Thế giới

Vụ án nữ sát thủ tuổi teen giết 2 người bạn thân từng giúp mình lột xác thành hot girl nổi tiếng

Christine luôn cảm thấy bị cô lập, không hòa nhập được với bạn bè trong trường học. Chưa kể đến cái chết bất ngờ của người bố và chứng rụng tóc alopecia khiến cho cô càng thu mình lại, không dám ngẩng cao đầu tiếp xúc với bất kỳ ai. Cho đến khi Christine gặp Tiffany và Rachael, mọi thứ bắt đầu thay đổi.

Vì căn bệnh alopecia, Christine Paolilla đã bị rụng tóc thành từng mảng lớn, lông mày, lông mi cũng chẳng còn nên cô thường xuyên phải trang điểm, đội tóc giả để che đi tình trạng của mình. Miệng lưỡi độc ác của những thiếu niên mới lớn đã gây nhiều tổn thương cho cô gái tuổi teen. Họ cười chê, thường xuyên bắt nạt và gọi Christine là tên hề. Cho đến khi hai người bạn học xinh đẹp và nổi tiếng trong lớp là Tiffany Rowell và Rachael Koloroutis chủ động làm bạn, giúp đỡ Christine, mọi thứ đã bắt đầu tốt đẹp hơn.

Vụ án nữ sát thủ tuổi teen giết 2 người bạn thân từng giúp mình lột xác thành hot girl nổi tiếng

Vụ án nữ sát thủ tuổi teen giết 2 người bạn thân từng giúp mình lột xác thành hot girl nổi tiếng - 1
Christine sau khi kết bạn với Tiffany và Rachael đã lột xác trở thành một hot girl nổi tiếng trong trường. 

Nhóm bạn 3 người của Christine đã xây dựng một tình bạn vô cùng thân thiết. Cùng với sự giúp đỡ của Tiffany và Rachel, Christine dần dà đã thoát khỏi cái bóng “cô gái xấu xí” năm xưa. Christine thay đổi cách trang điểm, chọn một kiểu tóc giả mới, cách ăn mặc cũng bắt theo xu hướng. Đến năm cuối cùng của trung học, chẳng ai ngờ Christine đã trở thành một hot girl nổi bật tại trường Clear Lake, ngoại ô bang Houston.

Càng trở nên nổi tiếng. Christine càng sống sa đà hơn, thậm chí còn dính líu đến ma túy. Đầu năm 2003, Christine bắt đầu cặp kè với một gã bạn trai 21 tuổi, Christopher Snider. Tên này được nhiều người miêu tả là một kẻ tâm thần, có xu hướng bạo lực và sở thích bệnh hoạn. Christine cũng chẳng thua kém gì khi luôn tỏ ra ghen tuông một cách thái quá và có thể nổi điên bất cứ khi nào nhìn thấy bạn trai liếc nhìn cô gái khác. Christine và Chris hợp thành một cặp đôi rắc rối, nghiện ngập để rồi cùng nhau nhúng tay vào tội ác không thể dung thứ.

Vụ án nữ sát thủ tuổi teen giết 2 người bạn thân từng giúp mình lột xác thành hot girl nổi tiếng - 2
Tên Christopher và Christine đã cùng nhau gây ra tội ác đẫm máu.

Buổi trưa định mệnh ngày 18/7/2003, Christine và Chris đã nổ súng sát hại dã man 4 người bao gồm Tiffany và bạn trai, Rachael và một người bạn khác. Theo lời khai của Christine, cô ta và tên Chris muốn đến nhà Tiffany để ăn trộm ma túy nhưng không ngờ Chris lại xảy ra gây gổ với một trong số các nạn nhân dẫn đến cuộc ẩu đả và nổ súng. Cả 4 nạn nhân đều bị bắn nhiều phát vào người. Riêng Rachael sau khi bị trúng đạn vẫn còn tỉnh đã cố gắng gọi điện báo cảnh sát, thậm chí là van nài Christine tha mạng. Chẳng ngờ người bạn thân thiết ngày nào lại bắn Rachael một phát súng vào đũng quần sau đó dùng báng súng liên tục đập vào đầu nạn nhân cho đến chết.

