Thế giới

Xả súng kinh hoàng ở Anh, 6 người thiệt mạng

Sáu người, bao gồm một trẻ em, thiệt mạng sau khi một đối tượng xả súng thảm sát ở Plymouth (Anh), theo xác nhận của cảnh sát.

Xả súng kinh hoàng ở Anh, 6 người thiệt mạng
Cảnh sát Anh tại hiện trường vụ xả súng (Ảnh: Yorkshire News)

Vụ việc nghiêm trọng được xác định là do mâu thuẫn gia đình và không liên quan tới khủng bố. Cảnh sát cho rằng nghi phạm đã tự tử.

Một lượng lớn cảnh sát, bao gồm các sĩ quan được trang bị vũ khí và cứu thương, đã được điều động tới hiện trường gần trung tâm Plymouth ở miền Tây Nam Anh.

Trong một thông báo, cảnh sát Devon và Corwall cho biết họ nhận được thông tin trình báo của người dân lúc 18 giờ 10 phút hôm 12/08.

"Sau khi tới hiện trường, cảnh sát phát hiện hai nữ giới và hai đàn ông đã tử vong. Một người đàn ông khác, được cho là hung thủ, cũng đã chết. Tất cả tử vong vì vết thương súng bắn. Một nữ giới được sơ cứu vết thương súng bắn ở hiện trường nhưng đã tử vong sau khi được dưa tới bệnh viện," thông báo có đoạn.

"Cảnh sát Devon và Cornwall nhấn mạnh đây không phải một vụ khủng bố," thông báo nêu thêm.

Giới chức địa phương hiện đang điều tra động cơ vụ xả súng. Bên cạnh đó, họ cũng sẽ điều tra nghi phạm có giấy phép sử dụng súng không, và liệu hắn ta có đủ điều kiện được cấp giấy phép hay không. Cảnh sát cũng sẽ điều tra tiền án tiền sự của hắn.

Luật súng đạn ở Anh nhìn chung khá nghiêm ngặt, những người muốn sở hữu súng phải đảm bảo các điều kiện rất khắt khe được thiết lập để xác định xem họ có nguy cơ sử dụng súng vì mục đích phạm tội hay không.

Luật súng đạn này được siết chặt sau vụ thảm sát Dunblane hồi năm 1996, sau khi một người đàn ông sở hữu súng hợp pháp xong vào trường học bắn trẻ em và giáo viên.

Hồ Anh (Nguoiduatin.vn)