Thế giới

Y tá lộ nội y ở Nga trở thành người dẫn chương trình truyền hình

Nữ y tá Nga gây xôn xao dư luận khi lộ nội y dưới đồ bảo hộ khi điều trị cho bệnh nhân Covid-19 đã trở thành người dẫn chương trình truyền hình.

Nadia Zhukova, 23 tuổi, mặc đồ bảo hộ trong suốt khiến cô bị lộ nội y khi tham gia điều trị cho các bệnh nhân Covid-19. Điều này khiến Nadia ban đầu bị bệnh viện nơi cô công tác khiển trách và chịu phạt do vi phạm các quy định về trang phục.

Nadia phàn nàn rằng cô cảm thấy "quá nóng" vì bộ đồ bảo hộ, do đó chỉ mặc nội y bên trong, vô tình đã gây ra vụ việc xôn xao dư luận. Tuy vậy, việc cô bị khiển trách khiến dư luận không đồng tình.

Sau khi nhiều đồng nghiệp, chính trị gia và công chúng lên tiếng bênh vực Nadia, án phạt của cô đã được xóa.

Y tá lộ nội y ở Nga trở thành người dẫn chương trình truyền hình
Bức ảnh chụp Nadia Zhukova bị lộ nội y trong phòng điều trị Covid-19 (Ảnh: Tulskie Novosti)

Gần đây, Nadia đã nhận được lời mời làm người dẫn chương trình dự báo thời tiết cho một đài truyền hình địa phương tại Tula. Tuy vậy, cô khẳng định sẽ tiếp tục công việc của một y tá.

Cô sẽ tham gia dẫn chương trình dự báo thời tiết, nhưng công việc chính vẫn là y tá, đồng thời tiếp tục tham gia các lớp huấn luyện để trở thành bác sĩ như ước nguyện.

Trước đó, Nadia cũng đã nhận được lời mời làm người mẫu cho các nhãn hiệu thời trang thể thao của Nga, tuy vậy cô khẳng định sẽ luôn tập trung vào nghề y.

Trả lời phỏng vấn truyền thông địa phương về công việc mới ở ngành truyền hình, Nadia cho biết "Đây là điều rất quan trọng với tôi. Cha mẹ tôi sẽ xem tôi dẫn chương trình vào buổi tối".

Nadia thừa nhận "bị sốc" khi bạn bè cho cô thấy bức ảnh chụp cô lộ nội y đã lan đi khắp thế giới.

"Tôi nghĩ rằng đó sẽ chỉ là vụ việc gây chú ý trong thành phố, và như vậy là hết. Nhưng thực tế cho thấy không phải vậy," cô nói.

Y tá lộ nội y ở Nga trở thành người dẫn chương trình truyền hình - 1
Nadia nhận được lời mời dẫn chương trình dự báo thời tiết (Ảnh: Vesti Tula)

Nadia cũng cho biết cô rất buồn trước những bình luận độc hại nhắm vào những bức ảnh của cô trên mạng xã hội. "Các đồng nghiệp đã ủng hộ tôi, tôi rất cảm hơn họ vì điều đó. Nếu không có họ, tôi không biết phải giải quyết mọi việc như thế nào."

Bên cạnh đó, cô cũng cảm thấy "bất ngờ dễ chịu" khi được thống đốc Tula Alexey Dyumin bênh vực.

"Sau lời ủng hộ của ông ấy, tôi thấy bình thản hơn," cô nói.

Về tương lai của mình, Nadia cho biết cô sẽ nỗ lực tiếp tục công việc trong ngành y, tránh bị sao nhãng bởi sự nghiệp truyền hình hay làm người mẫu.

"Tôi muốn tiếp tục chương trình học và trở thành bác sĩ, tôi không sợ nhiễm bệnh," cô nói, khẳng định sẽ tiếp tục làm việc ở phòng điều trị Covid-19.

Đan Anh (Nguoiduatin.vn)