Thế giới

Vợ 'chửa trâu' 4 năm, thai nhi mỗi ngày đều giao tiếp với bố mẹ theo cách kỳ lạ, sự thật đằng sau sao lại làm bao người phẫn nộ?

Hành trình mang thai của người phụ nữ này làm dư luận chấn động, đồng thời không ít người cảm thấy xót xa sau khi sự thật được tiết lộ.

Mang thai 9 tháng 10 ngày, bất cứ người mẹ nào cũng hồi hộp, mong ngóng, chờ được nhìn thấy con mình chào đời khỏe mạnh. Đó là khoảnh khắc hạnh phúc khó quên trong cuộc đời người phụ nữ.

Ấy vậy mà ở Thượng Hải, một người phụ nữ lại mang thai 4 năm chưa sinh con. Trải qua nhiều lần chẩn đoán phủ nhận của bác sĩ, nghe vô số lời đàm tiếu của hàng xóm, đôi vợ chồng vẫn một lòng tin tưởng sẽ có ngày con họ chào đời.

Đối với họ, thai nhi trong bụng rất đặc biệt, chính vì vậy việc đứa trẻ có thể chào đời muộn hơn bình thường là điều dễ hiểu. Hành trình mang thai của người phụ nữ này làm dư luận chấn động, đồng thời không ít người cảm thấy xót xa sau khi sự thật được tiết lộ.

"Đứa trẻ" đặc biệt, 4 năm không ra khỏi bụng mẹ

Mùa hè năm 2005, tại ngôi làng nhỏ Dĩnh Thượng, thành phố Phụ Dương, tỉnh An Huy (Trung Quốc), chị Trương Vĩnh Hoa bất ngờ bị đau bụng và nôn khi đang ăn sáng. Kể từ khi đó, mỗi ngày chị Hoa đều nôn ói vài lần, cơ thể mệt mỏi và bắt đầu có một số dấu hiệu của việc mang thai.

Chị Hoa mừng rỡ báo tin vui với chồng, Ngô Chính Quyền. Hai vợ chồng họ trước đó đã sinh được một cô con gái, lần này họ rất mong thai nhi sẽ là một bé trai để cả gia đình được trọn vẹn.

Ngô Chính Quyền vui đến cả người lâng lâng. Anh vội vàng nói vợ thay quần áo rồi đưa chị đến tìm một thầy lang ở địa phương bắt mạch. Quả thực thầy lang cho biết chị Hoa đang có "hỷ mạch" và dự tính vào khoảng tháng 2/2006 thì đứa bé sẽ chào đời.

Vợ 'chửa trâu' 4 năm, thai nhi mỗi ngày đều giao tiếp với bố mẹ theo cách kỳ lạ, sự thật đằng sau sao lại làm bao người phẫn nộ?

Trong suốt khoảng thời gian mang thai, chị Hoa đã vô cùng cực khổ vì các triệu chứng ốm nghén. Chị nôn suốt cả ngày, không thể ăn uống, không thể ngửi được mùi khói bếp và dầu mỡ. Chị Hoa cuối cùng chỉ có thể loanh quanh ở trong nhà dưỡng thai. Và món ăn duy nhất không làm chị nôn ói là món bánh hấp thanh đạm.

Nhìn bụng vợ ngày một to lên, thai nhi có vẻ rất khỏe mạnh, anh Quyền háo hức khó tả. Mỗi ngày anh đều chăm chỉ ra ngoài làm việc, về nhà thì chăm sóc cho vợ mà không chút than vãn.

Thấm thoát đã tới ngày mà chị Hoa đáng lẽ phải chuyển dạ, thế nhưng lạ lùng thay, chị không hề có dấu hiệu đau bụng muốn sinh con. Tháng 4/2006, chiếc bụng của chị Hoa tiếp tục to lên nhưng đứa trẻ "lì lợm" vẫn không chịu chào đời.

Vợ 'chửa trâu' 4 năm, thai nhi mỗi ngày đều giao tiếp với bố mẹ theo cách kỳ lạ, sự thật đằng sau sao lại làm bao người phẫn nộ? - 1

Anh Quyền lo lắng đưa vợ đến bệnh viện khám thì bác sĩ tại đây nói rằng trong bụng chị Hoa không có đứa con nào cả. Hai vợ chồng không tin vào kết quả siêu âm này. Nếu không có con, vì sao bụng chị Hoa lại to lên và mỗi ngày đều chịu đựng những cơn ốm nghén vật vã?

Thai nhi "biết giao tiếp"

Anh Quyền lại đưa vợ đến thầy Trung y quen biết. Người này khám cho chị Hoa xong thì khẳng định chị đang mang thai nhưng đứa trẻ trong bụng hiện mới có 7 tháng nên chưa thể chào đời.

