Thế giới

Vụ giẫm đạp ở Thượng Hải: "Có người rải "USD" khiến dân chen nhau đến chết"

Các nhân chứng trong vụ giẫm đạp kinh hoàng ở Bến Thượng Hải trong đêm giao thừa 31/12/2014 cho hay, thảm kịch xuất phát từ vụ giành giật "Dollar Mỹ" được rải xuống từ một tòa nhà.

Các nhân chứng trong vụ giẫm đạp kinh hoàng ở Bến Thượng Hải trong đêm giao thừa 31/12/2014 cho hay, thảm kịch xuất phát từ vụ giành giật "Dollar Mỹ" được rải xuống từ một tòa nhà.

 

Thông tin được cập nhật trên Weibo của Nhân dân Nhật báo.

Vụ giẫm đạp lên nhau tại Bến Thượng Hải khiến hàng chục người thiệt mạng, là sự kiện chấn động tại Trung Quốc trong đêm giao thừa 31/12/2014.

Theo Nhân dân Nhật báo, số người bị thương trong vụ việc kinh hoàng đã lên tới con số 48.

Trước đó, tính tới 6h33 (giờ địa phương), thông tin đã ghi nhận có 35 người chết và 43 người bị thương.

Chủ tịch Trung Quốc đã ra chỉ thị yêu cầu toàn lực cứu chữa người bị thương, nâng cao các biện pháp bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản của người dân trong kỳ nghỉ lễ

Dân 'phát cuồng' vì "Dollar Mỹ"

Tờ Phương Đông của Thượng Hải đã phỏng vấn Ngô Đào - một người có mặt trong thảm kịch nói trên.

Ngô Đào cho biết,anh đưa một cô gái trẻ tuổi không quen biết tới Bệnh viện Nhân dân số 1 Thượng Hải, sau khi thấy cô này bị thương.
 

Nhân chứng Ngô Đào. Ảnh: Phương Đông.

Ngô kể lại - "Vào khoảng 23h40 tới 23h50 đêm 31/12, tại đoạn dốc thông từ quảng trường Trần Nghị ra đài quan sát, lượng người rất đông và tình trạng rất mất trật tự.

Lúc 23h50, từ trên tầng 3 của Tòa nhà số 18 trên Bến, bất ngờ có người ném xuống rất nhiều tờ giấy 'giống như Dollar Mỹ', khiến dân chúng bỗng nhiên 'phát cuồng' xông vào giành giật vô cùng hỗn loạn.

Cũng có người chỉ đứng ở ngoài và quan sát".

Theo tờ The Paper, quá trình "rải tiền" kéo dài tới 3 phút.

Thực tế những "đồng USD" nói trên chỉ là phiếu giảm giá của một quán bar, phía trên có những ký tự "M18" và "100" - Wangyi cho hay.
 

"Dollar Mỹ" khiến người dân lao vào tranh giành, gây ra vụ giẫm đạp.

Nhiều nhân chứng khác cũng kể lại giây phút kinh hoàng trong vụ việc.

Người phụ nữ họ Đoàn dẫn con và 2 cháu đi chơi giao thừa, nói - "Ngay lúc biển người hỗn loạn, tôi đã ôm lấy 2 đứa nhỏ.

Khi tôi quay lại tìm con trai thì đã không thấy đâu nữa".

"Lúc cứu được con ra thì thấy mình mẩy bầm tím, trên cổ có 2 vết bị giày giẫm vào rất sâu.

Con tôi bị chảy máu miệng, quần áo đầy những dấu giày dép..." - bà Đoàn kể lại trong tiếng nấc nghẹn.

Ngay khi vụ giẫm đạp xảy ra, lực lượng cảnh sát và cứu hộ đã có mặt để đưa các nạn nhân đi cấp cứu, "trên mặt đất chỉ còn la liệt giày dép".

Tìm ra người "rải tiền"?
 

Hình ảnh "Dollar Mỹ" trong vụ giẫm đạp xuất hiện trên Weibo "Thẩm tiểu thư".

Phượng Hoàng đưa tin, sau vụ việc, cư dân mạng Trung Quốc đã phát hiện ra một tài khoản Weibo nickname "Thẩm tiểu thư".

Theo đó, nhân vật này từng đăng dòng trạng thái trên Weibo trong tối 31/12 - "Đón năm mới ở bar, không khí rất náo nhiệt.

Có tiền, ngang bướng; ném tiền, vui vẻ".

Trong hình ảnh đăng tải, cô gái được cho là chủ nhân Weibo trên còn cầm những tờ phiếu giảm giá có in chữ "M18" và "100", giống với những tờ "tiền" được thả xuống đường.

Đặc biệt, vị trí cô này "check-in" là tòa nhà số 18, trùng khớp với địa chỉ được mô tả.

Những dấu hiệu trên khiến cư dân mạng Trung Quốc sôi sục nghi ngờ cô gái trẻ này chính là người "rải tiền" xuống Bến Thượng Hải, gây ra thảm kịch.

Sáng 1/1, chủ nhân Weibo đang bị "ném đá" đã phản ứng lại - "Đối với những bình luận và đăng tải lại thông tin về tôi, tôi cần phải đáp trả!

Đầu tiên tôi muốn nói, đêm hôm qua tôi và bạn bè không hề 'rải tiền', vụ giẫm đạp đó không phải do chúng tôi gây ra...

Hiện giờ tôi đã báo cảnh sát, sự việc sẽ do cảnh sát xử lý, tìm ra sự thật!

Đặc biệt: Mong mọi người đừng quấy nhiễu gia đình và bạn bè tôi".
 
Chủ nhân Weibo "Thẩm tiểu thư" phản ứng lại lời buộc tội của cư dân mạng Trung Quốc.
 
>> Hiện trường vụ giẫm đạp khiến 35 người chết ở Trung Quốc
>> Dẫm đạp trong đêm giao thừa, ít nhất 35 người chết ở Trung Quốc
 
Theo Hải Võ (Dailo.vn)