Thế giới

Tử hình người đàn ông giết vợ dã man rồi dìm xác cả con riêng đến chết trong phòng tắm

Một tù nhân ở Texas đã bị xử tử hình bằng hình thức tiêm thuốc độc hôm 7/3 trong vụ án sát hại dã man cô vợ đã ly thân rồi sau đó dìm chết đứa con gái 6 tuổi của cô ta trong bồn tắm gần 14 năm trước.

Tử hình người đàn ông giết vợ dã man rồi dìm xác cả con riêng đến chết trong phòng tắm
Gary Green. Ảnh: AP

Gary Green, 51 tuổi đã bị xử tử bằng hình thức tiêm thuốc độc tại nhà tù tiểu bang ở Huntsville. Green là hung thủ trong vụ giết chị Lovetta Armstead, 32 tuổi, và con gái của cô ấy, Jazzmen Montgomery, vào tháng 9/2009 tại nhà của họ ở Dallas. Các luật sư của bị cáo cũng không gửi bất kì đơn kháng án nào nhằm ngăn cản việc thực thi lệnh tử hình.

Khi được hỏi liệu có lời nói sau cùng nào không, người đàn ông 51 tuổi chỉ gửi lời xin lỗi tới gia đình nạn nhân trước khi được tiêm thuốc độc và tử vong 33 phút sau đó.

“Tôi xin lỗi về những tổn hại mà tôi đã gây ra cho phía gia đình. Chúng tôi đã ăn cùng nhau, chia ngọt, sẻ bùi cùng nhau như một gia đình. Tôi xin lỗi vì đã gây ra nỗi đau quá lớn này.” Green nói với người nhà các nạn nhân ngoài cửa sổ phòng hành quyết.

Ray Montgomery, cha của bé Jazzmen và là một trong những nhân chứng chia sẻ với truyền thông rằng ông không cổ vũ việc hành quyết Green, mà chỉ coi đây là việc công lý đã được thực thi.

Trong các bản kháng cáo trước đây, các luật sư của Green đã tuyên bố rằng anh ta bị thiểu năng trí tuệ và có tiền sử rối loạn tâm thần suốt đời. Tuy nhiên những kháng cáo này đều bị Tòa án Tối cao Mỹ và các phiên tòa phúc thẩm sau đó bác bỏ.

Trong luật pháp Mỹ, án tử hình không áp dụng cho các bị cáo bị thiểu năng trí tuệ nhưng không áp dụng với các trường hợp mắc bệnh tâm thần nghiêm trọng. Trong khi đó Green đạt 78 điểm trong bài kiểm tra IQ và Texas định nghĩa thiểu năng trí tuệ là đạt điểm 70 hoặc thấp hơn, tờ Texas Tribune đưa tin.

Các nhà chức trách cho biết Green đã thực hiện các vụ giết người sau khi chị Armstead tìm cách ly hôn với hắn ta. Vào ngày xảy ra vụ giết người, Armstead đã viết hai lá thư cho Green, nói với gã đàn ông rằng mặc dù cô vẫn yêu hắn ta, nhưng cô ấy cần phải "làm những gì tốt nhất cho bản thân." 

Armstead sau đó đã bị đâm hơn 20 nhát dao dẫn đến tử vong, trong khi bé Jazzmen cũng bị dìm chết trong phòng tắm của ngôi nhà. Ngoài ra qua điều tra, cảnh sát còn phát hiện Green có ý định sát hại thêm 2 người con khác của chị Armstead khi đó là Jerrett 9 tuổi và Jerome 12 tuổi.

"Chúng tôi sẽ không nói với bất kỳ ai về điều này," Jerrett nói với bồi thẩm đoàn trong lời khai về cách hai đứa trẻ thuyết phục Green tha mạng cho chúng.

Theo CBS News, vụ hành quyết Green là vụ đầu tiên trong số hai vụ hành quyết được lên kế hoạch ở Texas trong tuần này và là vụ thứ 8 bị xử tử trong năm nay ở Mỹ.

QT (Nguoiduatin.vn)