Thế giới

Tỷ phú kim cương Ấn Độ đẩy con trai ra đường tự kiếm sống

Là tỷ phú kim cương, nắm trong tay khối tài sản kếch sù, nhưng doanh nhân người Ấn Độ Savji Dholakia lại có cách dạy con vô cùng đặc biệt khi đẩy họ ra đường kiếm sống như một người lao động bình thường.

Ông Savji Dholakia (SN 1962) là nhà sáng lập kiêm Chủ tịch tập đoàn xuất khẩu kim cương Hare Krishna. Ông sinh ra và lớn lên trong một gia đình thuần nông, bố mẹ chỉ làm nông nghiệp. Năm 13 tuổi ông bỏ học để tham gia kinh doanh kim cương cùng chú. Năm 1984, Savji cùng các anh em thành lập công ty kim cương. Hiện ông nắm trong tay số tài sản ước tính khoảng 38 triệu USD, là chủ sở hữu của các doanh nghiệp có mặt tại hơn 70 quốc gia trên khắp thế giới.

Năm 2018, Savji Dholakia từng gây chú ý khi hào phóng tặng hàng trăm xe hơi và căn hộ cho các nhân viên làm việc xuất sắc như một cách khen thưởng.

Tỷ phú kim cương Ấn Độ đẩy con trai ra đường tự kiếm sống
Ông Savji Dholakia.

Tuy thoải mái với nhân viên nhưng ông lại là một người vô cùng nghiêm khắc trong việc dạy dỗ con cái. Đó là lý do ông yêu cầu con trai Hitarth (23 tuổi) ra đường tự kiếm sống chỉ với 500 rupee (hơn 150.000 đồng) trong túi. Ngoài việc phải tự lo ăn ở, Hitarth còn không được gọi điện về nhà hay sử dụng quan hệ gia đình để tìm việc.

Được biết, con trai tỷ phú kim cương vừa tốt nghiệp ngành Quản trị kinh doanh từ một trường đại học có tiếng ở New York, Mỹ. Anh định trở về Ấn Độ để dành thời gian nghỉ ngơi bên gia đình. Tuy nhiên, vừa xuống sân bay, Hitarth đã nhận được lệnh phải đến thành phố Hyderabad tự kiếm tiền trang trải cuộc sống trong suốt 1 tháng tiếp theo. Mới từ nước ngoài về nên anh thậm chí còn không biết thành phố này nằm ở đâu hay văn hoá và ngôn ngữ của nó là gì.

Tỷ phú kim cương Ấn Độ đẩy con trai ra đường tự kiếm sống - 1
Hitarth phải tìm việc mà không được sử dụng bằng cấp hay trình độ của mình.

Theo yêu cầu của ông Dholakia, Hitarth phải tự kiếm sống và không được làm một công việc nào quá 7 ngày. Ngoài ra anh còn không được sử dụng bằng cấp hay trình độ học vấn để xin việc.

Tốt nghiệp đại học ở Mỹ, có bằng lái máy bay tư nhân, có cả chứng chỉ đánh giá kim cương, nhưng tất cả đều không giúp ích cho Hitarth trong quá trình tìm việc. Anh phải chen chúc cùng 17 người trong căn phòng thuê có giá 100 rupee (1,33 USD). Sau 3 ngày nỗ lực anh được nhận vào làm ở công ty thực phẩm đa quốc gia với mức lương 4.000 rupee/tháng. Nhưng chỉ 5 ngày sau, anh phải xin nghỉ và tìm công việc mới. Trong 1 tháng, anh làm 4 công việc khác nhau và kiếm được tổng cộng 5.000 rupee.

Việc đưa con cái ra ngoài tự kiếm sống từ lâu đã trở thành truyền thống của gia đình ông trùm kim cương. Pintu Tulsi Bhai Dholakia, 31 tuổi, con trai cả của ông Dholakia là người đầu tiên trong nhà phải trải qua thử thách khắc nghiệt này. Pintu từng kiếm sống bằng công việc nhân viên phục vụ quán cà phê. Hiện anh là chủ một công ty của gia đình. Năm 2016, ông Dholakia cũng cho cậu con trai 21 tuổi Dravya Dholakia vừa có bằng MBA tới tỉnh Kochi của Nhật Bản để học cách sinh tồn trong vòng 1 tháng.

Theo Minh Hoa (Nguoiduatin.vn)