Thế giới

Y tá New York chết vì Covid-19

'Anh không sao. Đừng nói cho bố mẹ biết, họ sẽ lo lắng đấy', y tá Kelly nhắn cho em gái khi đang phải dùng máy thở. Đó là tin nhắn cuối cùng của anh.

Cô em Sherron cho biết những tin nhắn tiếp theo gửi cho anh trai không được trả lời và chưa đầy một tuần sau, gia đình họ nhận tin anh đã qua đời.

Kious Kelly, y tá trưởng tại một bệnh viện ở Manhattan, New York, đã nhắn tin cho em gái vào ngày 18/3, thông báo anh nhiễm Covid-19 và đang phải sử dụng máy thở trong phòng chăm sóc đặc biệt, nơi điều trị cho bệnh nhân tình trạng nặng. Kelly nói với em rằng anh chỉ nhắn tin chứ không nói chuyện được.

Y tá New York chết vì Covid-19
Y tá Kious Kelly. Ảnh: NYT.

Theo New York Time, Kelly, 48 tuổi, là y tá trưởng tại Bệnh viện Mount Sinai West và có thể là y tá đầu tiên ở New York chết vì Covid-19.

"Cái chết của anh ấy lẽ ra có thể ngăn chặn. Gia đình tôi rất tức giận bởi anh ấy luôn khỏe mạnh trước khi nhiễm virus", Sherron chia sẻ trên trang cá nhân.

Các đồng nghiệp của Kelly cũng bày tỏ sự phẫn nộ. Họ cho biết bệnh viện không có đủ đồ bảo hộ và khẩu trang chuyên dụng, khiến nhiều nhân viên y tế đối mặt nguy cơ lây nhiễm cao.

Một đồng nghiệp của Kelly cho biết bệnh viện đã cung cấp cho các y tá một chiếc áo choàng bảo hộ bằng nhựa cho toàn bộ ca làm việc, trong khi bình thường loại áo bảo hộ này phải được thay mới khi tiếp xúc với các bệnh nhân nhiễm virus. Y tá này cho biết thêm Kelly đã không sử dụng đồ bảo hộ, dù thường xuyên tiếp xúc với các đồng nghiệp trong nhóm của mình.

Hôm 10/3, Kelly giúp một y tá cởi bỏ đồ bảo hộ sau ca làm việc với một bệnh nhân có kết quả dương tính với nCoV.

Gia Lisa Krahne, một chuyên gia tư vấn của Ayurvedic, chuyên cung cấp dịch vụ chăm sóc cho bệnh nhân tại Mount Sinai West, cho biết lần cuối cô nhìn thấy Kelly tại nơi làm việc vào ngày 9/3, tương tác với bệnh nhân mà không có khẩu trang hay thiết bị bảo hộ nào.

Bevon Bloise, y tá tại Mount Sinai West, phàn nàn trên mạng xã hội rằng bệnh viện không có đủ thiết bị bảo hộ cá nhân.

"Tôi rất bức xúc với hệ thống Y tế của Mount Sinai vì đã không bảo vệ được anh ấy. Chúng tôi không có đủ PPE (thiết bị bảo hộ) và chúng tôi không có nhân viên phù hợp để xử lý đại dịch này", cô nói.

"Chúng tôi đã mất một chiến binh tuyệt vời trong cuộc chiến này", Diana Torres, một đồng nghiệp của y tá Kelly, viết trên trang cá nhân kèm theo bức ảnh các y bác sĩ ở bệnh viện dùng khăn quàng cổ bịt mặt trong nỗ lực bảo vệ bản thân.

Tuy nhiên, phát ngôn viên của bệnh viện Mount Sinai West Lucia Lee phủ nhận bệnh viện thiếu khẩu trang và đồ bảo hộ cho y bác sĩ. "Cuộc khủng hoảng này đang làm căng thẳng nguồn lực của tất cả bệnh viện khu vực New York, và chúng tôi đã cung cấp đủ thiết bị bảo hộ cho nhân viên", Lee nói.

Trước đó, New York Post miêu tả việc thiếu thiết bị bảo hộ của nhân viên bệnh viện này kèm theo một một bức ảnh họ sử dụng túi rác thay cho quần áo bảo hộ. Bức ảnh được chụp ngày 17/ 3, thời điểm bệnh viện tiếp nhận nhiều bệnh nhân Covid-19 và nhiều người khác xuất hiện triệu chứng nhưng chưa được xét nghiệm.

Gia đình Kelly hiện cố gắng đưa thi thể anh trở về quê hương ở Michigan. "Anh ấy đã chết trong cô độc và chúng tôi muốn anh ấy được trở về nhà ngay", Sherron nói.

Hiện Mỹ là quốc gia có số ca mắc Covid-19 cao nhất toàn cầu với 81.378, trong đó hơn 1.200 người tử vong. Covid-19 đã xuất hiện ở 199 quốc gia, vùng lãnh thổ khiến 526.000 người nhiễm bệnh và hơn 24.000 ca tử vong.

Theo Sơn Nam (Ngoisao.net)




https://ngoisao.net/thoi-cuoc/y-ta-new-york-chet-vi-covid-19-4075441.html