Thế giới

Tự dạy con trong một năm, người đàn ông bật khóc nức nở khi thấy con thi được 6/100

Sau khi nhận được kết quả kiểm tra toán của con, người đàn ông ở tỉnh Hà Nam (Trung Quốc) bật khóc nức nở.

Tự dạy con trong một năm, người đàn ông bật khóc nức nở khi thấy con thi được 6/100

Một đoạn video 12 giây ghi lại hình ảnh người đàn ông bật khóc, đi lại trong phòng. Anh lấy ống tay áo lau nước mắt, sau đó lấy khăn trên giường lau mặt để nước mắt ngừng chảy.

Có vẻ như người đàn ông phát hiện ra rằng con trai anh, người anh đã dạy kèm trong suốt một năm, chỉ được 6/100 điểm trong kỳ thi toán tại trường.

Theo mẹ của cậu bé, cậu thường đạt 40-50 điểm, thậm chí 80-90 điểm trong các kỳ kiểm tra. Tuy vậy, kết quả 6/100 là quá thấp, và dường như người cha bị sốc khi thấy phương pháp dạy con của mình không hiệu quả.

Người dùng mạng xã hội Trung Quốc tỏ ra thông cảm với người đàn ông, chia sẻ rằng họ rất nhiều những gì anh đang trải qua.

Bên cạnh đó, một số người cho rằng phương pháp dạy kèm con trai của người đàn ông đã sai lầm nên cậu bé mới đạt điểm thấp như vậy.

Tháng 10/2021, một người đàn ông Trung Quốc khác thu hút sự chú ý của người dùng mạng xã hội khi vì những hành vi có phần kỳ lạ do không dạy được con học toán.

Cụ thể, người này nằm ra đường và đề nghị cảnh sát bắt giữ anh, nói rằng anh không muốn về nhà nữa vì con gái không giải nổi bài toán đơn giản.

"Con gái tôi làm phép tính 800 trừ 700. Nó nói kết quả là 900," người đàn ông nói với cảnh sát.

Hà An (Nguoiduatin.vn)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/docbaovn/tu-day-con-trong-mot-nam-nguoi-dan-ong-bat-khoc-nuc-no-khi-thay-con-thi-duoc-6100-tintuc829877