Nghe lời chẩn đoán của thầy y, chị Hoa tự tin trở về nhà. Trước đó chị đã nghe chuyện về mẹ Lão Tử mang thai 70 năm mới sinh, chính vì vậy chị tin rằng đứa con trong bụng mình cũng là một đứa trẻ đặc biệt nên sẽ có cách chào đời thật khác thường.

Cũng trong năm 2006, vợ chồng chị Hoa và con gái rời quê nhà đến Thượng Hải làm việc, sống trong căn nhà thuê ở quận Phụng Hiền.

Vợ 'chửa trâu' 4 năm, thai nhi mỗi ngày đều giao tiếp với bố mẹ theo cách kỳ lạ, sự thật đằng sau sao lại làm bao người phẫn nộ? - 2

Đối với anh Quyền và chị Hoa, việc nói chuyện tâm sự với đứa trẻ trong bụng đã trở thành thói quen hàng ngày và là niềm vui lớn nhất. Khi mang thai đến năm thứ 3, một ngày nọ chị Hoa phát hiện ra rằng đứa con trong bụng có thể hiểu được những lời mẹ nói và phản ứng lại.

Chị Hoa kinh ngạc chạy đến kể cho chồng nghe. Anh Quyền hào hứng vô kể, liền ghé vào bụng vợ nói nhỏ: "Bé con, con hiểu được lời của bố mẹ nói phải không?".

Ngay lập tức, bụng của chị Hoa rung lắc dữ dội khiến cả hai vợ chồng phấn khích cười lớn. Anh Quyền lại hỏi thêm vài câu hỏi để khẳng định thì đều nhận được phản ứng từ thai nhi: nếu đúng, bụng chị Hoa sẽ rung lắc, còn sai thì bụng sẽ không nhúc nhích nữa.

"Đó cũng là điều dễ hiểu. Đứa trẻ ở trong bụng vợ tôi 3 năm rồi, tính ra nó cũng được 2 tuổi nên có thể hiểu được lời nói của bố mẹ là rất bình thường", anh Quyền nói.

Vợ 'chửa trâu' 4 năm, thai nhi mỗi ngày đều giao tiếp với bố mẹ theo cách kỳ lạ, sự thật đằng sau sao lại làm bao người phẫn nộ? - 3

Khi mang thai đến năm thứ 4, chị Hoa nói với chồng rằng chị cảm nhận đứa trẻ sắp chào đời, nhờ chồng đưa đến bệnh viện. Hai vợ chồng họ đi khắp các bệnh viện ở Thượng Hải nhưng chỗ nào bác sĩ cũng chẩn đoán rằng chị Hoa không hề có thai.

Bất lực và tức giận, chị Hoa và anh Quyền quay về nhà, thầm nghĩ rằng nếu chuyển dạ chị sẽ tự sinh con ở nhà. Dù sao trước đó con gái họ cũng được sinh nở tự nhiên nên hai vợ chồng yên tâm phần nào.

Chẩn đoán của bác sĩ

Câu chuyện về người phụ nữ "chửa trâu" 4 năm thu hút sự bàn tán của hàng xóm cũng như khiến truyền thông tò mò. Một vài phóng viên đã tìm đến nhà đôi vợ chồng để tìm hiểu sự việc.

Khi tiếp nhận cuộc phỏng vấn của truyền thông, đôi vợ chồng tỏ ra vô cùng hào hứng. Chị Hoa còn chủ động nằm trên giường, vén áo lên cho phóng viên xem bụng. Để chứng minh họ không nói dối, anh Quyền liền nói chuyện với đứa trẻ ngay trước mặt phóng viên. Đứa trẻ thật sự hồi đáp lại bằng cách rung lắc trong bụng mẹ khiến cho phóng viên tròn mắt kinh ngạc.

Vợ 'chửa trâu' 4 năm, thai nhi mỗi ngày đều giao tiếp với bố mẹ theo cách kỳ lạ, sự thật đằng sau sao lại làm bao người phẫn nộ? - 4

Để tìm ra sự thật, phóng viên đã liên hệ với Bệnh viện Phụ sản và Trẻ sơ sinh số 1 Thượng Hải, đưa chị Hoa đến kiểm tra. Có thể là lần đầu tiên phải trải qua các kỳ kiểm tra sản phụ khoa nghiêm ngặt nên chị Hoa có vẻ hơi lo lắng.

Sau một hồi hỏi thăm tình hình, chị Hoa đã cho bác sĩ thấy "cử động thai nhi" kỳ lạ. Nhìn thấy cơn co giật ở bụng chị Hoa, bác sĩ rất ngạc nhiên và rất khó để phán đoán liệu chị Hoa thật sự có thai hay không.

