Thể thao

10 điều đáng tiếc ở Champions League mùa 2017-2018

Sự bảo thủ trong chiến thuật của Mourinho, thành tích nghèo nàn của PSG, và phút bột phát của Buffon là những gam màu tối ở giải đấu số một châu Âu mùa vừa rồi.

10 điều đáng tiếc ở Champions League mùa 2017-2018

1. Thành tích sân khách của Barca. Thầy trò Ernesto Valverde giành cú đúp quốc nội mùa 2017-2018 nhưng tại Champions League, đặc biệt là ở vòng loại trực tiếp, đội bóng xứ Catalonia đá sân khách rất tệ. Họ thua bốn, hòa một trong năm trận xa nhà gần nhất ở vòng loại trực tiếp. Barca chỉ ghi một bàn, và để lọt lưới 13 lần trong năm trận. Tại vòng tứ kết mùa này, tân vương La Liga gục ngã với tỷ số 0-3 trước Roma, dù dẫn 4-1 ở lượt đi, và bị loại bởi luật bàn thắng sân khách.

10 điều đáng tiếc ở Champions League mùa 2017-2018 - 1

2. Thẻ đỏ của Buffon. Thủ thành người Italy giữ băng đội trưởng, là người nhiều kinh nghiệm nhất trong đội hình Juventus. Anh cũng nổi tiếng là người đàn ông lịch thiệp và cư xử đúng mực trên sân cỏ. Tuy nhiên, phút bù giờ trận tứ kết lượt về gặp Real Madrid, Gianluigi Buffon không giữ được bình tĩnh khi trọng tài Michael Oliver thổi phạt đền cho đội chủ sân Bernabeu. Buffon dùng nhiều từ ngữ thóa mạ trọng tài người Anh, và bị truất quyền thi đấu.

10 điều đáng tiếc ở Champions League mùa 2017-2018 - 2

3. Thành tích nghèo nàn của PSG. Đội bóng nhà giàu nước Pháp lần thứ hai liên tiếp dừng bước ngay vòng 1/8, trước một đại diện Tây Ban Nha. Thua đội đương kim vô địch không hẳn là chuyện quá tệ, nhưng với gần 500 triệu đôla chỉ để chiêu mộ hai ngôi sao hàng đầu thế giới là Neymar và Kylian Mbappe (dạng cho mượn), người hâm mộ PSG cần nhiều hơn thế. Unai Emery đã phải trả giá cho thành tích nghèo nàn ở Cup châu Âu bằng chiếc ghế HLV. Kỳ vọng bây giờ đổ dồn vào tướng mới Thomas Tuchel.

10 điều đáng tiếc ở Champions League mùa 2017-2018 - 3

4. Sự chững lại của Dybala. Ngôi sao người Argentina được đưa lên mây sau cú đúp vào lưới Barca mùa trước. Anh thậm chí được ví von với đàn anh Lionel Messi. Tuy nhiên, Paulo Dybala có dấu hiệu chững lại mùa này. Dù đạt cột mốc mới ở Serie A (22 bàn), chân sút 24 tuổi chỉ có một pha lập công tại Champions League. Tiền đạo người Argentina còn nhận thẻ đỏ ở tứ kết lượt đi gặp Real, gián tiếp khiến Juventus để thua thêm một bàn. Nhiều người cho rằng nếu Dybala không bị đuổi, "Lão bà" có thể chỉ thua 0-2 ở lượt đi, và sẽ giành quyền đi tiếp nhờ thắng lợi 3-0 trên sân Real.

10 điều đáng tiếc ở Champions League mùa 2017-2018 - 4

5. Tranh cãi về VAR. Các giải đấu do UEFA tổ chức như Euro, Champions League, Europa League không sử dụng công nghệ trợ lý video. Đó là lý do khiến Chủ tịch Roma, James Pallotta thấy phẫn nộ bởi cho rằng đội của ông xứng đáng hưởng hai quả phạt đền ở lượt về bán kết gặp Liverpool. Cũng theo người đứng đầu "Bầy sói", hậu vệ Trent Alexander-Arnold của đội bóng Anh xứng đáng bị đuổi trận này. "Nếu không dùng VAR, những trận đấu sẽ trở thành trò đùa", Pallotta nhấn mạnh.

