Thế giới

Từ đỉnh cao quyền lực đến nhà tù tăm tối: Cựu thủ tướng Malaysia cảm thấy đơn độc và bị phản bội

Từng cùng đánh golf với các cựu Tổng thống Donald Trump hay Barack Obama, giờ đây cựu Thủ tướng Malaysia Najib Razak sẽ bị xếp chung với những tên tội phạm buôn bán ma túy và giết người.

Tòa án liên bang Malaysia hôm 23/8 đã ra phán quyết cuối cùng với cựu Thủ tướng Malaysia, ông Najib Razak với bản án 12 năm tù vì những sai phạm liên quan đến vụ bê bối quỹ đầu tư nhà nước 1 Malaysia Development Berhad (1MDB).

Vì đây là phán quyết cuối cùng và mức án vẫn được giữ nguyên so với các phiên tòa trước đó, vì vậy ông Najib Razak sẽ bị áp giải từ tòa án thẳng đến nhà tù.

Bản án đánh dấu một bước ngoặt kịch tính đối với một nhà lãnh đạo từng ở đỉnh cao quyền lực tại Malaysia với các cuộc trấn áp những vụ điều tra về 1MDB, sa thải các điều tra viên và kiểm soát những người chỉ trích, thậm chí ngay cả khi các quốc gia khác mở cuộc điều tra về vụ bê bối cũng bị người đứng đầu Malaysia một thời can thiệp.

Trước những làn sóng phẫn nộ ngày một dâng cao tại quốc gia Đông Nam Á này vì nạn tham nhũng cũng như lối sống xa hoa, ông Najib Razak đã bị người dân bỏ phiếu chống lại vào năm 2018.

Reuter đưa tin ông Najib đã cố gắng rời bỏ đất nước sau đó nhưng không thành công và bị chặn ngay tại cửa khẩu. Chỉ một thời gian ngắn sau đó ông đã bị bắt, tư dinh của ông bị lục soát. Những gì xảy ra khiến người Malaysia không thể tưởng tượng lại có thể xảy ra với người con trai của cựu Thủ tướng Abdul Razak Hussein đáng kính.

Kể từ đó đến nay, vị cựu thủ tướng đã dành phần lớn thời gian của mình tại tòa để biện hộ trước tổng cộng 42 cáo buộc. LOng Najib luôn cho rằng mình vô tội và nói đã bị các quan chức 1MDB lừa dối.

Một ngày trước khi có phán quyết cuối cùng từ tòa án, ông Najib đã đăng tải một bài viết lên trang Facebook cá nhân cho biết ông hoàn toàn bị sốc, cô đơn và cảm thấy bị lừa dối.

“Có những lúc chúng tôi cảm thấy choáng ngợp với những buổi kiểm tra và xét xử. Với sự vu khống và ngược đãi, sự chân thành được đền đáp bằng phản bội. Đôi khi chúng tôi cảm thấy cô đơn”, ông viết.

Việc bác bỏ đơn kháng cáo cuối cùng của ông hôm 23/8 liên quan đến bản án án năm 2020 được đưa ra bởi một tòa án cấp dưới về tội vi phạm tín nhiệm, lạm dụng quyền lực và rửa tiền để chiếm đoạt khoảng 10 triệu USD từ một đơn vị cũ của 1MDB.

Các công tố viên cho biết khoảng 4,5 tỷ USD đã bị đánh cắp từ 1MDB trong đó có ông Najib là người đồng sáng lập vào năm 2009 khi ông còn là Thủ tướng, ngoài ra còn có hơn 1 tỷ USD đã về tay ông Najib trong cuộc điều tra mà Bộ Tư pháp Mỹ cho biết là vụ gian lận lớn nhất mà họ từng điều tra.

Trong những tuần gần đây ông vị cựu Thủ tướng Malaysia đã cố gắng trì hoãn việc tòa án đưa ra phán quyết cuối cùng bằng cách thay đổi luật sư ngay trước khi bắt đầu kháng cáo.

