Thể thao >> Thể thao quốc tế

Benzema bị lột mặt nạ: Đá dở nhưng lại đòi tăng lương

Karim Benzema trở lại với phiên bản cũ như năm ngoái, bắt đầu cho thấy bộ mặt kém cỏi.

Lần cuối cùng Benzema khai hỏa cách đây đúng 1 tháng, trận Real đè bẹp Leganes hôm 1/9. Từ đó, anh bốc hơi. Trải qua 400 phút thi đấu, số 9 chưa có được bàn tiếp theo. Từ Bilbao đến AS Roma, rồi Espanyol, Sevilla và Atletico, Benzema toàn kết thúc trận đấu trong sự thất vọng.

Điều này trái với giai đoạn đầu mùa, nơi cựu sao Lyon ghi 5 bàn sau 4 trận. Lúc đó, tất cả nghĩ rằng Karim đã lột xác sau khi thoát khỏi chiếc bóng Cristiano Ronaldo. Sau 1 tháng thăng hoa, Benzema bị lột mặt nạ, như cách tờ AS bình luận. Anh trở lại với hình ảnh một tiền đạo vô hại.

Benzema bị lột mặt nạ: Đá dở nhưng lại đòi tăng lương
Thời gian đang cạn dần với Karim Benzema.

Sự vô hại của Benzema là khi anh thực hiện cú sút rất thiếu cảm giác đưa bóng lên trời trước Bilbao. Rồi gặp Atletico cuối tuần rồi, Karim xử lý chậm chạp ở hai tình huống đồng đội căng ngang vào trong. Nếu ra chân nhanh hơn, anh có thể đã tạo ra tình huống sóng gió nguy hiểm.

Tiếc rằng, bóng đá không tồn tại chữ "nếu". Suốt tháng 9, Benzema toàn được HLV Julen Lopetegui tin tưởng xếp đá chính. Sau cùng, anh đáp lại bằng sự thất vọng. Đá 5 trận, tiền đạo người Pháp tung ra 8 pha dứt điểm. Tất cả kết thúc bằng số 0 tròn trĩnh. Đó không phải điều Madridista mong đợi.

Gần đây, ông Lopetegui cạn dần sự kiên nhẫn với Benzema. Trước AS Roma tại Champions League, nhà cầm quân người Tây Ban Nha dùng Karim 62 phút. Đến cuộc chạm trán Espanyol và Sevilla, anh chơi có 60 phút. Sức ép đang lớn dần với Benzema. Điều đó được thể hiện trên khán đài.

Trước Atletico, đôi lúc người ta nghe tiếng "Ronaldo" hô vang trên sân Bernabeu. Đã có một sự hoài niệm cho số 7. Real trong 4 trận tại La Liga mới ghi có 2 bàn, một thành tích không ấn tượng. Đó là do hàng công của họ chơi nhạt nhòa, trong đó phải kể đến phong độ kém cỏi của Benzema.

Benzema bị lột mặt nạ: Đá dở nhưng lại đòi tăng lương - 1
Benzema đang dở lại như năm ngoái.

Chân sút 30 tuổi cơ bản đánh mất chính mình. So với thời còn đá cùng Ronaldo, Benzema hy sinh rất nhiều. Anh dạt biên, sắm vai "chim mồi" thu hút hàng thủ đối phương. Trong những pha tấn công, chân sút sinh năm 1987 không thường xuất hiện ở những điểm nóng.

CR7 đã rời Bernabeu. Benzema lúc này được trở lại vai trò trung phong đúng nghĩa. Anh quanh quẩn nơi vùng cấm địa, hệt mãnh thú săn mồi thuần túy. Người hâm mộ tin một chương mới của sự phục hưng sẽ đến với Benzema. Tiền đạo người Pháp chỉ làm được điều đó vài trận.

Hồi tháng 8, Phó tổng biên tập Alfredo Relano của AS từng bình luận: "Real đừng quá vội mừng khi Benzema ghi bàn liên tục, bởi sự ổn định của Karim luôn để lại nghi ngờ". Real cần một tiền đạo khai hỏa đều đặn, như Ronaldo từng làm. Họ trông chờ rất nhiều vào Benzema khi CR7 rời CLB.

Cuối cùng, tính ổn định chưa bao giờ nằm trong danh sách điểm mạnh của Benzema. Những tiếng huýt sáo tại Bernabeu lại trỗi dậy, hướng về số 9, người không có cú sút trúng đích nào trong ba trận đã qua. Bây giờ, không còn ai bênh vực Karim nữa. Ronaldo đã ra đi, Benzema phải chịu trận.

Benzema bị lột mặt nạ: Đá dở nhưng lại đòi tăng lương - 2
Benzema đã tịt ngòi trong 5 trận đã qua.

Theo nhà báo Andy West của BBC, ông Lopetegui cần tránh đi vào vết xe đổ của Zidane. Một năm trước, nhà cầm quân người Pháp quá tin tưởng Benzema. Lúc này, "Los Blancos" cần đưa ra quyết định dứt khoát. Tiền đạo Mariano đã sẵn sàng và xứng đáng được trao cơ hội thay người đàn anh.

Gần đây, tờ Don Balon cho biết Benzema "làm mình làm mẩy" đòi ra đi nếu không được CLB tăng lương. Tờ báo này cũng khẳng định Benzema sẽ dùng những lời mời chào của Manchester United và Arsenal để gây sức ép tới ban lãnh đạo Real nhằm đạt được mục đích.

Benzema đang cố tỏ ra hài hước. Một tiền đạo đá 5 trận liên tiếp không ghi bàn lại đòi tăng lương. Với Karim, điều chờ đợi anh có lẽ không phải bản hợp đồng hấp dẫn, mà là thời gian tại Bernabeu bắt đầu đếm ngược. Ngày anh bị mất suất đá chính, nếu Lopetegui quyết đoán, có lẽ không xa.

Theo Nguyên Trí (Tri Thức Trực Tuyến)