Thế giới

Vừa xinh đẹp lại hát hay, 'hoa khôi' 13 tuổi của quán karaoke khiến các nữ đồng nghiệp đỏ mắt ghen tị, liên thủ lập mưu hại đời cô bé

Mới chân ướt chân ráo đến làm việc tại quán karaoke, cô bé 13 tuổi với gương mặt xinh đẹp và giọng hát ngọt ngào đã cướp hết hào quang của các bạn đồng nghiệp. Cũng bởi lẽ đó, cô bé đã trở thành mục tiêu trả thù của những cô gái đang đỏ mắt ghen tị.

Sau khi cô gái "hút khách" nhất bị đồng nghiệp đánh hội đồng vì ghen ăn tức ở, ngã từ tầng 3 xuống đất sống dở chết dở, quán karaoke chuyên tuyển dụng trẻ vị thành niên tại tỉnh Thiểm Tây, Trung Quốc đã phải dừng kinh doanh.

Sau khi bố mẹ ly hôn, cô gái 13 tuổi Liễu Ngọ Di (tên nhân vật đã được thay đổi) xin vào làm ở 1 quán karaoke. Do sở hữu gương mặt xinh đẹp, lại hát hay nên cô bé đã vô tình "cướp miếng ăn" của đồng nghiệp. Ngọ Di bị nhóm 8 người đánh hội đồng, ngã từ tầng 3 xuống đất làm gãy 6 chiếc xương và mất 14 chiếc răng. Vào ngày 2/8, 8 nghi phạm đã bị bắt vì tình nghi cố ý gây thương tích, chủ quán karaoke cũng bị cảnh sát "hỏi thăm" vì tuyển dụng phi pháp trẻ vị thành niên.

Tính đến ngày 2/8, Liễu Ngọ Di đã thực hiện tổng cộng 7 ca phẫu thuật lớn nhỏ. Ngày 8/7/2021 là sinh nhật lần thứ 14 của Ngọ Di. Do phải phẫu thuật nhiều lần, không ăn được nên mẹ cô bé chỉ có thể mua nước ép dưa hấu bồi bổ cho con gái. Hiện Ngọ Di đang bị nhiễm trùng xương mắt cá chân trái và đùi phải.

Ác mộng tuổi 13

Chuyện xảy ra vào ngày 12/6. Vào khoảng 7h sáng hôm đó, Lưu Hải Anh (mẹ nạn nhân) bất ngờ nhận được cuộc gọi từ 1 bệnh viện tại thị trấn Vị Nam, tỉnh Thiểm Tây, Trung Quốc thông báo con gái cô đang ở trong tình trạng rất nghiêm trọng, phải đến phòng chăm sóc đặc biệt càng sớm càng tốt. Lưu Hải Anh tức tốc đến bệnh viện và được biết con gái sẽ phải mổ khí quản, nếu không có thể bị chết ngạt.

Bác sĩ cho biết Liễu Ngọ Di bị gãy 6 chiếc xương trên khắp cơ thể, vỡ toàn bộ khoang miệng, gãy 3 đốt sống cổ, gãy đùi phải và gãy xương gót chân trái. Cũng theo lời bác sĩ, bệnh nhân bị mất máu và gãy xương quá nhiều có thể gây ra đông tắc máu diện rộng, vô cùng nguy hiểm.

"Khi biết tình hình, tôi gần như ngã quỵ." - Cô Lưu nghẹn ngào nói.

Vừa xinh đẹp lại hát hay, 'hoa khôi' 13 tuổi của quán karaoke khiến các nữ đồng nghiệp đỏ mắt ghen tị, liên thủ lập mưu hại đời cô bé
Sự sống của Liễu Ngọ Di hiện rất mong manh

Tiền thuốc men của Ngọ Di mỗi ngày tốn 10 nghìn tệ (tương đương 35,4 triệu đồng), tất cả đều phải vay mượn từ người thân, bạn bè. Tuy tốn rất nhiều tiền, nhưng thương tích của nạn nhân vẫn khó kiểm soát. Từ ngày 13/6-18/7, Lưu Hải Anh đã phải chạy khắp nơi vay mượn tiền mà cũng chỉ xoay được 15 nghìn tệ (tương đương 53 triệu đồng).

