Thế giới >> COVID-19 (nCoV)

Y tá ngừng tim ngay trước khi về nhà

Hôm 21/3, khi tạm biệt đồng nghiệp ở Hồ Bắc, y tá Zhang Jingjing trở về Sơn Đông và tưởng rằng xong cách ly 14 ngày là được gặp lại gia đình. Đúng ngày cuối cùng, cô lên cơn đau tim và qua đời.

Hôm 21/3, khi tạm biệt đồng nghiệp ở Hồ Bắc, y tá Zhang Jingjing trở về Sơn Đông và tưởng rằng xong cách ly 14 ngày là được gặp lại gia đình. Đúng ngày cuối cùng, cô lên cơn đau tim và qua đời.

Y tá ngừng tim ngay trước khi về nhà
Zhang Jingjing trong thời gian cách ly chờ được về nhà sau khi phục vụ công tác chống Covid-19 ở Hồ Bắc. Ảnh: CCTV.

Giới chức Trung Quốc xác nhận y tá Zhang Jingjing, 32 tuổi, ra đi mãi mãi vào 6/4, khi đang chuẩn bị về nhà sau 14 ngày cách ly, bỏ lại chồng và con gái 5 tuổi. Cô được tưởng nhớ và vinh danh vì những đóng góp cho cuộc chiến chống dịch bệnh ở Hồ Bắc.

Một video được truyền thông Trung Quốc đăng tải sau cái chết của Jingjing cho thấy cô vẫy tay chào tạm biệt các đồng nghiệp ở Hồ Bắc khi lên máy bay trở về quê nhà Sơn Đông hôm 21/3. "Chúng tôi sẽ về nhà và hẹn sớm gặp lại nhé", Jingjing nói trong video.

Zhang Jingjing chào tạm biệt đồng nghiệp khi rời Hồ Bắc hôm 21/3

Jingjing vốn là y tá tại Bệnh viện Qilu, tỉnh Sơn Đông, nằm trong đội y tế đầu tiên được cử đến trợ giúp Hồ Bắc chống Covid-19 từ ngày 26/1. Cô đã hoàn thành cách ly vào ngày 4/4 sau gần hai tháng làm việc không quản ngày đêm tại Hồ Bắc. Jingjing được xét nghiệm âm tính ba lần với nCoV trong quá trình cách ly.

Tuy nhiên, sáng 5/4, Jingjing lên cơn đau tim, ngay trước khi được phép trở về nhà. Bệnh viện Sơn Đông xác nhận nữ y tá 32 tuổi qua đời một ngày sau đó, khi mọi nỗ lực chữa trị đều không thành.

Chồng của Jingjing, Han Wentao, là một nhà thầu xây dựng đang làm việc ở Siera Leone. Wentao đã không thể về tiễn biệt vợ do đất nước châu Phi nơi anh làm việc hoãn huỷ tất cả chuyến bay đến Trung Quốc giữa bối cảnh đại dịch bùng phát.

Wentao cho báo chí quê nhà biết anh và vợ gặp nhau lần cuối vào tháng 12 năm ngoái. "Tôi như đang chết lặng vì đau đớn. Không thể nào tin nổi. Cố lên vợ ơi! Gia đình mình không thể sống thiếu em được!", Wentao viết trên mạng xã hội khi hay tin Jingjing phải nhập viện. Trong khi đó, Đại sứ quán Trung Quốc tại Sierra Leone cho biết họ đã liên lạc được với Wentao và đang cố tìm cách giúp anh trở về.

Hiện Trung Quốc ghi nhận ít nhất 62 nhân viên y tế tử vong trong khi làm nhiệm vụ, do nhiễm nCoV hoặc làm việc quá sức. Phát ngôn viên của Uỷ ban Y tế Trung Quốc, Mi Feng, cho biết: "Tôi tin mọi người sẽ ghi nhớ công lao của y tá Zhang Jingjing. Hơn 70 ngày đêm vừa qua, các nhân viên y tế Trung Quốc đã phải chịu áp lực chưa từng có và những khó khăn chẳng thể nào tưởng tượng được. Một số người thậm chí đã mất đi mạng sống".

Y tá ngừng tim ngay trước khi về nhà - 1
Hàng trăm chiếc xe xếp hàng chờ ra khỏi Vũ Hán sau khi thành phố này dỡ lệnh phong toả từ 0h đêm 8/4. Ảnh: Alamy Live News.

Hiện thế giới có hơn 1,3 triệu người nhiễm Covid-19 và số người chết đã tăng lên gần 74.000. Trong đó, Mỹ, Italy, Tây Ban Nha, Trung Quốc là những quốc gia đứng đầu cả về số người nhiễm lẫn tử vong. Tuy nhiên, số ca nhiễm và tử vong mới của Trung Quốc đang giảm mạnh. Vũ Hán - thành phố được cho là nơi phát tán dịch bệnh - được gỡ bỏ lệnh phong toả kể từ 0h đêm 8/4.

Theo Tùng Anh (Giadinh.net.vn)




https://ngoisao.net/thoi-cuoc/y-ta-ngung-tim-ngay-truoc-khi-ve-nha-4081233.html?fbclid=IwAR1fqi11cwP2lsakdEux6G4wt-dTf1ESPuor5izbFeY6-0Sam1_2ng8IDsw