Thế giới

Vác dao dọa giết cả nhà bạn gái rồi bị mẹ cô gái đâm chết

Vương Lỗi ôm hận vì bị Tiểu Phi từ chối tình cảm nhiều lần. Hắn điên cuồng quấy rối, đe dọa Tiểu Phi và gia đình rồi trong lúc hỗn loạn, Vương bị mẹ cô gái đâm tử vong.

Tháng 7/2018, Vương Lỗi, ngụ Hà Bắc (Trung Quốc), vác dao đến nhà Tiểu Phi dọa giết cả nhà nhưng trong lúc hỗn loạn lại bị mẹ của Tiểu Phi đâm tử vong. Vụ án thanh niên vác dao đi giết cả nhà người yêu lại bị giết ngược được dư luận Trung Quốc rất quan tâm, có nhiều ý kiến trái chiều xoay quanh vụ việc. Cô gái trong vụ việc là Tiểu Phi rất mong tòa án xét xử công bằng để gia đình cô đoàn viên đón Tết.

Vác dao dọa giết cả nhà bạn gái rồi bị mẹ cô gái đâm chết
Cha cô gái bị Vương Lỗi đâm bất tỉnh. Ảnh: QQ

Theo Sohu, trước đó, Tiểu Phi và Vương Lỗi quen nhau khi cả hai làm thêm trong một nhà hàng tại Bắc Kinh hồi đầu năm 2018. Đến ngày 1/5/ 2018, Vương Lỗi bày tỏ tình cảm với Tiểu Phi và bị từ chối với lý do đã có bạn trai. Khi đó, Vương Lỗi đồng ý làm bạn bình thường nhưng chỉ vài ngày sau Vương bắt đầu thường xuyên xuất hiện và quấy rối Tiểu Phi.

Sự uy hiếp và quấy rối từ “người tình khủng bố”

Một lần, Vương hẹn gặp Tiểu Phi và ép cô đi theo xuống tầng hầm một tòa nhà, tại đây Vương có những hành vi quấy rối đối với cô gái. Vương còn cướp điện thoại của cô và không cho về phòng trọ. Những ngày sau đó hắn liên tục theo đuôi, đe dọa thậm chí hắn đến cả trường học, mang theo dao nhọn đe dọa bắt ép Tiểu Phi làm bạn gái mình.

Hành vi của hắn đã làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống của Tiểu Phi. Cô và gia đình buộc phải báo cảnh sát và yêu cầu có những biện pháp thích hợp để Vương Lỗi dừng ngay những hành vi quấy rối lại. Tuy nhiên do hắn chưa gây ra thương tích nào cho cô và không có những chứng cứ xác thực nên cảnh sát chỉ cảnh cáo và yêu cầu hắn giữ khoảng cách với Tiểu Phi.

Nhà hàng đuổi việc Vương Lỗi làm hắn càng thêm tức tối, thậm chí hắn đến tận nhà thách thức dọa giết cả gia đình cô. Mỗi lần như vậy gia đình Tiểu Phi lại phải gọi cảnh sát hắn mới chịu rời đi.

Tiểu Phi bị khủng hoảng tinh thần trầm trọng, cô phải xin nghỉ học ở trường một thời gian, mẹ cô cũng nghỉ việc ở nhà với con gái. Sau đó cô làm đơn xin nhà trường cho mẹ cô đi cùng đến trường đảm bảo an toàn.

Vác dao dọa giết cả nhà bạn gái rồi bị mẹ cô gái đâm chết - 1
Gia đình Tiểu Phi trước khi người cha bị thương, người mẹ bỗng trở thành bị cáo. Ảnh: QQ

Lời thách thức "giết cả nhà" bạn gái

Không tiếp cận được Tiểu Phi, Vương Lỗi gọi điện đe dọa cô “có bản lĩnh thì nghỉ hè đừng có về nhà”, hắn đến nhà nói với bố mẹ cô rằng cô đã bị hắn cưỡng đoạt và sẽ theo đuôi cô 20 năm, thậm chí đe dọa “giết cả nhà” nếu có ý định báo cảnh sát. Tiểu Phi vì luôn phải sống trong sợ hãi và ám ảnh về Vương Lỗi nên luôn mang theo con dao nhỏ để phòng thân.

Vương Lỗi cũng nhiều lần đột nhập vào nhà lấy tiền của Tiểu Phi, hắn cũng từng “mượn” tiền của cô nhưng không trả. Hắn nói với cha mẹ hắn rằng Tiểu Phi nợ tiền nên phải đến nhà cô để đòi. Cha mẹ hắn khi được cảnh sát đề nghị khuyên can con trai thì trả lời rằng Vương lỗi đã trưởng thành nên không can thiệp vào chuyện của hắn.

23h đêm ngày 11/7/2018 Vương Lỗi mang theo dao nhọn, roi điện nhảy tường vào sân nhà Tiểu Phi thách thức “ Cả nhà ra đây, tôi sẽ giết hết các người”. Tiểu Phi gọi điện báo cảnh sát, cha mẹ Tiểu Phi mở cửa ra khỏi nhà thì bị Vương Lỗi tấn công tới tấp. Nhìn qua cửa kính cha cô bị đâm nhiều nhát và gục xuống sân bất tỉnh, mẹ cô đang quỳ lạy Vương Lỗi tha cho gia đình mình.

Tiểu Phi cầm dao nhọn xông ra cũng là lúc chiếc dao nhọn trong tay Vương Lỗi đâm thẳng vào bụng cô. Cô và mẹ vật lộn với Vương Lỗi một hồi thì cảnh sát đến. Lúc này tại hiện trường cha cô và Vương Lỗi đều gục xuống sân. Hôm sau khi tỉnh lại tại bệnh viện cô mới biết Vương Lỗi đã chết.

Theo báo cáo của Pháp y Vương Lỗi chết do nhiều nhát đâm chí mạng sau gáy và lưng. Vết thương khớp với hung khí là chiếc dao nhọn bà Triệu Ấn Chi- mẹ của Tiểu Phi cầm khi vật lộn với hắn.

Phòng vệ chính đáng?

Ngày 17/10 Viện kiểm sát Hà Bắc khởi tố Tiểu Phi, cha cô Vương Tân Nguyên, mẹ cô bà Triệu Ấn Chi tội cố ý giết người.

Các luật sư bào chữa cho gia đình Tiểu Phi cho rằng tất cả hành động dẫn đến cái chết của Vương Lỗi đều là hành động tự vệ chính đáng, thêm nữa đêm hôm đó Vương Lỗi chủ động cầm theo vũ khí đến nhà đòi giết cả gia đình. Nếu gia đình Tiểu Phi

không có hành động chống trả thì có lẽ nạn nhân ngày hôm nay có lẽ sẽ không chỉ có một người. Lý do khởi tố của viện kiểm sát là không chính đáng.

Tuy nhiên tòa án cho rằng khi thấy hung thủ đã gục xuống và không còn khả năng phản kháng nhưng bà Triệu Ấn Chi vẫn đâm thêm nhiều nhát sau gáy thì không còn là hành động tự vệ bình thường nữa mà đã trở thành cố ý gây thương tích hoặc cố ý giết người.

Nhiều ý kiến bênh vực gia đình Tiểu Phi, sự việc vì thế mà thu hút sự chú ý của dư luận xã hội Trung Quốc, họ chờ đợi một phán quyết công bằng hợp tình hợp lý của tòa án.

Vụ việc vẫn đang được tiếp tục giải quyết tại tòa án tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc.

Theo Diên Mai (Tri Thức Trực Tuyến)