Thế giới

Túng quá hóa liều, thanh niên làm chuyện 'tày đình' với mẹ bạn gái cũ

Khi cơn nghiện ma túy lên đến mức mất kiểm soát, một thanh niên ở Mỹ đã gây ra một chuyện kinh hoàng với bạn gái cũ khi anh này đem bán tro cốt người mẹ đã khuất của cô để đổi lấy heroin.

Túng quá hóa liều, thanh niên làm chuyện 'tày đình' với mẹ bạn gái cũ
Jackson Rutland bị bắt vào ngày 13/10, sau khi cố gắng bán tro cốt mẹ người yêu cũ để mua heroin. Ảnh: Văn phòng cảnh sát trưởng hạt Aiken.

Câu chuyện kinh hoàng xảy ra ở Nam California khi Jackson Rutland, 19 tuổi, đã thú nhận với bạn gái cũ rằng anh đã đánh cắp hũ tro cốt của mẹ cô để bán đổi lấy heroin trước khi bị bắt hôm 13/10.

Thời điểm này bạn gái của Rutland đang đi thăm một người bạn, và khi trở về nhà ở Warrensville, cô đã thấy cửa sau bị đột nhập và ngôi nhà đã bị lục soát.

Hồ sơ của vụ án dẫn lời cảnh sát cho biết, người con gái phát hiện ra tro cốt của mẹ mình đã bị làm giả, nhiều dấu vết rải trên sàn nhà khiến cô phát hiện ra vụ việc.

Rutland bị cáo buộc đã bán tro cốt để mua heroin nhưng không rõ tại sao anh chàng lại tin rằng mình có thể bán tro cốt người chết để lấy tiền.

"Tôi chưa bao giờ nghe nói về một câu chuyện như vậy! Hắn ta sẽ phải vào tù vì hành động của mình", cảnh sát trưởng hạt Aycan Eric Abdullah chia sẻ.

Tin tức sau khi được truyền thông đăng tải đã ngay lập tức gây được sự chú ý, đa số mọi người đều tỏ ra ngạc nhiên, khó lòng tin nổi tại sao Jackson Rutland có thể nghĩ ra chuyện trộm tro cốt bán lấy tiền.

Bình Minh (Nguoiduatin.vn)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/tung-qua-hoa-lieu-thanh-nien-lam-chuyen-tay-inh-voi-me-ban-gai-cu-a361759.html