Do bệnh tình không thuyên giảm, ngày 18/6, Liễu Ngọ Di phải chuyển sang viện Chữ thập đỏ cùng tỉnh. Tuy nhiên bác sĩ tại bệnh viện cũng nói rõ, cho dù nạn nhân có may mắn thoát chết, cuộc đời sau này vẫn mang thương tật vĩnh viễn.

"Từ ngày 12/6-2/8, con gái tôi trải qua 7 ca phẫu thuật lớn nhỏ, tôi đau lòng lắm. Con gái mà có mệnh hệ gì, tôi cũng không thiết sống nữa." - Mẹ của nạn nhân khóc nấc.

Bác sĩ nói rằng mặc dù hiện giờ cô bé có vẻ ổn định, nhưng không thể kiểm soát được tình trạng nhiễm trùng, sẽ gây ra các biến chứng như viêm tủy xương và nhiễm trùng huyết.

Vừa xinh đẹp lại hát hay, 'hoa khôi' 13 tuổi của quán karaoke khiến các nữ đồng nghiệp đỏ mắt ghen tị, liên thủ lập mưu hại đời cô bé - 1
Liễu Ngọ Di sở hữu gương mặt khả ái cùng nước da trắng hồng

Qua tìm hiểu, Liễu Ngọ Di sống tại thị trấn Vị Nam, tỉnh Thiểm Tây, Trung Quốc. Chưa học hết cấp 2, cô bé đã nghỉ học. Ngọ Di có 1 tuổi thơ không hạnh phúc.

Tháng 7/2019, bố mẹ ly hôn, cô bé phải sống cùng với bố. Sau Tết Nguyên Đán năm 2020, bố đến đón Liễu Ngọ Di và kể từ đó cô cũng chẳng hề có cơ hội gặp lại mẹ. Thời gian về sau Liễu Ngọ Di chán nản, thường xuyên bỏ học rồi cuối cùng nghỉ hẳn.

"Sau khi con gái chuyển đến bệnh viện Chữ thập đỏ vài ngày, hắn ta (chỉ bố của nạn nhân) cũng bỏ đi và không muốn chăm sóc con nữa." - Lưu Hải Anh rất tức giận trước thái độ vô trách nhiệm của chồng cũ.

Ngày 22/3/2021, Liễu Ngọ Di quyết định đi làm. Cô bé tìm thuê nhà ở riêng rồi thông qua 1 người bạn họ Trương dẫn mối vào làm phục vụ tại 1 quán karaoke. Công việc chính của Liễu Ngọ Di ở đây là tiếp khách, phục vụ rượu. Tiền lương cho 2 tiếng làm việc của Ngọ Di là 300 tệ (tương đương 1,6 triệu đồng), cô bé đã làm việc ở đây hơn 1 tháng.

Vừa xinh đẹp lại hát hay, 'hoa khôi' 13 tuổi của quán karaoke khiến các nữ đồng nghiệp đỏ mắt ghen tị, liên thủ lập mưu hại đời cô bé - 2
Ảnh minh họa

Vào lúc 5h sáng ngày 12/6, Liễu Ngọ Di tan làm về thì phát hiện có 8 người đang theo dõi mình. Sau khi theo cô bé lên tầng 3 của nhà trọ, 8 người đó liền xông đến "tịch thu" điện thoại di động và bắt đầu đánh đập Ngọ Di một cách dã man.

"Nhóm người ấy nói rằng tôi đã to tiếng với 1 người trong số họ. Tôi bị đánh đến ngất xỉu rồi bị tạt bia cho tỉnh và lại bị đánh tiếp. Đau đớn lặp lại chừng gần 2 tiếng, sau đó tôi bị nhấc lên ngồi trên bệ cửa sổ." - Liễu Ngọ Di nằm trên giường bệnh, yếu ớt kể lại sự việc.

