Thế giới >> Bầu cử Tổng thống Mỹ 2020

Tweet cuối của người đầu tiên bị bắn chết khi xông vào Điện Capitol: 'Không gì cản được chúng ta'

Nạn nhân từng phục vụ trong không quân, và nội dung cuối cùng mà cô đăng trên Twitter là để ủng hộ biểu tình ở thủ đô.

Báo chí Mỹ xác định người phụ nữ ủng hộ Tổng thống Trump, bị bắn chết trong cuộc hỗn loạn tại Toà nhà Quốc hội Mỹ ngày 6/1 được nhận diện là một cựu binh từng phục vụ 14 năm trong Không lực Mỹ.

Nạn nhân tên Ashli Babbitt, một phụ nữ đến từ San Diego, miền Nam California. Theo Kusi News, Ashli đã phục vụ 4 chuyến công du với Không quân Mỹ và là quan chức an ninh cấp cao trong suốt 14 năm phục vụ. Đặc biệt, đây còn là "một người ủng hộ Tổng thống Trump cuồng nhiệt".

Tweet cuối của người đầu tiên bị bắn chết khi xông vào Điện Capitol: 'Không gì cản được chúng ta'
Cô Ashli Babbitt là người biểu tình đầu tiên thiệt mạng khi xông vào Điện Capitol trong phiên họp của lưỡng viện quốc hội ngày 6/1. Ảnh: Fox 5.

Đó là lý do trên tài khoản Twitter cá nhân, Babbitt nhiều lần chia sẻ các tin nhắn ủng hộ ông Trump và thể hiện sự hưởng ứng cuộc biểu tình ở quốc hội.

"Không gì cản bước chúng ta. Cơn bão sẽ đổ bộ liên tục vào thủ đô Washington D.C.!", cô chia sẻ trên Twitter vào ngày 5/1, một ngày trước khi phiên họp lưỡng viện diễn ra.

Đài truyền hình Fox 5 dẫn lời mẹ chồng cô của Babbitt nói bà không thể hiểu được vì sao con dâu hành động như vậy.

Trước đó, Washington Post dẫn nguồn tin cảnh sát cho biết một phụ nữ tử vong sau khi bị lực lượng an ninh bắn trọng thương bên trong tòa nhà quốc hội. Cảnh sát chưa công bố thêm thông tin về vụ việc.

Minh Ngọc (Nguoiduatin.vn)