Thế giới

Vợ liên tục mang tiền nhà đi quyên góp từ thiện, chồng bực mình liền làm ra hành động gây sốc

Mệt mỏi khi nhìn thấy số tiền của gia đình mình được quyên góp cho nhà thờ ở địa phương, một người đàn ông Nga trong cơn tức giận đã đốt luôn nơi này trong sự phẫn nộ của người dân.

Nhà thờ St.Basil the Great ở làng Pargolovo, thành phố Saint Petersburg của Nga đã chìm trong biển lửa hôm 26/6 vừa qua, và nếu không có sự có mặt kịp thời của lực lượng cứu hỏa, có lẽ nơi đây chỉ còn là kỷ niệm trong ký ức của người dân địa phương.

Tuy nhiên thiệt hại do ngọn lửa gây ra là vô cùng đáng kể khi phần mái gỗ và các bức tường của nhà thờ gần như đã cháy rụi. Người dân địa phương ban đầu đã vô cùng đau xót khi nơi linh thiêng trong việc cầu nguyện của người dân đã không còn. Nhưng từ sự đau buồn, họ đã chuyển sang giận dữ khi truyền thông địa phương đưa tin về nguyên nhân vụ việc.

Vợ liên tục mang tiền nhà đi quyên góp từ thiện, chồng bực mình liền làm ra hành động gây sốc
Nhà thờ ở làng Pargolovo trước và trong lúc bị hỏa hoạn.

Nhiều người dân cho biết, ban đầu họ nghĩ rằng vụ hỏa hoạn bắt nguồn từ một nguyên nhân khách quan nào đó như chập điện, thậm chí có người còn tin đây là dấu hiệu của các đấng thần thánh nhằm mục đích muốn người dân xây dựng một nhà thời mới to đẹp hơn. Nhưng không lâu sau đó sự thật đã làm nhiều người phẫn nộ khi cảnh sát công bố nguyên nhân sự việc là do một người đàn ông địa phương 36 tuổi châm lửa đốt nhằm mục đích trả thù nhà thờ sau khi anh này cãi nhau với vợ.

Theo truyền thông, người đàn ông đã có 4 mặt con này ở địa phương đã cãi nhau một trận kịch liệt với vợ sau khi thấy cô này thường xuyên đến nhà thờ làm tình nguyện viên hơn là ở nhà chăm sóc cho gia đình. Thậm chí anh chồng còn cho biết, toàn bộ số tiền mỗi lần anh tích góp được đều bị cô đem cho nhà thờ để làm quyên góp từ thiện.

Sau nhiều lần khuyên giải vợ không được, sáng 26/6, trải qua một cuộc cãi vã lớn, anh chồng đã xách một thùng xăng bỏ vào cốp xe và đem đến nhà thờ rồi châm lửa. Trước đó anh đã đi kiểm tra một vòng và chắc chắn rằng đã không còn ai đang cầu nguyện bên trong.

Vợ liên tục mang tiền nhà đi quyên góp từ thiện, chồng bực mình liền làm ra hành động gây sốc - 1
Truyền thông địa phương đưa tin về người đàn ông đốt nhà thờ sau khi cãi nhau với vợ.

"Người đàn ông đã phải làm việc suốt cả tuần, họ đã có với nhau 4 người con và vợ anh ta làm tình nguyện viên ở nhà thờ. Tất cả những số tiền mà anh ấy kiếm được đều bị cô vợ đem đến nhà thờ để quyên góp.", từ Komsomolskaya Pravda đưa tin. "Chính vì điều này đã gây ra mâu thuẫn lớn giữa hai vợ chồng, vì vậy anh ta nghĩ rằng sẽ phải làm điều gì đó với vợ hoặc với nhà thờ."

Người đàn ông sau đó đã chọn phương án thứ 2, trước mặt cảnh sát anh cũng không phủ nhận sai phạm của mình. Thậm chí, thời điểm bị bắt anh cũng yêu cầu cảnh sát giam giữ mình, tuy nhiên thẩm phán vẫn quyết định cho anh về nhà để chờ cơ quan điều tra có kết luận cụ thể.

Vợ liên tục mang tiền nhà đi quyên góp từ thiện, chồng bực mình liền làm ra hành động gây sốc - 2
Quang cảnh nhà thờ sau vụ hỏa hoạn

Các linh mục của nhà thờ sau đó cho biết, mặc dù vụ cháy gây ra thiệt hại nghiêm trọng cho bên ngoài tuy nhiên phần lớn những tài sản bên trong không bị ảnh hưởng. Dù người đàn ông hiện vẫn được tại ngoại nhưng rất nhiều người đã yêu cầu phải trừng trị anh này thích đáng vì sự không coi trọng tôn giáo ở nơi linh thiêng của anh ta.

QT (Nguoiduatin.vn)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/docbaovn/vo-lien-tuc-mang-tien-nha-di-quyen-gop-tu-thien-chong-buc-minh-lien-lam-ra-hanh-dong-gay-soc-tintuc830642