Nhưng các chiến lược của ông đều không có tác dụng khi tòa án từ chối cấp thêm thời gian cho các luật sư của ông chuẩn bị hồ sơ.

Từ đỉnh cao quyền lực đến nhà tù tăm tối: Cựu thủ tướng Malaysia cảm thấy đơn độc và bị phản bội
Cựu Thủ tướng Malaysia Najib Razak đến Tòa án Liên bang, ở Putrajaya, Malaysia ngày 23/8. Ảnh: Reuters

Ông Najib vẫn có thể nộp đơn yêu cầu xem xét lại quyết định của Tòa án Liên bang, mặc dù những đơn như vậy hiếm khi thành công.

Ông cũng có thể tìm kiếm sự ân xá từ phía hoàng gia Malaysia. Nếu thành công, ông có thể được trả tự do mà không phải chấp hành đủ 12 năm của bản án.

Nếu bị kết tội đồng nghĩa với việc ông Najib sẽ mất ghế quốc hội và không thể tiếp tục tranh cử. Ông cũng phải đối mặt với một số cáo buộc khác từ quỹ đầu tư 1MDB.

Ông Najib bắt đầu tham gia chính trường ở tuổi 23. Trong lịch sử, ông được coi là người trẻ nhất được bầu vào quốc hội. Là con trai của danh gia vọng tộc, ông từng được đào tạo ở Anh và được bầu làm thủ tướng vào năm 2009.

Khi lên nắm quyền, ông Najib đã cố gắng cải cách, thúc đẩy các chính sách kinh tế tự do và bãi bỏ các luật an ninh thời thuộc địa nhằm xóa bỏ nhận thức về một chính phủ không tiếp nhận những ý kiến bất đồng.

Nhưng sự thất vọng của các dân tộc thiểu số Malaysia trong cuộc bầu cử năm 2013 đã khiến ông Najib từ bỏ các cam kết cải cách nhằm xoá bỏ đặc quyền kinh tế mà cộng đồng người Mã Lai được hưởng từ lâu.

Đa số người Mã Lai theo đạo Hồi chiếm 60% trong tổng dân số khoảng 32 triệu người, phần còn lại chủ yếu là người gốc Hoa và người da đỏ.

Vào năm 2015, những dấu hiệu đầu tiên của vụ bê bối bắt đầu xuất hiện tại 1MDB, khiến ông Najib quyết liệt trong các hành động dập tắt những chỉ trích nhắm vào mình.

Sau khi phe đối lập giành chiến thắng lịch sử trong cuộc bầu cử năm 2018, Malaysia mới có thể mở lại các cuộc điều tra 1MDB mà cuối cùng dẫn đến hàng chục cáo buộc nhắm vào ông Najib.

Chỉ vài tuần sau khi bị bãi nhiệm, nhà chức trách đã thu giữ hàng trăm túi xách sang trọng, đồ trang sức, đồng hồ và hàng triệu USD tiền mặt trong các cuộc đột kích vào các tài sản liên quan đến gia đình vị cựu Thủ tướng.

Mặc dù đã mất chức nhưng ông Najib vẫn còn có ảnh hưởng trong chính trường, bao gồm cả đảng UMNO của ông, đảng này trở lại nắm quyền vào năm ngoái trong bối cảnh chính trị bất ổn.

Các bài đăng thường xuyên của ông vào phe đối lập và các cập nhật vui vẻ trên Facebook đã thu hút hơn 4 triệu người theo dõi, khiến ông trở thành chính trị gia nổi tiếng nhất Malaysia trên mạng xã hội.

QT (Nguoiduatin.vn)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/docbaovn/tu-dinh-cao-quyen-luc-den-nha-tu-tam-toi-cuu-thu-tuong-malaysia-cam-thay-don-doc-va-bi-phan-boi-tintuc838155