Tuy nhiên kết quả siêu âm sau đó cho thấy trong bụng chị Hoa hoàn toàn không có đứa trẻ nào cả. Bác sĩ siêu âm nói rằng hình ảnh siêu âm bụng của chị Hoa cho thấy tử cung nhỏ và không có gì bên trong, bên ngoài tử cung được bao bọc bởi một lớp mỡ dày.

Chị Hoa nghe xong có chút bất mãn và nói: "Ai cũng nói như vậy. Nhưng đứa trẻ trong bụng tôi có thể cử động".

"Tất nhiên là nó sẽ động đậy, với nhiều mỡ như thế này, chỉ cần lắc nhẹ là bụng sẽ tự động rung chuyển", bác sĩ đẩy vào bụng chị Hoa và đúng là bụng của chị liền động đậy.

"Đây toàn là mỡ thôi, chị phải tập thể dục nhiều vào", bác sĩ khẳng định chắc nịch. "Chị không hề có thai".

Vợ 'chửa trâu' 4 năm, thai nhi mỗi ngày đều giao tiếp với bố mẹ theo cách kỳ lạ, sự thật đằng sau sao lại làm bao người phẫn nộ? - 5

Thấy biểu hiện của hai vợ chồng không được thuyết phục, bác sĩ lo lắng nói: "Chị Hoa chỉ mới ngoài 40, cơ thể khỏe mạnh có thể đi làm được. Vì nghĩ mình mang thai nên nhiều năm trời chỉ suốt ngày nằm ở nhà. Điều này thật lãng phí!".

Vợ chồng anh Quyền và chị Hoa lúc này cũng chẳng muốn nghe thêm lời nào nữa. Họ kiên quyết dẫn nhau ra về. Trước khi đi, chị Hoa còn nói với chồng: "Không sao đâu, chúng ta về nhà sinh con".

Sự thật xót xa

Nhà tâm lý học tại Đại học Sư phạm Trung Quốc, Triệu Song Hải, cho biết, anh Quyền và chị Hoa có lẽ cần được điều trị về tâm lý. Việc mang thai của chị Hoa gọi là hiện tượng mang thai giả. 

Nhiều phụ nữ mong muốn có con mãnh liệt, cộng với sự lo lắng sẽ cản trở chức năng bình thường của hệ thần kinh trung ương, từ đó ảnh hưởng đến hệ nội tiết, gây ra các triệu chứng mang thai như vô kinh, nôn mửa, thay đổi cảm giác thèm ăn, thậm chí là chuyển dạ...

Vợ 'chửa trâu' 4 năm, thai nhi mỗi ngày đều giao tiếp với bố mẹ theo cách kỳ lạ, sự thật đằng sau sao lại làm bao người phẫn nộ? - 6

Bản thân chị Hoa và anh Quyền đều rất muốn có thêm đứa con. Từ sự khao khát cháy bỏng, chị Hoa bắt đầu nảy sinh ảo tưởng, nghĩ rằng mình thật sự mang thai. Chuyển động của thai nhi thực chất là chuyển động do chị Hoa điều khiển bằng cơ bụng nhưng tâm lý của chị lại cho rằng đó là cách đứa trẻ giao tiếp với bố mẹ.

Tìm hiểu sâu hơn về gia cảnh, phóng viên mới biết được rằng mối quan hệ của chị Hoa và mẹ chồng nhiều năm nay đều không được tốt đẹp. Bà mẹ chồng luôn kiếm cớ trách móc con dâu đã không thể sinh cháu trai nối dõi cho họ Ngô gây ra sự căng thẳng triền miên trong gia đình. Không chỉ một mình chị Hoa bị mẹ chồng xiên xỏ, ngay cả anh Quyền cũng rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan khi cứ phải đứng giữa hai người phụ nữ.

Theo thời gian, chị Hoa dần cảm thấy rằng chỉ cần cô sinh được một cậu con trai, mọi vấn đề sẽ được hóa giải. Ban ngày suy nghĩ, ban đêm nằm mơ cũng thấy mình có con trai, cuối cùng chị Hoa thật sự "mang thai". Cả hai vợ chồng sống trong sự ảo tưởng mê muội suốt nhiều năm trời.

Theo Song Kỳ (Pháp Luật & Bạn Đọc)




https://phapluat.suckhoedoisong.vn/vo-chua-trau-4-nam-thai-nhi-moi-ngay-deu-giao-tiep-voi-bo-me-theo-cach-ky-la-su-that-dang-sau-sao-lai-lam-bao-nguoi-phan-no-162212409123802644.htm