Thế giới

YouTuber đam mê bơi lặn và tiếng gọi những linh hồn 21 năm dưới sông nước

Jeremy Sides là một youtuber thường xuyên bơi lặn ở các sông hồ để giải quyết các trường hợp tìm người mất tích. Trong khám phá mới đây nhất của mình, anh đã tìm thấy chiếc ô tô được điều khiển bởi hai thanh thiếu niên đã mất tích vào năm 2000.

Một Youtuber đã sử dụng thiết bị sonar dưới nước để điều tra các vụ mất tích đã tìm thấy một chiếc ô tô của hai thiếu niên đã biến mất trong suốt 21 năm vừa qua.

Được biết Jeremy Sides là một nhân vật nổi tiếng với những cuộc "truy tìm" những người đã mất tích dưới các con sông trên khắp nước Mỹ.

Trong lần phát hiện mới nhất của mình, Jeremy đã tìm thấy một chiếc xe hơi trùng khớp với chiếc xe được điều khiển bởi Erin Foster (18 tuổi) và Jeremy Bechtel (17 tuổi), bị mất tích từ năm 2020.

Hai thiếu niên đã biến mất sau khi rời khỏi gia đình nhà Foster trong chiếc Pontiac Grand Am 1988 của Bechtel, họ được nhìn thấy lần cuối vào ngày 3 tháng 4 năm 2000 và từ đó đến nay bặt vô âm tín.

YouTuber đam mê bơi lặn và tiếng gọi những linh hồn 21 năm dưới sông nước
Erin Foster và Jeremy Bechtel mất tích vào tháng 4 năm 2000

Cuối tháng trước, Youtuber Jeremy Sides, 42 tuổi đã không thành công khi tìm kiếm trong các hồ gần nhà nạn nhân trước khi chuyển sự chú ý sang con sông Calfkiller nhờ sự giúp đỡ của cảnh sát trưởng Steve Page.

Trong suốt những ngày đêm cuối tháng 11, Sides đã lênh đênh trên chiếc thuyền để dùng thiết bị sonar của mình tìm kiếm dọc con sông. Ngay khi thấy màn hình của mình lơ lửng một vật thể hình ô tô, anh ấy đã dành cả đêm để lặn xuống nhằm xác định loại xe và biển số xe của vật thể mình vừa phát hiện.

Sides chia sẻ trên kênh Youtube 'Exploring with Nug' của mình rằng anh đã "không thốt lên lời" khi nhìn thấy chiếc xe dưới đáy dòng sông tăm tối. Thông tin trên cũng được cảnh sát ở Sparta, White County xác nhận.

"Khi tôi nhìn thấy chiếc xe cùng với hai thanh niên trong đó, thực sự là một cảm giác chấn động." Sides cho biết.

"Khi tôi tìm đến thị trấn nơi họ được nhìn thấy lần cuối, tôi thấy một con sông lớn chạy qua đó. Một sự mách bảo đã thôi thúc tôi phải tìm kiếm các nạn nhân ở đâu."

Theo báo cáo, lần tìm kiếm đầu tiên của YouTuber này đã không thành công.

Nhưng tất cả đã thay đổi sau khi một trong những video của người đàn ông này được cảnh sát trưởng Steve Page chú ý, người sau đó người này đã liên hệ với anh ta để đề nghị xem xét một địa điểm khác dọc theo con sông Calfkiller.

YouTuber đam mê bơi lặn và tiếng gọi những linh hồn 21 năm dưới sông nước - 1
Jeremy Sides, chủ nhân kênh Youtube chuyên tìm những nạn nhân mất tích dưới các lòng sông

Cảnh sát cho biết các nhân viên đã nhanh chóng đến hiện trường ngay khi Sides gọi cho họ, và sau một cuộc điều tra, họ xác nhận chiếc xe trùng khớp với chiếc xe do các thiếu niên mất tích điều khiển 21 năm về trước.

Sides cảm thấy vui vì cuối cùng ông cũng có thể tìm cho gia đình lời kết cho câu chuyện về những người con đã mất tích của họ. Nhưng người đàn ông ngoài 40 tuổi cũng cảm thấy nặng nề bởi điều đó cũng có nghĩa ông đã mang tin báo tử đến với 2 gia đình.

Các nhà chức trách cho biết hài cốt nằm trong chiếc xe vẫn chưa được xác định chính thức và thông tin sẽ được công bố trong thời gian thích hợp.

YouTuber đam mê bơi lặn và tiếng gọi những linh hồn 21 năm dưới sông nước - 2
Chiếc xe được tìm thấy sau 21 năm nằm sâu dưới lòng sông lạnh lẽo

Hiện chưa rõ chi tiết về việc chiếc xe rơi xuống sông như thế nào, nhưng các quan chức cho rằng cặp đôi này đã mất lái và lao xuống nước do không có lan can bảo vệ dọc đường vào năm 2000.

QT (Nguoiduatin.vn)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/docbaovn/youtuber-dam-me-boi-lan-va-tieng-goi-nhung-linh-hon-21-nam-duoi-song-nuoc-tintuc800922