Thể thao >> SEA Games 30

6 cầu thủ U22 Singapore 'vượt rào' đi casino thâu đêm trước trận gặp U22 Việt Nam

Sáu cầu thủ đã bị đoàn thể thao Singapore cảnh cáo và sẽ bị kỷ luật sau khi trở về từ SEA Games 30.

Theo thông báo do LĐBĐ Singapore (FAS) đưa ra, 6 cầu thủ vi phạm kỷ luật nghiêm trọng là Zharfan Rohaizad, Joshua Pereira, Lionel Tan (đều 22 tuổi), Kenji Rusydi, Zulqarnaen Suzliman (đều 21 tuổi) và Tajeli Salamat (25 tuổi).

Tờ The Staits Times dẫn nguồn tin giấu tên cho biết 6 cầu thủ vẫn ở trong phòng của họ vào lúc 11 giờ đêm 01/12 khi các quan chức của đoàn thể thao Singapore đi kiểm tra. Lúc này, họ đang nghỉ ngơi sau trận thua 0-3 trước U22 Thái Lan.

Tuy vậy sau đó họ đã "vượt rào" trốn ra ngoài để tới sòng bạc ở khu vui chơi giải trí Solaire Resort & Casino, cách không xa khách sạn nơi U22 Singapore đóng quân. 6 cầu thủ này được cho là đã "chơi tới bến" suốt đêm và chỉ trở về vào sáng sớm ngày 02/12.

6 cầu thủ U22 Singapore 'vượt rào' đi casino thâu đêm trước trận gặp U22 Việt Nam
Zulqarnaen Suzliman trong trận đấu với U22 Lào (Ảnh: MARK CHEONG/The Strait Times)

Zharfan và Tajeli Salamat sau đó vẫn có tên trong đội hình xuất phát của U22 Singapore gặp U22 Việt Nam, trong khi Joshua Pereira vào sân từ ghế dự bị.

Trong thông báo chính thức về vụ việc, FAS gọi hành vi vi phạm của 6 cầu thủ U22 Singapore là (không thể chấp nhận được), đồng thời khẳng định họ sẽ bị điều tra, xử lý khi trở về Singapore.

"Trừ khi nêu ra được lý do chính đáng, các cầu thủ sẽ phải đối mặt với hình phạt rất nặng từ liên đoàn," phát ngôn viên của FAS cho biết.

Ủy ban Olympic Quốc gia Singapore cũng đã xác nhận vụ việc, và cho biết 6 cầu thủ nói trên đã bị cảnh cáo, và sắp tới họ sẽ bị điều tra, kỷ luật khi về nước.

Trả lời phỏng vấn của The Strait Times, một quan chức thể thao Singapore cho biết với những vi phạm như thế này, các cầu thủ cần bị trừng phạt thật nặng để tránh những vụ việc tương tự xảy ra.

"Tôi nghĩ cần phải cấm họ thi đấu bóng đá, để nhấn mạnh rằng những vụ việc như thế này không được phép xảy ra. Hãy đánh vào kinh tế, cấm họ tham gia mọi hoạt động bóng đá trong sáu tháng, và cấm thi đấu vĩnh viễn cho đội tuyển quốc gia ở mọi cấp độ," vị quan chức này nói.

Đội trưởng ĐTQG Singapore Hariss Harun cho biết anh hết sức thất vọng với các cầu thủ đội U22 khi họ hành xử thiếu chuyên nghiệp ở một kỳ đại hội thể thao khu vực.

"Tôi rất thất vọng vì biết bóng đá Singapore sẽ tiếp tục mang tiếng xấu, nhất là khi giải đấu này chúng ta thi đấu không tốt. Các cầu thủ cần phải hiểu SEA Games không chỉ là một giải đấu bóng đá, họ là thành viên của một đoàn thể thao, với rất nhiều VĐV tranh tài ở các môn khác," Harun nêu ý kiến.

Trong khi đó, HLV U22 Singapore Fandi Ahmad cho biết ông "cực kỳ thất vọng" về các cầu thủ.

"Họ tới đây thi đấu không chỉ đại diện cho Liên đoàn bóng đá Singapore, mà còn cho Đoàn thể thao Singapore, lẽ ra họ phải hiểu được giá trị của màu cờ sắc áo. Đây là một sự cố ngoài mong muốn, trong bối cảnh chúng tôi vừa trải qua một giải đấu khó khăn," ông Ahmad nói.

Chủ tịch FAS Lim Kia Tong cũng cho rằng việc các cầu thủ trốn ra ngoài để chơi bạc là đáng bị lên án, và rằng họ đã khiến "cả đất nước này phải thất vọng".

U22 Singapore trở về nước ngày hôm qua, sau khi bị loại ở vòng bảng SEA Games 30. Trải qua 5 trận đấu, U22 Singapore chỉ có 4 điểm (1 thắng, 1 hòa, 3 thua), xếp thứ 4 chung cuộc. Đây là lần thứ 3 liên tiếp Singapore không vượt qua vòng bảng SEA Games.

Văn Cơ (SHTT)




https://sohuutritue.net.vn/6-cau-thu-u22-singapore-vuot-rao-di-casino-thau-dem-truoc-tran-gap-u22-viet-nam-d66562.html?demo