Thế giới

Vụ con trai 20 tuổi sát hại mẹ rồi nhét thi thể vào tủ lạnh: Hung thủ đã thông báo màn thảm kịch từ trước?

Nam thanh niên 20 tuổi tại Thái Lan đã đăng tải dòng trạng thái đầy ẩn ý lên mạng xã hội trước khi ra tay giết hại mẹ đẻ và giấu xác của bà trong chiếc tủ lạnh của gia đình.

Sira Somdech, nam sinh viên 20 tuổi đến từ Bangkok, Thái Lan đã tự sát sau khi một người hàng xóm phát hiện các phần thi thể của người mẹ bị cất giấu trong tủ lạnh. Nạn nhân là cô Yuree Thaowan, 42 tuổi.

Vụ con trai 20 tuổi sát hại mẹ rồi nhét thi thể vào tủ lạnh: Hung thủ đã thông báo màn thảm kịch từ trước?
Nam sinh viên và mẹ đẻ của mình

Woranuch, người hàng xóm phát hiện ra sự việc, bàng hoàng kể: "Tôi đã kiểm tra tủ lạnh vì ngửi thấy có mùi gì đó bất thường và tôi đã kinh hãi khi phát hiện ra sự thật. Sau đó, tôi quay sang hỏi thằng bé thì anh ta rút súng tự bắn vào mình. Tôi đã vô cùng sợ hãi và sốc nặng''.

Thi thể của người mẹ và con trai đã được đem đi khám nghiệm. Các nhà điều tra cũng tiến hành kiểm tra các camera an ninh trong khu vực và thẩm vấn những người có liên quan với hai mẹ con để điều tra vụ việc.

Một con dao và một chiếc búa đã được tìm thấy ở hiện trường. Kết quả điều tra sơ bộ chỉ ra rằng nam sinh Sira có thể bị các vấn đề tâm thần nghiêm trọng và hàng xóm nói rằng anh ta thường xuyên cãi nhau với mẹ mình.

Vụ con trai 20 tuổi sát hại mẹ rồi nhét thi thể vào tủ lạnh: Hung thủ đã thông báo màn thảm kịch từ trước? - 1

Cảnh sát kiểm tra chiếc tủ lạnh chứa thi thể nạn nhân

Một thông tin đáng chú ý là chỉ vài giờ trước khi ra tay giết hại mẹ của mình, nam sinh đã đăng dòng trạng thái cuối cùng trên mạng xã hội với nội dung: "Tôi muốn ăn thịt viên nướng".

Nhiều người dùng mạng cho rằng có thể đây là điềm báo về thảm kịch xảy ra. Họ tin rằng Sira là một kẻ tâm thần, giết chết rồi phân thi thể của mẹ ra thành nhiều mảnh.

DA (Nguoiduatin.vn)