Thế giới

Vụ cô dâu mặc váy cưới quan hệ với nhân tình trước hôn lễ: Thêm hàng loạt thông tin gây sốc khiến dân mạng bàng hoàng, mất niềm tin vào hôn nhân

Một người phụ nữ ở Trung Quốc mặc váy cưới để quan hệ tình dục với tình nhân đêm trước lễ cưới đã phải trốn tới địa điểm bí mật để tránh cơn thịnh nộ của cư dân mạng.

Vụ bê bối được tiết lộ trên mạng xã hội Trung Quốc thu hút sự chú ý của đông đảo người dùng nước này, khiến nhiều người đặt câu hỏi về hôn nhân.

Hành vi "cắm sừng" chồng sắp cưới của cô gái được tiết lộ trên mạng xã hội dưới dạng những đoạn trò chuyện trên mạng giữa cô và nhân tình. Nhân tình của cô sau đó dùng biệt danh "Tiểu Bạch Long" để đăng tải câu chuyện nhằm "khoe khoang khả năng tán tỉnh phụ nữ", theo trang tin 163.com.

Nhiều người dùng mạng xã hội đã bình luận chỉ trích người phụ nữ, họ Wu, sau khi câu chuyện được công bố.

Vụ cô dâu mặc váy cưới quan hệ với nhân tình trước hôn lễ: Thêm hàng loạt thông tin gây sốc khiến dân mạng bàng hoàng, mất niềm tin vào hôn nhân

Chồng của Wu sống tại thành phố Trương Gia Giới, tỉnh Hồ Nam (Trung Quốc) được một người bạn thông báo về hành vi ngoại tình của vợ sắp cưới hôm 09/11. Thời điểm đó, hai người đã đăng ký kết hôn.

Người chồng sau đó cho biết anh đã báo cáo vụ việc với cảnh sát để "bảo vệ quyền lợi", đồng thời đệ đơn ly hôn.

Hai ngày trước lễ cưới, Wu trò chuyện với nhân tình, người cô từng nhiều lần quan hệ tình dục trong quá khứ, và cho anh ta xem ảnh cô mặc váy cưới. Wu cũng nói cho nhân tình biết địa chỉ nhà mới của cô.

Nhân tình sau đó đề nghị cô quan hệ tình dục với anh ta vào ngày hôm sau, tức là chỉ 24 giờ trước lễ cưới, Wu đồng ý.

Nhân tình của Wu sau đó đề nghị cả hai không dùng biện pháp tránh thai, nói rằng "Hãy xem em sẽ mang thai con của ai".

"Em không sợ đâu," Wu nói, đồng ý với đề xuất của nhân tình.

Nhân tình của Wu sau đó đề xuất mời thêm một người đàn ông cùng quan hệ tình dục, đồng thời muốn Wu mặc váy cưới. Wu đồng ý những yêu cầu này, nhưng không rõ người thứ ba có xuất hiện hay không.

Ngày hôm sau, hôn lễ diễn ra như kế hoạch.

Sau đó không lâu, nhân tình của Wu sử dụng biệt danh "Tiểu Bạch Long" để chia sẻ trên một nhóm Wechat. Khi được một người trong nhóm hỏi điều gì sẽ xảy ra nếu Wu mang thai, anh này trả lời "tôi có là cha hay không thì cũng không quan tâm".

Sau khi được bạn bè thông báo về hành vi của vợ, người chồng đã đòi lại 200.000 nhân dân tệ tiền thách cưới mà anh đã đưa cho gia đình vợ.

Sự việc nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, ảnh của Wu và chồng được đăng tải và chia sẻ. Wu sau đó rời khỏi thành phố.

Chồng Wu cho biết vụ bê bối ảnh hưởng tới sức khỏe của anh tới mức anh phải nhập viện điều trị. Mẹ anh cũng phải nhập viện do đổ bệnh vì lo nghĩ, theo 163.com.

Nhiều người dùng Douyin ghé thăm tài khoản của người chồng, tìm cách an ủi anh.

"Không ai cười anh cả, anh trai. Anh là người đàn ông tốt," một người viết.

"Anh đúng là may mắn mới phát hiện ra sự thật kịp thời như vậy, nếu không thì anh bị cắm sừng cả đời rồi," một người khác viết.

"Vụ việc này làm tôi thấy sợ kết hôn," một người thứ ba bình luận.

Đan Anh (Nguoiduatin.vn)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/vu-co-dau-mac-vay-cuoi-quan-he-voi-nhan-tinh-truoc-hon-le-them-hang-loat-thong-tin-gay-soc-khien-dan-mang-bang-hoang-mat-niem-tin-vao-hon-nhan-a363991.html