Thế giới

Vừa đưa chó về nhà nuôi, bé bốn tuổi bị cắn chết

Một gia đình vừa trải qua nỗi đau mất đi đứa con 4 tuổi do bị chú chó mà họ mới mua về để chăm sóc cắn chết.

Một gia đình vừa trải qua nỗi đau mất đi đứa con 4 tuổi do bị chú chó mà họ mới mua về để chăm sóc cắn chết.

Theo Inside Edition, nạn nhân là bé gái Kiyana McNeal, 4 tuổi, đến từ bang Michigan. Mẹ của cô bé Kiyana là bà Jacy cách đây không lâu đã quyết định mua một chú chó mới để chăm sóc thay cho chú chó giống Doberman bị chết trước đó.

 
Hãy thận trọng với việc cho trẻ chơi với chó. SHUTTERSTOCK

Tuy nhiên, bi kịch đã xảy ra với gia đình bà do chính chú chó mà họ đem về chăm sóc. Chưa đầy một giờ sau khi có mặt tại gia đình bà Jacy, bé gái Kiyana McNeal đã bị chú chó tấn công dẫn đến tử vong.
 
Rebecca Davis, hàng xóm của gia đình bà Jacy tiết lộ trên CBS News rằng cô nghe tiếng la hét ầm ĩ từ nhà hàng xóm. Khi cô chạy sang thì thấy mẹ của bé gái đang ôm con gái khóc nức nở.
 
Cũng theo cô Davis, bà Jacy đã cố gắng chống trả lại chú chó và tìm cách đưa con gái thoát khỏi hàm răng của nó nhưng không thành công.
 
“Cô bé bị chó hung dữ đó cắn ở cổ và hai cánh tay”, cô Davis cho hay.
 
Theo chia sẻ của một người thân gia đình bà Jacy, Kiyana là một đứa bé hiếu động, thích ca hát, nhảy múa. Sự việc xảy ra với bé gái thực sự khiến nhiều người sốc. Hiện tại, vụ việc này cũng đã được báo cáo lên cơ quan địa phương.
 
Theo Tuệ Minh (Thanh Niên Online)