da-thai-lan-lai-nong-ve-bao-luc-cau-thu-dam-nhau-ngay-o-tran-chung-ket-cup-quoc-gia-d164551.html