Nạn nhân còn cho biết thêm, trong số 8 người này có vài gương mặt quen thuộc cũng làm ở quán karaoke kể trên. Sau khi bị tra tấn, cô gái ngồi trên bệ cửa sổ và rơi từ tầng 3 xuống đất rồi ngất lịm đi, khi tỉnh lại thì đã ở bệnh viện.

"Lúc đó người tôi đã mềm nhũn như sợi bún, chỉ 1 cái búng tay hoặc 1 cơn gió tác động đều có thể khiến tôi rơi xuống." - Liễu Ngọ Di thều thào nói.

Tuy nhiên mẹ của nạn nhân lại một mực cho rằng con gái mình đã bị người khác đẩy xuống.

Nhóm hành hung Liễu Ngọ Di gồm 7 nữ và 1 nam, đều là nhân viên của quán karaoke. Do Liễu Ngọ Di sở hữu khuôn mặt khả ái, lại mới mẻ nên cứ 10 khách đến thì 9 người chọn cô bé uống rượu cùng. Bị "gà mới" cướp mất bát cơm nên các cô gái khác trong quán ghen tức ở và nảy ra ý định đánh hội đồng.

Hiện cơ quan công an đã bắt tạm giam 8 nghi can vì tội hành hung. Theo điều tra sơ bộ của cảnh sát, Liễu Ngọ Di tự ngã chứ không phải bị đẩy hay ném xuống.

Quán karaoke bị điều tra

Vừa xinh đẹp lại hát hay, 'hoa khôi' 13 tuổi của quán karaoke khiến các nữ đồng nghiệp đỏ mắt ghen tị, liên thủ lập mưu hại đời cô bé - 3
Nghỉ học quá sớm và đi làm tiếp viên ở quán karaoke đã khiến cuộc đời của Liễu Ngọ Di đi vào ngõ cụt (Ảnh minh họa)

Theo phía cảnh sát, do quán karaoke tuyển dụng lao động là trẻ vị thành niên nên đã bị điều tra. Sau khi cơ quan công tố phê chuẩn việc bắt giữ, đã có ít nhất 15 nghi phạm chưa đủ tuổi vị thành niên (tính cả những kẻ tấn công Liễu Ngọ Di trước đó) bị tạm giữ.

Liên đoàn Phụ nữ tỉnh Thiểm Tây cùng Sở Giáo dục tỉnh Thiểm Tây, Trung Quốc đã quyên góp cho nạn nhân hơn 300 nghìn tệ (tương đương 1,6 tỷ đồng) tiền viện phí.

"Nơi tôi bị nhiễm trùng rất đau, và tôi vẫn muốn quay lại trường học khi bình phục." - Liễu Ngọ Di bày tỏ nguyện vọng.

Trước sự việc trên, nhiều cư dân mạng xứ Trung đã để lại những bình luận bất bình: "Mới 13 tuổi bố mẹ ly dị, sau lại làm ở môi trường phức tạp như vậy, hoàn cảnh thật sự rất đáng thương."; "Cô bé tự ngã nhưng là do nhóm người kia đánh đến mất khả năng tự chủ, họ phải chịu trách nhiệm lớn nhất."; "Tuổi nhỏ mà đã phải làm tiếp viên, chủ quán karaoke muốn kiếm tiền đến phát điên luôn rồi."; "Tiếc cho 1 gương mặt đẹp, nếu em chịu khó học hành thì tương lai sau này cũng đâu đến nỗi."; "Phải xử phạt thật nặng chủ quán karaoke này, kiếm tiền bất chấp tất cả là không thể chấp nhận được!"...

Theo Nguyên Dũng TT (Trí Thức Trẻ)




http://ttvn.toquoc.vn/vua-xinh-dep-lai-hat-hay-hoa-khoi-13-tuoi-cua-quan-karaoke-khien-cac-nu-dong-nghiep-do-mat-ghen-ti-lien-thu-lap-muu-hai-doi-co-be-22021684271173.htm