Thể thao >> Bóng đá Ngoại hạng Anh

Arsenal đau đầu vì không thể tống khứ 'quả tạ' Ozil

Arsenal nhiều khả năng vẫn sẽ phải nuôi báo cô Mesut Ozil trong mùa tới bởi không CLB nào có thể gánh nổi mức lương khủng khiếp của anh.

Ozil đang là cầu thủ hưởng lương cao nhất trong đội hình của Arsenal. Mỗi tuần, Pháo thủ phải đều đặn nạp vào tài khoản tiền vệ người Đức số tiền lên đến 350 nghìn bảng - khoảng hơn 10 tỷ VNĐ. Đây là gánh nặng tài chính khủng khiếp khiến cho đội chủ sân Emirates.

Nhận lương cao vậy, nhưng đóng góp của Ozil ở mùa giải vừa qua lại cực kì hạn chế. Anh ra sân 35 trận nhưng chỉ góp công vào vỏn vẹn chín bàn (ghi 6 bàn, kiến tạo 3). Có giai đoạn, Ozil thường xuyên bị HLV Emery tống khứ lên băng ghế dự bị.

Arsenal đau đầu vì không thể tống khứ 'quả tạ' Ozil

Hiện tại, Arsenal đang rất cần tiền để đầu tư vào thị trường chuyển nhượng, thế nhưng với việc không được dự Champions League mùa tới nên HLV Emery chỉ được cấp 45 triệu bảng. Bởi vậy, ông buộc phải bán bớt một số cầu thủ để tăng thêm ngân sách “đi chợ”, và Mesut Ozil chính là cái tên đầu tiên lọt vào danh sách đen.

Nếu bán Ozil thành công, đội bóng thành London thu về ít nhất 40 triệu bảng nữa, đủ để HLV Emery đưa về một cầu thủ chất lượng phù hợp với triết lý của mình. Quan trọng không kém, họ sẽ giải phóng được đáng kể quỹ lương của mình.

Tuy nhiên, theo thông tin mà tờ Daily Mail vừa cập nhật, Pháo thủ hiện đang tỏ ra bất lực trong thương vụ này. Lý do là bởi vẫn chưa có đội bóng nào gửi lời đề nghị đến Arsenal về trường hợp của Ozil. Lần lượt Milan, Bayern hay Real đều bó tay khi "ông kễnh" nhất quyết không giảm lương để ra đi.

Như vậy, Arsenal nhiều khả năng sẽ vẫn phải tiếp tục “nuôi báo cô” Ozil ở mùa giải tới. Hợp đồng của tiền vệ 30 tuổi với đội chủ sân Emirates sẽ đáo hạn vào hè năm 2021.

Ngọc Linh (SHTT)