Thể thao

Báo chí Anh choáng váng với Liverpool, Roy Keane chê Man United thậm tệ

Vừa ngợi ca hết lời Man United sau chức vô địch League Cup, báo chí Anh lập tức lao vào chỉ trích gay gắt màn trình diễn thảm họa của "Quỷ đỏ" sau thất bại không tưởng 0-7 dưới tay Liverpool.

Trận đại chiến được chờ đợi nhất vòng 26 Ngoại hạng Anh đã trở thành màn phô diễn sức mạnh hủy diệt khó tin của Liverpool trước một trong những đối thủ hàng đầu của sân cỏ xứ sương mù. Không nhiều người nghĩ đến kịch bản quá "khủng khiếp" này trước giờ bóng lăn, đơn giản bởi Man United đang hồi sinh quá mạnh mẽ ở mùa giải năm nay còn Liverpool vẫn đang chật vật tìm đường trở lại Top 4 để mơ tham dự Cúp châu Âu mùa tới.

Báo chí Anh choáng váng với Liverpool, Roy Keane chê Man United thậm tệ
Darwin Nunez và đồng đội vùi dập kình địch Man United

Pha ghi bàn mở tỉ số cuối hiệp 1 của Cody Gakpo không phải là dấu hiệu báo trước sự bùng nổ dữ dội của đội quân chủ nhà "The Kop". Các cầu thủ Man United khi rời đường hầm trở lại sân đầu hiệp 2 vẫn vô tư cười đùa, không một chút lo lắng vì quá quen với việc bị dẫn bàn rồi sau đó ngược dòng giành chiến thắng. Từ đầu năm 2023, "Quỷ đỏ" mới chỉ để thua một trận duy nhất trước Arsenal hồi cuối tháng 1…

Báo chí Anh choáng váng với Liverpool, Roy Keane chê Man United thậm tệ - 1
Mohamed Salah lập kỷ lục ghi bàn cho Liverpool bằng cú đúp trước Man United

Tờ The Guardian với bài viết: "Salah dẫn dắt màn làm nhục lịch sử với đối thủ", không chỉ nhắc lại trận thua 0-4 mùa trước của Man United cũng ngay tại sân Anfield, mà còn ngợi ca Liverpool tìm lại những gì đã mất, đưa Man United trở lại với những cơn ác mộng quen thuộc trước đây. Cây bút David Hytner mô tả trận thua của Man United tệ hơn những gì người ta nghĩ tới, nó ập đến khi đội bóng này đang lâng lâng chiến thắng, rất khác với khi họ đến Anfield mùa trước trong tâm thế cam chịu, cúi đầu chờ Liverpool kết liễu số phận.

Báo chí Anh choáng váng với Liverpool, Roy Keane chê Man United thậm tệ - 2
Bài viết của The Guardian

Trong khi đó, với tiêu đề bài viết "United tan nát" trên trang nhất, Daily Mail cho rằng trước một Liverpool đang run rẩy, sợ hãi về một mùa giải đầy những sự thất vọng và hoài nghi, về một kỷ nguyên Jurgen Klopp sắp kết thúc và lo lắng những ngày vinh quang đã hết, Man United lại trở nên hết sức tầm thường, trao cơ hội để đội chủ sân Anfield bùng nổ, tạo nên một trong những tỉ số khó tin nhất trong lịch sử đối đầu giữa hai "gã khổng lồ" của bóng đá Anh.

Báo chí Anh choáng váng với Liverpool, Roy Keane chê Man United thậm tệ - 3
Daily Mail "không kiêng nể" Man United sau thất bại lịch sử

Bài viết của tác giả Dominic King còn đánh giá đây là trận đấu hay nhất của hậu vệ trái Andy Robertson và bộ 3 tiền đạo đã cùng nhau lập cú đúp là Mohamed Salah, Cody Gakpo và Darwin Nunez. Harvey Elliott cũng có màn thể hiện ngoài mong đợi, khiến ngôi sao Casemiro của Man United trở nên nhạt nhòa, uể oải vì tuổi tác.

Báo chí Anh choáng váng với Liverpool, Roy Keane chê Man United thậm tệ - 4
The Sun: "Con số 7 và địa ngục"

Cựu thủ quân Roy Keane cũng hết lời chỉ trích đội bóng cũ trên Sky Sports, nơi buổi bình luận của cựu tiền vệ này sẽ còn làm đau đớn, giằng xé tâm hồn các thế hệ cổ động viên Man United. "Liverpool đã trở lại với hình ảnh hào hùng và hay nhất của họ và màn trình diễn tuyệt vời của họ có thể khiến ngay cả chính tôi nếu còn thi đấu sẽ phải tìm cách đi trú ẩn và biệt tích vài tháng vì thất bại 0-6, 0- 7 kiểu này, quá xấu hổ!", Roy Keane bình luận.

Báo chí Anh choáng váng với Liverpool, Roy Keane chê Man United thậm tệ - 5
Roy Keane chỉ trích Man United và dàn cầu thủ thiếu ý chí chiến đấu

"Bàn thắng đầu tiên sau giờ giải lao cũng là lúc trận đấu kết thúc với Man United. Các cầu thủ lớn tuổi nên hổ thẹn vì đã không thể hiện chút tư cách thủ lĩnh nào. May mắn khi tôi chưa từng thuộc về một tập thể nào để thua tệ hại thế này. Bruno Fernandes với sự thể hiện trên sân quá thiếu trưởng thành để được xem là đội trưởng. Sau khi Man United đoạt League Cup, khá nhiều lễ trao thưởng và ăn mừng diễn ra ở trận đấu với West Ham dù Ten Hag tuyên bố cấm cầu thủ vui sớm. "Gánh xiếc" đã trở lại và Man United nên lo lắng đi. Có thắng thì sau đó cũng phải biết mình cần làm gì, đó là để mắt tới đối thủ, đừng để một thắng lợi làm ta say sưa".

Theo Đông Linh (Nld.com.vn)




https://nld.com.vn/the-thao/bao-chi-anh-choang-vang-voi-liverpool-roy-keane-che-man-united-tham-te-20230306075036748.htm