10 điều đáng tiếc ở Champions League mùa 2017-2018 - 5

6. Tham vọng của Napoli. Không thể phủ nhận việc Serie A là ưu tiên số một của đội bóng miền nam Italy, nhưng để thua bốn trận tại bảng đấu có sự hiện diện của Shakhtar Donetsk và Feyenoord vẫn là điều khó chấp nhận với người hâm mộ. Maurizio Sarri buộc phải liệu cơm gắp mắm, và thỉnh thoảng cho các trụ cột nghỉ ngơi ở đấu trường châu Âu. Napoli chỉ đứng thứ ba vòng bảng, xuống chơi Europa League, rồi bị loại ngay vòng 32 đội bởi Leipzig.

10 điều đáng tiếc ở Champions League mùa 2017-2018 - 6

7. Lối chơi tiêu cực của Mourinho. HLV người Bồ Đào Nha dùng nhiều từ ngữ để biện minh cho thất bại 1-2 trước Sevilla ngay tại Old Trafford, thậm chí nói liên tục 12 phút trong buổi họp báo để nhắc đến sự kế thừa trong bóng đá. Jose Mourinho đã không mang tới điều gì mới mẻ trong năm thứ hai dẫn dắt Man Utd. Lối chơi phòng ngự thụ động, triết lý "xe buýt hai tầng" cũ kỹ được cho là không phù hợp với một đội bóng nổi tiếng tấn công đẹp mắt như "Quỷ đỏ".

10 điều đáng tiếc ở Champions League mùa 2017-2018 - 7

8. Thói ăn vạ của Neymar. Cầu thủ đắt giá nhất thế giới bị chỉ trích nặng nề trong tình huống giả vờ bắt tay Anthony Ralston của Celtic, trong trận đấu tại vòng bảng. Neymar chìa tay ra nhưng rút về rất nhanh, ngay khi Ralston có ý chìa tay ra. Đáp trả, cầu thủ Celtic cười nhạo Neymar khi siêu sao của PSG giả vờ đau đớn nằm sân để đòi hưởng phạt góc. Ý kiến của Mikael Lustig (đội Celtic) khiến nhiều người đồng tình. Anh thổ lộ: "Nếu muốn được yêu mến như Messi, Neymar hãy ngừng tất cả những trò này".

10 điều đáng tiếc ở Champions League mùa 2017-2018 - 8

9. Sự hấp hối của nghệ thuật phòng ngự. Barca đè bẹp Chelsea, Juventus một lần nữa bị Real đánh bại. Những đại diện lớn nhất cho lối chơi phòng ngự đều không thể thắng thế ở Champions League mùa này. Ngay cả Roma, một đại diện từ Italy, quê hương của lối chơi phòng ngự bê tông cactenaccio nổi tiếng, cũng chấp nhận bước vào những cuộc rượt đuổi tỷ số với Barca và Liverpool. Rõ ràng, nghệ thuật phòng ngự đã không còn, sau sự vắng bóng của Atletico ở vòng loại trực tiếp.

10 điều đáng tiếc ở Champions League mùa 2017-2018 - 9

10. Vé trận chung kết tăng hơn 20 lần. Trên các trang mua bán vé trực tuyến, một tấm vé xem trận chung kết giữa Real Madrid và Liverpool được rao bán với giá gần 20.000 đôla, cao gấp hơn 20 lần giá vé gốc do UEFA cung cấp. Trước đó, 2.200 CĐV Real đã quyết định trả lại vé do không kham nổi chi phí sinh hoạt đắt đỏ tại Kiev, thủ đô Ukraine, nơi diễn ra trận chung kết. Ngoài giá vé, nhiều dịch vụ đi kèm cũng tăng giá chóng mặt như tiền thuê khách sạn, phòng trọ, giá vé máy bay... Bóng đá sẽ thiếu đi sức hấp dẫn nếu không có khán giả. Nhưng để vào xem trận đấu được chờ đợi nhất mỗi mùa của bóng đá châu Âu thì ngày càng không đơn giản.

Theo Thắng Nguyễn (VnExpress.net)