Sau khi gây án, Christine và Chris nhanh chóng tẩu thoát khỏi hiện trường. Mãi cho đến buổi trưa ngày hôm sau, khi một người bạn của Tiffany gọi mãi điện thoại đến nhà không ai bắt máy nên đã đến tận nhà kiếm thì mới phát hiện ra khung cảnh đẫm máu đáng sợ.

Vụ án nữ sát thủ tuổi teen giết 2 người bạn thân từng giúp mình lột xác thành hot girl nổi tiếng - 3
4 nạn nhân trẻ tuổi bị giết chết bằng những phát súng chí mạng.

Vụ án 4 thanh niên bị bắn chết dã man từng làm cảnh sát đau đầu suốt 3 năm trời vì họ nghi ngờ rằng có liên quan đến tranh chấp ma túy nhưng lại không tìm ra được chứng cứ thuyết phục.

Năm 2004, Christine và Chris chia tay sau khi hắn bị tống giam vì tội ăn trộm xe hơi. Ít lâu sau, Christine vào trại cai nghiện ma túy tại Kerrville, Texas. Tại đây, cô ta đã yêu một tên nghiện ngập khác, Stanley Justin Rott. Cặp đôi sau đó làm đám cưới vào tháng 3 năm 2005.

Vụ án nữ sát thủ tuổi teen giết 2 người bạn thân từng giúp mình lột xác thành hot girl nổi tiếng - 4
Christine gặp Stanley khi cả hai ở trong trại cai nghiện ma túy.

Đến tháng 7 năm đó, tròn 2 năm sau vụ giết người rúng động năm xưa, cảnh sát đã đưa tin về vụ án chưa được giải quyết và hình phác thảo tên hung thủ do hàng xóm cho lời khai. Christine bỗng cảm thấy vô cùng bất an và sợ hãi liền thú nhận với chồng về chuyện mình đã từng giết người. Cặp đôi đã nhanh chóng bỏ trốn. Suốt cả năm sau đó, vợ chồng Christine sống ẩn dật tại một nhà trọ tại San Antonio, ngày đêm hút chích ma túy.

Vụ án nữ sát thủ tuổi teen giết 2 người bạn thân từng giúp mình lột xác thành hot girl nổi tiếng - 5
Băng rôn truy nã hai tên hung thủ trong vụ án giết 4 mạng người ở Clear Lake.

Đến đầu tháng 7 năm 2006, một người đàn ông ẩn danh đã gọi điện cho cảnh sát, cho biết khi ở trong trại cai nghiện với Christine, cô ta đã tự mình thú nhận cùng với Chris giết chết các bạn. Khoảng 10 ngày sau đó, Christine bị cảnh sát vây bắt ngay tại phòng trọ. Chồng của cô ta cũng bị bắt với tang vật hơn 70 tép ma túy ngay trong phòng.

Trong lời khai với cảnh sát, Stanley đã kể hết nhưng chuyện kinh khủng của Christine từng nói với hắn ta cho cảnh sát. Christine không còn cách nào khác phải cúi đầu thừa nhận mọi tội ác nhưng cô ta không ngừng đổ lỗi, cho rằng chính tên Chris là người xúi giục, bắt cô phải ra tay với bạn mình.

Vụ án nữ sát thủ tuổi teen giết 2 người bạn thân từng giúp mình lột xác thành hot girl nổi tiếng - 6

Vụ án nữ sát thủ tuổi teen giết 2 người bạn thân từng giúp mình lột xác thành hot girl nổi tiếng - 7
Giọt nước mắt muộn màng của hot girl máu lạnh trong phiên tòa.

Trong lúc đó, tên Chris nghe ngóng được tin tức Christine bị bắt nên đã tự sát. Thi thể của hắn được cảnh sát tìm thấy ở một vùng hoang vắng tại Greenville trong tình trạng phân hủy. Khám nghiệm tử thi cho thấy tên Chris chết do sử dụng thuốc quá liều.

Ngày 13/10/2008, Christine bị buộc 4 tội danh giết người cấp độ 1. Tuy nhiên do tại thời điểm gây án, Christine chỉ mới 17 tuổi nên tên hung thủ đã không bị xử tử hình. Hot girl máu lạnh cuối cùng bị kết án tù chung thân, hiện đang bị giam giữ tại nhà tù Mountain View, Gatesville, Texas.

Theo Jin.Q (Helino)