Thế giới >> COVID-19 (nCoV)

Vợ chết nghi do mắc Covid-19 không ai cứu giúp, người đàn ông Ấn Độ vác thi thể vợ đi 3,5km tới lò hỏa táng

Video ghi lại hình ảnh một người đàn ông Ấn Độ phải vác thi thể vợ trên vai đi bộ 3,5km tới cơ sở hỏa táng, sau khi nhiều người từ chối giúp đỡ anh do lo ngại vợ anh nhiễm Covid-19.

Người đàn ông trong đoạn video, được dân địa phương xác định tên là Swamy, đã mang thi thể vợ trên vai đi bộ trên đường phố thị trấn Kamareddy, bang Telangana hôm 25/04.

Vợ chết nghi do mắc Covid-19 không ai cứu giúp, người đàn ông Ấn Độ vác thi thể vợ đi 3,5km tới lò hỏa táng

Theo thông tin từ truyền thông địa phương, hai vợ chồng là hành khất sống tại một bến tàu gần đó.

Vợ của Swamy, Nagalaxmi gần đây thấy không khỏe, và tới ngày 25/04 bị đột quỵ tại nhà ga kể trên, theo Times of India.

Cảnh sát địa phương đã quyên góp tiền để Swamy trang trải chi phí hỏa táng vợ, tuy vậy không ai muốn giúp anh đưa thi thể cô đi. Anh buộc phải vác thi thể vợ trên vai đi bộ khoảng 3,5km tới cơ sở hỏa táng.

Thông tin từ truyền thông cho biết đây không phải là vụ việc chưa từng xảy ra, trong bối cảnh Ấn Độ đối mặt làn sóng Covid-19 thứ hai vô cùng nghiêm trọng.

Tại bang Uttar Pradesh, một cụ ông buộc phải chở thi thể vợ bằng xe đạp tìm cơ sở hỏa táng, theo India Today. Nhiều nơi không tiếp nhận thi thể cụ bà do lo ngại nhiễm Covid-19.

Ấn Độ đang chìm sâu trong khủng hoảng Covid-19, sau khi làn sóng lây nhiễm quá lớn khiến hệ thống bệnh viện, cơ sở y tế bị quá tải nghiêm trọng, thiếu hụt oxy và thuốc cho các bệnh nhân.

Các cơ sở hỏa táng hoạt động hết công suất tới mức rơi vào tình trạng thiếu củi, khiến một số nơi phải đề nghị người thân tự hỏa thiêu bệnh nhân tử vong tại nhà.

Hôm 30/04 Ấn Độ thông báo ghi nhận thêm hơn 386.000 ca nhiễm Covid-19 và gần 3.500 trường hợp tử vong.

Hồ Anh (Nguoiduatin.vn)