Thế giới

Vợ qua đời ngay trong ngày đoàn tụ với chồng sau 3 năm xa cách, hành động sau đó càng khiến triệu dân mạng cảm động

Một người phụ nữ Nga qua đời trong ngày đoàn tụ với chồng Trung Quốc sau ba năm xa cách đã đồng ý hiến tạng, khiến dân mạng nước này vô cùng cảm động.

Các cuộc phẫu thuật ghép tạng diễn ra hồi đầu tháng ở thành phố Nam Ninh (Trung Quốc). Bác sĩ đã ghép thành công gan và thận củ người phụ nữ 30 tuổi cho bốn người khác, theo Beijing Youth Daily.

Gan của người phụ nữ được chia làm hai phần, một phần ghép cho bệnh nhân thiếu niên mắc chứng suy gan và một bệnh nhân người lớn mắc ung thư gan, trong khi thận của cô cũng được ghép cho hai bệnh nhân ure huyết.

Người phụ nữ tên là Nika, gặp chồng họ Âu Dương, 38 tuổi, ở Trung Quốc hồi năm 2018, khi cả hai đang theo đuổi sự nghiệp âm nhạc.

Vợ qua đời ngay trong ngày đoàn tụ với chồng sau 3 năm xa cách, hành động sau đó càng khiến triệu dân mạng cảm động
Ảnh minh họa: Weibo

Hai người kết hôn hồi năm 2019, sau đó tới Nga vào tháng 09 cùng năm để ra mắt mẹ của Nika. Không lâu sau, Âu Dương trở về Trung Quốc, và Nika cũng có kế hoạch theo chồng sau vài tháng.

Tuy vậy, chuyến đi tới Trung Quốc của Nika bị hoãn tới năm 2022, do Trung Quốc áp dụng nhiều biện pháp hạn chế đi lại phòng chống Covid-19. Cặp vợ chồng đoàn tụ hồi cuối tháng 10 tại thành phố Nam Kinh.

"Chúng tôi đã khóc và ôm nhau suốt 5 phút. Tôi rất hạnh phúc. Thế nhưng tai họa ập đến khi chúng tôi trở về nhà," Âu Dương nói.

Âu Dương cho biết khi hai người đang lái xe trên cao tốc, Nika bất ngờ thấy khó thở. Anh đưa cô tới bệnh viện địa phương, nơi các bác sĩ chẩn đoán Nika bị ngưng tim do thuyên tắc động mạch phổi nghiêm trọng, và "không có cơ hội" hồi phục.

Không muốn bỏ mặc vợ, Âu Dương tiếp tục lái xe đưa Nika tới một bệnh viện lớn hơn ở Nam Ninh, cách đó 150km.

"Cô ấy rơi vào hôn mê sau khi triệu chứng xuất hiện. Cô ấy không nói được lời nào," Âu Dương kể lại.

Người đàn ông 38 tuổi cho biết vợ anh khỏe mạnh từ thời thơ ấu, và dường như tình trạng thuyên tắc xảy ra trên chuyến bay dài của cô trở lại Trung Quốc.

Âu Dương cho biết trước đây anh từng bàn chuyện hiến tạng với vợ, lo sợ rằng anh sẽ qua đời trước cô. Anh cho biết Nika đã đồng ý hiến tạng sau khi chết.

Bệnh viện Nam Ninh cũng đề nghị sự cho phép của mẹ Nina ở Nga, và Âu Dương đã trò chuyện với mẹ vợ qua video call.

"Tôi nói, 'Mẹ à, mẹ cứ mắng chửi con. Mẹ cứ đổ lỗi cho con.' Nhưng bà ấy chỉ nói đây là lựa chọn của Nika. Tôi thật sự cảm thấy tình cảm vợ dành cho mình nhiều tới mức cô ấy trở về Trung Quốc để gặp tôi, bất chấp nguy cơ tính mạng", người đàn ông 38 tuổi cho biết.

Câu chuyện của Nika khiến nhiều người dùng mạng xã hội Trung Quốc cảm động.

"Tình yêu sẽ ở thiên đường chờ đón người phụ nữ này," một người dùng viết trên Baidu.

"Thật là một cô gái Nga tốt bụng. Cảm ơn bạn. Người Trung Quốc sẽ không quên bạn," một người dùng khác bình luận.

Đan Anh (Nguoiduatin.vn)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/vo-qua-oi-ngay-trong-ngay-oan-tu-voi-chong-sau-3-nam-xa-cach-hanh-ong-sau-o-cang-khien-trieu-dan-mang-cam-ong-a363926.html