Thể thao

Bale lấp lửng về tương lai, với lý do 'sợ gây hỗn loạn'

Gareth Bale nói rằng bản thân biết tương lai sẽ đi đâu sau khi mùa giải 2020/21 kết thúc nhưng nếu nói bất cứ điều gì bây giờ, anh e rằng sẽ "gây ra hỗn loạn".

Gareth Bale đã kết thúc hợp đồng cho Tottenham mượn và sẽ trở lại Real Madrid sau khi mùa giải 2020/21 khép lại. Trong thời gian khóa áo Gà trống, ngôi sao người Xứ Wales đã thi đấu tốt với 16 bàn và 3 kiến tạo sau 34 trận trên mọi đấu trường (riêng Ngoại hạng Anh là 11 bàn và 2 kiến tạo).

Lúc này, tương lai của tuyển thủ xứ Wales đang trở thành đề tài nóng với giới truyền thông. Real được cho là không muốn đón anh trở lại còn Tottenham phân vân về việc gia hạn hợp đồng mượn bởi phải gánh khoản lương cao ngất ngưởng.

Bale lấp lửng về tương lai, với lý do 'sợ gây hỗn loạn'

Với cá nhân Bales, anh cũng tỏ ra hết sức mập mờ khi được hỏi liệu anh đã chơi trận cuối trong màu áo "Gà trống" hay chưa.

"Tương lai của tôi sẽ được định đoạt sau VCK EURO 2020. Tôi biết mình đang làm gì nhưng nếu tôi nói bất cứ điều gì thì nó sẽ tạo ra sự hỗn loạn"

Khi được hỏi thêm về thời điểm công bố quyết định của mình, Bale cho hay: “Bất cứ khi nào tôi muốn. Tôi không nghĩ về bất cứ điều gì cả. Tất cả những gì tôi tập trung bây giờ là kết thúc mùa giải thật mạnh mẽ. Chúng tôi sẽ hội quân ngay lập tức để chuẩn bị cho EURO và tôi không nghĩ được gì khác ngoài xứ Wales”.

Tại Real Madrid, HLV Zinedine Zidane nhiều khả năng sẽ ra đi khi mùa giải này kết thúc. Bale sẽ chờ xem tân HLV của Real là ai để nói chuyện về tương lai. Huyền thoại của Real Madrid là Raul Gonzalez đang gây ấn tượng tốt trong vai trò HLV đội trẻ, được đồn đoán sẽ kế nhiệm Zidane ở sân Bernabeu.

Biên Thùy (Nguoiduatin.vn)