Thế giới

Vợ góa của tổng thống Haiti bất ngờ về nước

Vợ của Tổng thống Haiti bị ám sát Jovenel Moise, bà Martine Moise, đã trở về nước sau 10 ngày điều trị tại Mỹ vì những vết thương trong vụ tấn công.

Đệ nhất phu nhân Haiti Martine Moise hôm 17-7 đáp xuống sân bay Port-au-Prince và được Thủ tướng lâm thời Claude Joseph tiếp đón.

Bà Moise mặc áo chống đạn, đeo đai treo tay đỡ cánh tay phải bị thương và được nhiều vệ sĩ vây quanh. Dưới bầu trời xám xịt và gió mạnh, bà Moise bước từng bước xuống máy bay, sau đó bắt tay những người có mặt xung quanh.

Đăng hình ảnh bà Moise xuống từ máy bay riêng đi cùng với nhiều nhân viên an ninh trên Twitter, Bộ trưởng Thông tin Frantz Exantus cho biết: "Đệ nhất phu nhân đã trở về Haiti để tham gia chuẩn bị cho lễ quốc tang của người chồng quá cố". Lễ quốc tang của Tổng thống Haiti Jovenel Moise dự kiến diễn ra ngày 23-7 tại TP Cap-Haitien ở miền Bắc Haiti.

Vợ góa của tổng thống Haiti bất ngờ về nước
Bà Moise mặc áo chống đạn, đeo đai treo tay đỡ cánh tay phải bị thương và được nhiều vệ sĩ vây quanh hôm 17-7. Ảnh: AP

Đệ nhất phu nhân Haiti vừa trải qua 10 ngày điều trị tại bệnh viện ở TP Miami thuộc bang Florida - Mỹ. Theo hãng tin AP, sự trở về không báo trước của bà Moise khiến nhiều người bất ngờ khi đất nước hơn 11 triệu dân vẫn đang quay cuồng sau vụ ám sát tổng thống.

Một ngày trước khi bà Moise trở về Haiti, khoảng 40 người đã tập trung bên ngoài bệnh viện tại Miami để thể hiện sự ủng hộ của họ.

Đầu tuần này, bà Moise đã đăng lên Twitter từ bệnh viện Jackson Memorial ở Mỹ, viết rằng nỗi đau mất đi người chồng gắn bó suốt 25 năm "sẽ không bao giờ qua đi". Bà Moise viết: "Đến giờ, tôi vẫn không tin chồng đã ra đi ngay trước mắt mình mà không nói lời cuối cùng".

Ngay sau vụ tấn công, bà Moise công kích các kẻ thù của chồng mình. Bà tố cáo các thế lực này đã "giết chết ước mơ, tầm nhìn và tư tưởng" của ông Moise. Trong vụ ám sát tại nhà riêng ngày 7-7, dù may mắn không mất mạng, bà Martine bị thương nặng và được chuyển gấp tới Mỹ điều trị.

Vợ góa của tổng thống Haiti bất ngờ về nước - 1
Bà Martine Moise tại sân bay quốc tế Toussaint Louverture ở thủ đô Port-au-Prince. Ảnh: AP

Giới chức Haiti đang tiếp tục điều tra vụ ám sát Tổng thống Moise với hàng chục sát thủ là lính đánh thuê Colombia và người Mỹ gốc Haiti. Bác sĩ Mỹ Christian Emmanuel Sanon được cho chủ mưu và từng để lộ tham vọng thay Tổng thống Moise điều hành đất nước. Theo lời khai ban đầu của các nghi phạm, họ không lên kế hoạch sát hại Tổng thống Moise mà chỉ muốn bắt ông, giúp Sanon nắm quyền.

Ngoài ra, cảnh sát Haiti phát thông báo truy nã cựu quan chức tình báo Joseph Felix Badio với cáo buộc ra lệnh cho hai lính đánh thuê Colombia giết tổng thống. Thế nhưng, không rõ liệu Badio có làm theo lệnh của ai khác hay không.

Cảnh sát trưởng Haiti Leon Charles cho biết đã thẩm vấn 24 sĩ quan cảnh sát có liên quan đến vấn đề an ninh cho cố Tổng thống Moise. Đến nay, hơn 20 người bị bắt vì liên quan đến vụ ám sát.

Theo Huệ Bình (Nld.com.vn)




https://nld.com.vn/thoi-su-quoc-te/vo-goa-cua-tong-thong-haiti-bat-ngo-ve-nuoc-20210718084842592.htm