Thể thao

3 'tội đồ' khiến ĐT Đức thua thảm Hàn Quốc?

HLV tuyển Đức: 'Chúng tôi bị loại hoàn toàn xứng đáng'

Toni Kroos là người hùng của ĐT Đức trong chiến thắng 2-1 trước Thụy Điển, nhưng lại là tội đồ trong trận thua Hàn Quốc. Trong khi đó, thủ thành Manuel Neuer cũng khiến “Cỗ xe tăng” phải trả giá bằng pha lên tham gia tấn công như một tiền vệ. Còn tiền đạo chơi cao nhất Timo Werner thì như một gã loăng quăng chạy trên sân.

Bước vào lượt trận cuối bảng F vòng bảng World Cup 2018, Đức buộc phải thắng Hàn Quốc có thể giành vé tham dự vòng 1/8. Thế nhưng trong một ngày mà những đôi chân trĩu nặng với những áp lực vô cùng lớn, các ngôi sao của “Cỗ xe tăng” Đức đã thể hiện một lối chơi bạc nhược. Họ không những không thể xuyên phá hành thủ số đông của Hàn Quốc, mà còn phải nhận tới 2 bàn thua.

Thua chung cuộc 0-2, Đức kết thúc vòng bảng World Cup 2018 không thể tệ hơn khi xếp bét bảng F. Không những vậy, họ còn trở thành nhà vô địch tiếp theo sau Pháp, Italia và Tây Ban Nha bị loại ngay từ vòng bảng.

3 'tội đồ' khiến ĐT Đức thua thảm Hàn Quốc?
Toni Kroos.

Trong trận thua trước Hàn Quốc, đa số các tuyển thủ Đức chơi dưới khả năng của mình, thậm chí một vài ngôi sao còn trở thành “tội đồ”, trực tiếp khiến đội nhà nhận thất bại muối mặt, đó là Toni Kroos và Maunel Neuer.

Cách đây ít ngày, Toni Kroos là người hùng của cả nước Đức với bàn thắng vào lưới Thụy Điển ở phút 90+5, giúp “Cỗ xe tăng” có chiến thắng ngược dòng 2-1. Nhưng trước Hàn Quốc, anh trở thành người dập tắt mọi hi vọng và khiến Đức phải sớm xách vali về nước. Cụ thể ở phút 90+2, chính Kroos là người đã có đường chuyền về lọt háng đồng đội, tạo điều kiện cho Kim Young-Gwon ghi bàn mở tỷ số trận đấu.

Ban đầu khi nhận được tín hiệu báo Kim Young-Gwon rơi vào thế việt vị từ trọng tài biên, trọng tài chính Mark Geiger đã không công nhận bàn thắng. Thế nhưng sau khi tham khảo qua công nghệ VAR, ông nhận thấy rằng, chính Kroos là người đã có đường chuyền về bất cẩn chứ không phải một cầu thủ tấn công của Hàn Quốc, nên bàn thắng của Kim Young-Gwon là hoàn toàn hợp lệ.

Ít phút sau sai lầm của Kroos, tới lượt thủ thành Neuer tự biến mình thành “gã hề”. Cụ thể ở phút 90+6, anh băng lên tham gia tấn công như một tiền vệ trái. Hậu quả, hậu vệ Hàn Quốc cướp được bóng và phất một đường chuyền dài lên phía trên. Khung thành bỏ trống và Son Heung-Min dễ dàng ấn định chiến thắng 2-0 cho Hàn Quốc.

Một cầu thủ khác cũng chơi tệ hại trước Hàn Quốc, gián tiếp khiến đội nhà bại trận là Timo Werner - người chơi cao nhất bên phía ĐT Đức. Tài năng 22 tuổi không có nổi một cú sút chính xác. Ngay cả khi đã dạt biên tìm khoảng trống, Werner cũng gây thất vọng sau 5 lần tạt bóng thất bại. 6.14 là điểm số của Werner, tiền đạo trẻ xuất sắc nhất hiện nay mà bóng đá Đức sản sinh.

Theo Tùng Lâm (Dân Việt)