Thể thao

Anthony Martial bất ngờ chỉ trích Mourinho, gọi Solskjaer là 'kẻ phản bội'

Anthony Martial chỉ trích hai cựu HLV Manchester United, Ole Gunnar Solskjaer và Jose Mourinho, về cách họ đối xử với anh khi còn ở CLB.

Anthony Martial bất ngờ chỉ trích Mourinho, gọi Solskjaer là 'kẻ phản bội'

Martial đầu quân cho Man United hồi năm 2015, khi HLV Louis Van Gaal vẫn còn dẫn dắt đội bóng. Tuy vậy sau mùa giải ra mắt khá thành công, chân sút người Pháp gặp khó khăn trong việc duy trì phong độ dưới thời Jose Mourinho, người kế nhiệm Van Gaal.

Thời điểm đó, chiến lược gia Bồ Đào Nha cáo buộc Martial "thiếu chín chắn", coi anh là một trong những cầu thủ mà ông cho là luôn hành xử như "một đứa trẻ hư". Sau khi rời Old Trafford, Mourinho tiếp tục chỉ trích Martial vì anh luôn muốn chơi ở vị trí tiền đạo.

Trong một cuộc phỏng vấn gần đây với France Football, chân sút 26 tuổi đã chỉ trích ngược lại ông thầy cũ, đồng thời tố cáo ông thiếu tôn trọng khi buộc anh phải thay đổi số áo.

"Trong kỳ nghỉ, Mourinho gửi tin nhắn hỏi tôi có muốn đổi sang số áo 11 hay không, và giải thích với tôi rằng đó là số áo vĩ đại, từng được huyền thoại CLB Ryan Giggs mặc. Tôi trả lời rằng tôi rất tôn trọng Giggs, nhưng tôi muốn giữ áo số 9. Khi trở lại CLB, tôi thấy bản thân mang số áo 11, và mọi chuyện trở nên tệ hại. Mourinho không tôn trọng tôi chút nào," Martial kể lại.

Martial cũng nói rằng anh đã không thể trao đổi gì với Mourinho, do lo ngại ông chỉ coi anh là cầu thủ trẻ thiếu tôn trọng HLV. Chân sút người Pháp tin rằng việc Mourinho chiêu mộ Alexis Sanchez đã khiến anh không được dự World Cup 2018.

"Tôi là cầu thủ chơi tốt nhất đội ở nửa đầu mùa giải năm đó, ông ấy chiêu mộ Alexis Sanchez và tôi không còn được ra sân nữa. Đó là năm World Cup và vì thế tôi đã phải trả giá đắt, đặc biệt là khi Pháp vô địch. Lẽ ra tôi cũng phải được chọn," Martial nói thêm.

Martial cũng chỉ trích người kế nhiệm Mourinho ở vị trí HLV Manchester United, Ole Gunnar Solskjaer. Anh cáo buộc Solskjaer đã không lên tiếng bảo vệ anh khi anh phải thi đấu bất chấp chấn thương, và coi ông là "kẻ phản bội".

"Mọi người không biết về điều đó, nhưng tôi đã không thể bứt tốc trong vài tháng sau mùa giải Covid. HLV nói với tôi rằng ông ấy muốn tôi thi đấu, nên tôi đã ra sân. Nhưng tôi không thể bứt tốc và mọi chuyện trở nên rắc rối. Tôi bị CĐV chỉ trích, nhưng HLV không nói gì với truyền thông," Martial nói.

"Tôi cảm thấy rất bực bội, bất công, bởi tôi được yêu cầu hy sinh bản thân vì đội bóng, nhưng ở hậu trường tôi bị bỏ rơi. Đối với tôi, điều đó giống như sự phản bội," chân sút người Pháp tuyên bố.

Đan Anh (Nguoiduatin.vn)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/anthony-martial-bat-ngo-chi-trich-mourinho-goi-solskjaer-la-ke-phan-boi-a359071.html