Thể thao

BLV Quang Huy: Messi và Ronaldo ‘không có cửa’ ở World Cup 2018

BLV Quang Huy tin rằng World Cup 2018 không phải là “cơ hội vàng” cho 2 siêu sao lớn nhất thế giới đương đại: Lionel Messi và Cristiano Ronaldo.

Là một trong số ít phóng viên thể thao nổi tiếng nhất hiện nay, đã từng trực tiếp tác nghiệp ở nhiều kỳ World Cup khác nhau, BLV Vũ Quang Huy đã chia sẻ với Zing.vn những đánh giá của anh về giải bóng đá lớn nhất hành tinh sắp khởi tranh tại nước Nga mùa Hè này.

Brazil và 3 đội tuyển châu Âu là ứng cử viên

- Xin chào BLV Quang Huy, sau rất nhiều lần tác nghiệp tại các VCK World Cup và Euro, Russia 2018 với anh có điều gì đặc biệt?

- Với tôi, World Cup năm nay vẫn đặc biệt ở chỗ đây là lần đầu tiên giải đấu được tổ chức tại một quốc gia Đông Âu mà cụ thể là nước Nga. Khán giả Việt Nam xưa nay vốn có nhiều tình cảm với nước Nga. Tôi cho rằng đến với nước Nga, chúng ta không chỉ xem World Cup, không chỉ xem các trận đấu qua truyền hình mà còn qua World Cup, thưởng thức những điều đặc biệt của nước Nga, từ văn hóa, nghệ thuật tới âm nhạc.

Tôi biết rất nhiều người Việt Nam đã để dành thời gian, tiền bạc hàng chục năm nay để nhân cơ hội này sang xem World Cup và thăm lại nước Nga.

- Nếu phải chọn một ứng cử viên vô địch, anh sẽ điền tên đội tuyển nào tại World Cup?

- Để chọn một đội vô địch với tôi là việc hơi khó. Nhưng theo tôi, có 4 đội tuyển đang nắm cơ hội đăng quang. Ở Nam Mỹ, đại diện duy nhất tôi đặt niềm tin là Brazil. Họ có một lứa cầu thủ đồng đều, được dẫn dắt bởi Neymar và đang có dấu hiệu phục hưng.

Đối thủ của Brazil sẽ là 3 đại diện châu Âu gồm Đức, Tây Ban Nha và Pháp. Đương kim vô địch Đức có thể không mạnh bằng 4 năm về trước nhưng vẫn sở hữu dàn cầu thủ tốt và có 1 HLV lão luyện. Joachim Loew hoàn toàn có thể trở thành HLV đầu tiên sau Vittorio Pozzo (Italia - PV) giúp một đội tuyển 2 năm liền vô địch World Cup. Pháp và Tây Ban Nha cũng là hai ứng cử viên sáng giá với đội hình chất lượng.

BLV Quang Huy: Messi và Ronaldo ‘không có cửa’ ở World Cup 2018
Ronaldo và Messi khó có cơ hội ở World Cup 2018 khi đội tuyển của họ chưa đạt tới sức mạnh tương đương các đối thủ.

- Trong danh sách của anh không nhắc tới đương kim Á quân Argentina và Lionel Messi?

- Tôi nghĩ Messi có thể tỏa sáng ở World Cup lần này. Và nếu thực tế anh ta chơi tốt, tôi cũng không hề ngạc nhiên. Nhưng lực lượng của Argentina thì không mạnh bằng 4 năm trước.

Tôi mong Messi có thể vào chung kết World Cup và hoàn tất bộ sưu tập danh hiệu của riêng anh. Nhưng cảm giác rằng điều đó rất khó. Argentina có thể vào tới bán kết nhưng khó vô địch. Ngoài hàng công, tuyến giữa và hàng thủ của Argentina có rất nhiều vấn đề khó xử lý.

- Nói tới Messi thì không thể quên Ronaldo. Siêu sao của Real cũng vừa vô địch châu Âu với Bồ Đào Nha 2 năm trước...

- Đúng, nhưng Bồ Đào Nha của Ronaldo còn không bằng Messi và Argentina. Argentina bên cạnh Messi còn những ngôi sao khác. Họ có thể đã qua đỉnh cao phong độ như Mascherano hay Di Maria hoặc đang vươn lên như Dybala nhưng đó vẫn là những ngôi sao.

Còn Bồ Đào Nha thì không có gì. So với EURO 2016, người Bồ đã thay đổi rất nhiều. Thần đồng Renato Sanches hay Eder - người ghi bàn ở chung kết, đều vắng mặt. Bồ Đào Nha không ổn định. Chức vô địch của họ 2 năm trước quá kỳ lạ và đặc biệt đến nỗi không thể lặp lại vận may thêm một lần nữa.

- Vậy còn các đội bóng “ngựa ô” thì sao? Tôi muốn nói tới Bỉ - đội tuyển sẽ đem đến World Cup này một đội hình rất hùng mạnh?

- Tôi nghĩ không thể coi Bỉ là ngựa ô nữa, họ bây giờ đã là ngựa chiến rồi, ngựa ô là câu chuyện của 4 năm trước thôi. Tiếc rằng 4 năm trước HLV của họ không đủ tầm, không có gì đặc biệt để dẫn dắt một dàn sao.

