Thế giới

Vợ bị chồng thiêu sống chỉ vì mang thai ngoài ý muốn

Phía bệnh viện còn cho biết, người phụ nữ có mang được năm tháng đã mất thai nhi và hiện đang phải chiến đấu để giành giật lại sự sống.

Vợ bị chồng thiêu sống chỉ vì mang thai ngoài ý muốn
Người phụ nữ Lebanon bỏng toàn thân do bị chồng thiêu sống vì mang thai ngoài ý muốn.

Tờ Arab News đưa tin, cô Hana Mohammed Khodor sống ở Lebanon đang phải chiến đấu để giành giật sự sống cho mình sau khi bị chính người chồng "đầu gối tay ấp" phóng hỏa thiêu sống chỉ vì cô đã mang thai trong điều kiện cuộc khủng hoảng kinh tế tại Lebanon kéo theo những hệ lụy không tốt cho thu nhập của gia đình.

Truyền thông địa phương cho hay, chồng của Khodor tin rằng đứa trẻ sẽ là một gánh nặng tài chính trong khi anh và vợ đều xuất thân từ những gia đình nghèo ở thành phố Tripoli, miền bắc Lebanon.

Hana Mohammed Khodor, 21 tuổi, được đưa đến bệnh viện ở Lebanon trong tình trạng nguy kịch, bỏng toàn thân sau khi chồng cô được cho là đã dùng bình gas trong nhà để thiêu vợ.

Một bác sĩ thuộc Bệnh viện Al-Salam, nơi điều trị cho Khodor cho biết nạn nhân nhập viện vào ngày 6 tháng 8 và bị bỏng 100% cơ thể.

"Hana đang mang thai ở tháng thứ 5 khi sự việc xảy ra. Đứa bé đã bị chết lưu và chúng tôi phải phẫu thuật để loại bỏ thai nhi. Về phần người mẹ, cơ hội sống sót của cô ấy là rất mong manh”. Vị bác sĩ nói với Arab News.

Báo cáo y tế của bệnh viện cho biết, Khodor bị bỏng độ 3 và các bác sĩ đang cố gắng làm việc để cứu sống cô gái. Dù được các nhân viên bệnh viện hỗ trợ ở mức có thể cho Khodor, tuy nhiên điều này vẫn không thấm tháp là bao so với những khoản viện phí lên tới 400 USD/ngày, không bao gồm các phương pháp điều trị, phẫu thuật và phẫu thuật tái tạo và đang khiến cho gia đình cô khó khăn hơn mức bao giờ hết.

Ngoài ra, theo báo cáo y tế của Bệnh viện Al-Salam, nếu cô gái sống sót, cô ấy sẽ cần thêm ba tháng điều trị và hồi phục.

Một người bạn của gia đình, Abdul Rahman Haddad nói với Arab News rằng tình hình của Khodor đang rất nghiêm trọng, và hóa đơn viện phí của cô ấy đã lên tới hàng nghìn USD. Haddad cũng cho biết, Lực lượng An ninh Nội bộ Lebanon đã bắt giữ người chồng đang có ý định bỏ trốn khỏi đất nước.

Dì của nạn nhân nói với một đài truyền hình địa phương rằng chồng của Khodor đã đánh đập vợ mình một cách tàn nhẫn để ép cô phá bỏ thai nhi. “Khi cô ấy từ chối, hắn ta đã đưa cô ấy về nhà và dùng bình khí gas để thiêu cô ấy”, người dì kể lại.

Bác sĩ Gabriel Al-Sabe'e cho biết kể từ khi nhập viện, Khodor hàng ngày phải trải qua một số cuộc phẫu thuật, hiện cô đang được hỗ trợ sự sống và được hồi sức hàng ngày. Tình hình của nạn nhân đang vô cùng nguy kịch do mức độ nghiêm trọng bởi những vết bỏng lớn trên cơ thể.

Cha của Khodor đã kêu gọi những tấm lòng từ thiện đến thăm bệnh viện và quyên góp nhiều nhất có thể để giúp điều trị và cứu sống con gái ông.

QT (Nguoiduatin.vn)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/docbaovn/vo-bi-chong-thieu-song-chi-vi-mang-thai-ngoai-y-muon-tintuc837297