Thể thao

Arteta: 'Nếu nói thẳng ra suy nghĩ của mình, chắc tôi phải bị cấm chỉ đạo 6 tháng'

Trong cuộc họp báo sau trận Arsenal để thua tan nát 0-3 dưới tay Tottenham, HLV Mikel Arteta bên phía Pháo thủ đã có động thái khiến nhiều người liên tưởng ông với 2 đồng nghiệp Jose Mourinho (AS Roma) và Pep Guardiola (Man City).

Trọng tài đã cho Tottenham hưởng một quả penalty khi xác định Cedric Soares phạm lỗi với Son Heung-min trong vòng cấm ở phút 21 của trận đấu. Đó là một quyết định mà phía Arsenal không đồng tình và phản đối dữ dội. Đến phút 33 của trận đấu, Rob Holding nhận thẻ vàng thứ 2 và phải rời sân.

Tottenham bước vào giờ nghỉ với lợi thế dẫn trước 2 bàn. Chơi hơn người trong toàn bộ hiệp 2, Spurs giành chiến thắng 3-0 với bàn thắng ấn định tỷ số của Son Heung-min ở phút 47.

Sau trận đấu, HLV Arteta đã bày tỏ sự không hài lòng với những quyết định của trọng tài, đặc biệt là quả phạt đền. Ở tình huống đó, Cedric Soares có tác động đẩy sau với Son trong pha tranh chấp bóng bổng và cầu thủ của Spurs đã nhanh chóng ngã xuống.

Arteta: 'Nếu nói thẳng ra suy nghĩ của mình, chắc tôi phải bị cấm chỉ đạo 6 tháng'
Arteta chỉ trích trọng tài vì phá hủy trận derby Bắc London

“Nếu tôi nói những gì tôi nghĩ thì có lẽ tôi sẽ bị treo giò 6 tháng", HLV Arteta nói trong buổi họp báo sau trận.

"Tôi được phép đưa ra quan điểm của mình về những gì diễn ra trong trận đấu, nhưng lại không biết và cũng chẳng thích nói dối đâu. Để không vướng vào rắc rối, tôi thà chọn giải pháp im lặng thay vì nói ra những gì mình đang nghĩ".

Khi được hỏi về chiếc thẻ đỏ của Holding, thuyền trưởng Arsenal lại một lần nữa nhấn mạnh: "Tôi không thể nói ra sự thật với các bạn được. Nếu làm như vậy thì tôi xác định mình sẽ bị kỷ luật cho mà xem".

Cách trả lời của Arteta khiến người ta liên tưởng tới những gì HLV Mourinho từng nói sau trận đội bóng cũ Chelsea của ông để thua Aston Villa 0-1 vào năm 2014. Hôm ấy, "Người đặc biệt" đã khiến các phóng viên chưng hửng khi khẳng định: "Có lẽ tôi không nên nói gì vào lúc này thì hơn".

Nói về các học trò, HLV người Tây Ban Nha không những không chê trách mà còn bênh vực họ. "Tôi tự hào về họ. Tôi muốn các trọng tài tiến đến máy quay và giải thích quyết định của họ. Thật xấu hổ bởi vì một trận đấu đẹp như vậy lại bị phá hủy”.

Biên Thùy (Nguoiduatin.vn)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/docbaovn/arteta-neu-noi-thang-ra-suy-nghi-cua-minh-chac-toi-phai-bi-cam-chi-dao-6-thang-tintuc822958