Thế giới

Xả súng vào trường học vì bực tức với tiếng ồn của đám học sinh

Chỉ vì bực tức bởi vì tiếng ồn hàng ngày từ các hoạt động buổi sáng của một ngôi trường tiểu học bên cạnh, người đàn ông đã nã 18 phát súng vào khuôn viên nơi này và hiện đang phải đối mặt với cáo buộc giết người.

Xả súng vào trường học vì bực tức với tiếng ồn của đám học sinh
Cảnh sát có mặt bên trong sân trường nơi bị xả súng. Ảnh: Facebook đội cứu hộ Tekka Cheemeng Khor Ranong

Wutthiphong Chalermwuthanon, 43 tuổi, sinh sống tại huyện Muang của tỉnh Ranong, miền Nam Thái Lan đã bị cảnh sát bắt giữ hôm 27/11 sau khi gã đã bắn 18 phát đạn vào khuôn viên trường tiểu học Ming Xin nằm ở phía đối diện ngôi nhà.

Cảnh sát cũng đã thu được tang vật là 3 khẩu súng trong nhà của y. Cha của Wutthiphong, ông Suwan Chalermwuthanon, 75 tuổi, cũng đã bị cảnh sát triệu tập để thẩm vấn.

Tờ Bangkok Post cho biết, vào khoảng 15h chiều Chủ Nhật 25/11, người dân quanh khu vực chợt nghe thấy nhiều phát súng phát ra từ ngôi nhà đối diện nhắm vào trường tiểu học tư thục Ming Xin. Vì là ngày Chủ Nhật nên trong trường lúc này chỉ có 8 học sinh đang ôn thi và khi nghe thấy tiếng súng từ tòa nhà 4 tầng đối diện, nhóm học sinh đã phải bỏ chạy sang tòa nhà khác xa hơn ở trong trường.

Một giáo viên đã lấy điện thoại rồi xuống tầng 1 và quay video cảnh các phát súng nổ ra. Cảnh sát Thái Lan cho biết, tổng cộng 18 phát súng đã được bắn và hiện họ đã tìm thấy hai đầu đạn chì tại hiện trường, rất may không có em học sinh nào bị thương sau vụ việc.

Pol Maj Gen Cherdphong Chiewpreecha, cảnh sát trưởng tỉnh Ranong, cho biết nhà chức trách đã quyết định ban hành lệnh giới nghiêm trong quá trình bắt giữ nghi phạm. Cảnh sát sẽ chuẩn bị hồ sơ và xin lệnh bắt giữ của tòa án đối với Wutthiphong, đồng thời không cho phép nghi phạm được đóng tiền bảo lãnh để tại ngoại do đây là đối tượng nguy hiểm.

Ngoài ra nghi phạm sẽ bị buộc tội cố ý giết người và sẽ bị thu hồi giấy phép sử dụng với ba khẩu súng bị tịch thu. Wutthiphong cũng đã khai với các nhân viên điều tra rằng động cơ xả súng là do hắn tức giận trước tiếng ồn ào từ các hoạt động ở trường học. Trước đó Phornsin Srisuphan, phó giám đốc của trường Ming Xin cũng cho biết, đối tượng đã bắn chết một con chim bồ câu trong lúc xả súng xuống sân trường.

“Trong vòng 2 năm qua, nhà trường đã nhiều lần gặp rắc rối khi một người dân liên tục phàn nàn về các hoạt động của cơ sở giáo dục từ chuyện hát quốc ca, cho tới tiếng ồn trong giờ ra chơi.”, ông Phornsin nói với Bang Kok Post và cho biết nhà trường đã cố gắng khắc phục vấn đề tiếng ồn bằng cách lắp đặt một bức tường cách âm bao bọc xung quanh.

QT (Nguoiduatin.vn)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/xa-sung-vao-truong-hoc-vi-buc-tuc-voi-tieng-on-cua-am-hoc-sinh-a364549.html