Năm nay, lực lượng của họ chín hơn và có HLV Roberto Martinez là người tôi đặt rất nhiều niềm tin. Tôi nghĩ là họ có thể lọt vào tới trận cuối cùng nhưng thời vận để vô địch của họ có lẽ chưa tới.

Người Việt Nam sẽ cổ vũ Hàn Quốc và HLV Park Hang-seo

- Ta hãy ngược dòng thời gian một chút. Ấn tượng đầu tiên của anh ở các kỳ World Cup là gì?

- Lần đầu tiên tôi xem trực tiếp World Cup là Espana 1982. Ngày ấy, khu tập thể chỉ duy nhất gia đình tôi có tivi (ở Cầu Giấy). Tôi vẫn nhớ kỷ niệm mỗi buổi sáng sau trận đấu, tôi và bố tôi phải dọn dẹp toàn bộ khu vườn. Bởi buổi tối trước đó, bố tôi bê tivi ra đặt ở sân. Không chỉ những người trong khu, nhiều người đi đường cũng dừng lại để vào xem và phá nát khu vườn ấy.

BLV Quang Huy: Messi và Ronaldo ‘không có cửa’ ở World Cup 2018 - 1
BLV Quang Huy sẵn sàng cho kỳ World Cup 2018. Ảnh: Facebook nhân vật.

Espana 82 cũng là giải đấu đầu tiên mà khán giả Việt Nam được xem trực tiếp. Tôi chỉ là 7x đời đầu nhưng cũng có cái may mắn ấy khi tôi mới 8 tuổi. Những gì mọi người được tận hưởng trong lần đầu tiên ấy, tôi cũng có rồi.

- Ta đã nói khá nhiều về các đội tuyển kỳ cựu. Vậy còn những đội bóng “láng giềng” châu Á thì sao. Anh nghĩ lục địa đông dân nhất thế giới có cơ hội ở World Cup 2018 không?

- Theo dõi các đội tuyển châu Á gần đây, tôi đánh giá cao Iran. Nhưng tiếc rằng, Iran lại nằm ở một bảng đấu rất khó với Bồ Đào Nha và Tây Ban Nha. Bởi thế, chúng ta vẫn phải đặt niềm tin vào 2 đội già dơ, 2 đội tuyển từng vượt qua vòng bảng là Hàn Quốc và Nhật Bản. Đây vẫn là 2 nền bóng đá có sự đầu tư bài bản, phát triển liên tục. Họ luôn cố gắng vươn lên nữa để phát triển tới đỉnh cao.

Nhưng với đặc thù khác biệt giữa châu Á và châu Âu, đầu tư và nỗ lực không thôi thì chưa đủ, vẫn cần có cơ may trong những thời điểm cụ thể thì châu Á mới vượt qua được vòng bảng.

BLV Quang Huy: Messi và Ronaldo ‘không có cửa’ ở World Cup 2018 - 2
Người Việt Nam chắc chắn sẽ cổ vũ đội tuyển Hàn Quốc của ông Park Hang-seo. Ảnh: Minh Chiến.

- Sau thành công của U23 Việt Nam, khán giả Việt Nam chắc sẽ dành nhiều tình cảm cho đội tuyển Hàn Quốc của HLV Park Hang-seo?

- Chắc chắn là như thế, tôi biết ông Park Hang-seo cũng sẽ có mặt tại World Cup năm nay. Tôi không rõ ông ấy xem chung kết hay xem các trận đấu của Hàn Quốc nhưng đó sẽ là một chất liệu đặc biệt cho việc tác nghiệp ở World Cup. World Cup lần này ở Nga rất xa nhưng cũng có một thuận lợi khác vì nhiều cơ quan, báo đài có thường trú tại Nga.

BLV Quang Huy: Phóng viên Việt Nam không kém thế giới

Từ năm 2006 tới nay, năm nào tôi cũng có dịp tác nghiệp World Cup ở những góc độ khác nhau lúc thì đầu, lúc thì giữa giải... Về trình độ, không biết tới bao giờ bóng đá Việt Nam mới mơ góp mặt ở World Cup nhưng về phương diện báo chí, các phóng viên của chúng ta đã nỗ lực rất nhiều. Tôi nghĩ chúng ta có thể tự hào nói rằng phóng viên Việt Nam đã đạt tới một trình độ tác nghiệp quốc tế.

Tại các giải quốc tế như Olympic, World Cup, ASIAD, Euro... quốc tế người ta làm được gì, Việt Nam cũng làm được chuyện tương tự. Trang thiết bị của các đài truyền hình quốc tế có gì, chúng ta cũng có được.

Tiếc rằng quá trình cống hiến cho thể thao của các phóng viên Việt Nam đôi khi cũng bị gián đoạn vì ta không có được niềm cảm hứng dồi dào như các nước có đội tuyển tham dự World Cup. Việt Nam chưa có nhiều biểu tượng thể thao nên cảm hứng cho người làm nghề không bằng nước bạn. Chứ nếu không, phóng viên Việt Nam thậm chí có thể vượt bạn.

Theo Minh Chiến (Tri Thức Trực Tuyến)