Thế giới

Uất ức vì bị 'cắm 3 chiếc sừng', gã đàn ông bóp cổ bạn gái đến chết rồi tự sát: Hé lộ bí mật đầy phẫn nộ của nạn nhân

Hung thủ không ngờ ngoài mình, bạn gái còn có chồng và 2 vị hôn phu khác nữa.

Ngày 4/11, trang The Paper đưa tin về bản án của vụ cố ý giết bạn gái xảy ra vào năm 2019. Sau khi bóp cổ bạn gái đến chết, hung thủ họ Chung đã nhảy sông tự sát nhưng may mắn được cứu sống. Mới đây, truyền thông Trung Quốc đã công khai toàn bộ chi tiết vụ án và phán quyết của Tòa án Nhân dân Trung cấp thành phố Nghi Xuân, tỉnh Giang Tây (Trung Quốc).

Tháng 6/2019, tên Chung quen biết với cô Dịch và cả 2 bắt đầu sống chung. Thời gian đầu, cuộc sống lứa đôi rất hạnh phúc. Mãi đến khi tên Chung phát hiện đối phương rất thích đánh bạc, hắn ra sức thuyết phục từ bỏ nhưng không thành công. Khi cô Dịch xin tiền đánh bài, trong lòng tên Chung rất tức giận nhưng không dám thể hiện ra bên ngoài vì sợ cô Dịch chia tay.

Vì rất yêu bạn gái nên tên Chung đã hết lần này đến lần khác trả nợ thay cho bạn gái, thậm chí hắn còn phải vay mượn khắp nơi. Ngoài món quà 30.000 NDT (103,6 triệu VND theo tỷ giá hiện tại) mà tên Chung tặng nạn nhân khi mới quen thì hắn còn giúp bạn gái trả nợ 6.800 NDT (23,5 triệu VND theo tỷ giá hiện tại), gia đình tên Chung cũng cho nạn nhân vay 40.000 NDT (138,2 triệu VND theo tỷ giá hiện tại) để trả nợ cờ bạc trực tuyến.

Sau đó, tên Chung vẫn đứng ra bảo lãnh để cô Dịch có thể vay thêm 20.000 NDT (69,1 triệu VND theo tỷ giá hiện tại). Đầu tháng 11/2019, cô Dịch tiếp tục vay 42.000 NDT (145,1 triệu VND theo tỷ giá hiện tại) từ người thân của tên Chung.

Uất ức vì bị 'cắm 3 chiếc sừng', gã đàn ông bóp cổ bạn gái đến chết rồi tự sát: Hé lộ bí mật đầy phẫn nộ của nạn nhân
Ảnh minh họa

Nhưng tên Chung không thể ngờ, ngoài mình ra, cô bạn gái còn có chồng và 2 vị hôn phu khác nữa. Ban đầu, cô Dịch chỉ giới thiệu mình đã ly hôn và hiện tại đang độc thân. Tuy nhiên, sau đó tên Chung phát hiện mình không phải là người đàn ông duy nhất của đối phương, cô Dịch đã có chồng đồng thời còn qua lại với hai người đàn ông khác và đã lên kế hoạch đăng ký kết hôn.

Một trong 2 vị hôn phu của nạn nhân là anh Hoàng cho biết, sau 3 tháng quen biết anh và cô Dịch đã đính hôn vào tháng 11/2019 và người thân của anh đã tặng cô Dịch món quà khoảng 20.000 NDT (69,1 triệu VND theo tỷ giá hiện tại). Trong khi đó, vị hôn phu còn lại cũng tuyên bố đã tổ chức lễ đính hôn với cô Dịch vào cuối năm 2019.

Cuối tháng 12/2019, tên Chung không thể liên lạc thường xuyên với bạn gái, nạn nhân chỉ nhận cuộc điện thoại của hắn khi muốn xin tiền đánh bài. Vào thời điểm này, tên Chung đã kiệt quệ và không có nhiều tiền nên đã từ chối chuyển tiền cho đối phương.

Chính vì vậy mà ngày 24/12 nạn nhân đã quay về nhà tên Chung và đề nghị chia tay với hắn. Mặc dù vậy, nạn nhân vẫn đồng ý quan hệ tình dục với tên Chung. Đến khoảng 3 giờ sáng ngày 25/12, tên Chung đã ra sức bóp cổ đối phương đến khi tắt thở.

Sau khi sát hại bạn gái, hắn mặc quần áo cho cô Dịch và rồi vứt xác vào một bồn hoa. Đến 6 giờ sáng, hắn báo tin cho bố mẹ ruột. Lúc 16h cùng ngày, hắn đến cầu Thanh Long nhảy xuống sông tự sát và được cảnh sát cứu được.

Theo giám định của pháp y, nạn nhân chết do ngạt thở còn tên Chung bị tâm thần phân liệt, có khả năng giảm nhẹ trách nhiệm hình sự. Thêm vào đó, tên Chung cũng được gia đình nạn nhân tha thứ và xin giảm nhẹ án. Cuối cùng, hắn bị kết án 14 năm tù vì tội cố ý giết người.

Nguồn: The Paper

Theo Hy Li (Pháp luật và Bạn đọc)




http://phapluatbandoc.giadinh.net.vn/uat-uc-vi-bi-cam-3-chiec-sung-ga-dan-ong-bop-co-ban-gai-den-chet-roi-tu-sat-he-lo-bi-mat-day-phan-no-cua-nan-nhan-162200411121450260.htm