Thế giới >> COVID-19 (nCoV)

Vợ chồng nhiễm nCoV nắm tay nhau qua đời

Ông bà Williamson ở bang Mississippi qua đời cách nhau 6 phút sau khi cả hai đều bị lây virus trên một chuyến tàu du lịch.

Vợ chồng nhiễm nCoV nắm tay nhau qua đời
Ông bà Williamson có 50 năm chung sống trước khi trở thành nạn nhân Covid-19. Ảnh: Reimann Family Funeral Homes.

Đám tang của ông Jerry Austin Williamson và vợ Frances Jewel Bond Williamson được tổ chức qua livestream hôm 6/4 ở thành phố Long Beach, bang Mississippi, sau khi họ qua đời vì Covid-19 hồi tuần trước.

Linh mục cho hay cặp vợ chồng đều 72 tuổi mất cách nhau 6 phút khi vẫn nắm chặt tay sau 50 năm chung sống. Linh mục cũng nói rằng hai ông bà nhiễm nCoV trên một chuyến tàu du lịch. Họ rất thích những chuyến tàu và không nhận ra chúng nguy hiểm thế nào khi Covid-19 đang bùng phát và lây lan với tốc độ khó lường.

Hiện chưa rõ ông bà Williamson đã ở trên con tàu nào trước khi họ bị lây virus. Cặp vợ chồng qua đời để lại hai con là Delora Williamson Ingerson và Jerry Williamson II.

Trong lễ tang, một lá cờ Mỹ được trùm lên linh cữu ông Jerry Williamson để vinh danh khoảng thời gian dài phục vụ trong lực lượng hải quân, nơi ông làm việc cho tới khi nghỉ hưu trong vai trò người giám sát các công trình công cộng ở thành phố Gulfport. Trong khi đó, bà Frances từng là bác sĩ.

Trên tờ cáo phó qua mạng của cặp vợ chồng, nhiều người chia buồn trước sự ra đi của cặp vợ chồng già. Một phụ nữ nhận là em của ông Jerry viết: "Anh trai tôi là một người đàn ông đáng yêu tuyệt vời, luôn yêu thương và hết lòng vì gia đình, bạn bè. Ông ấy sẽ làm bất cứ điều gì cho bất cứ ai đang cần sự giúp đỡ. Đây thực sự là một cơn ác mộng mà chúng tôi không biết bao giờ mới có thể tỉnh dậy".

"Họ là một cặp vợ chồng tuyệt vời và sẽ được ghi nhớ. Tôi xin gửi lời cầu nguyện và tình cảm chân thành tới toàn thể gia đình. Ông bà Williamson là những người hàng xóm tốt của chúng tôi trong vài năm qua!", một người khác viết.

Theo Hướng Dương (Ngoisao.net)




https://ngoisao.net/thoi-cuoc/vo-chong-nhiem-ncov-nam-tay-nhau-qua-doi-4081353.html