Thế giới

Trước khi rời bệnh viện, ông Trump đăng Twitter đả động Trung Quốc

Ông Trump hôm nay đã rời Trung tâm Quân Y Walter Reed để trở về Nhà Trắng, 5 ngày kể từ khi được xác định dương tính với Covid-19, và hứa hẹn sẽ "sớm trở lại với chiến dịch tranh cử".

Trước khi rời bệnh viện, ông Trump đăng Twitter đả động Trung Quốc

Theo Mirror đưa tin, Tổng thống Mỹ Donald Trump chia sẻ trên Twitter rằng sẽ "sớm quay trở lại với chiến dịch tranh cử" chỉ vài phút trước khi rời Trung tâm Quân y Walter Reed bằng trực thăng riêng Marine One, quay về Nhà Trắng. 

Nhiều người ủng hộ ông Trump chờ đợi bên ngoài Walter Reed kể từ khi Tổng thống Mỹ được đưa tới đây để điều trị Covid-19 hôm 2/10. 

Một tiếng trước khi lên Marine One, ông Trump dẫn lại những mô tả của Miranda Devine, nữ phóng viên tờ New York Post: 

"Bạn có thể thấy sự tận tình dành cho Tổng thống Trump tại Walter Reed. Nếu có thể sớm trở lại với chiến dịch tranh cử, ông Trump sẽ là một người hùng bất khả chiến bại, không chỉ đối phó được các chiêu trò từ đảng Dân chủ mà còn đánh bại được virus Trung Quốc. Ông ấy sẽ cho chúng ta thấy, không cần phải sợ hãi nữa", Miranda Devine viết.  

Cuối đoạn trích dẫn, ông Trump viết thêm: "Cảm ơn Miranda. Mọi chuyện đều yên ổn cho tới khi đại dịch xuất hiện từ Trung Quốc. Dù sao chúng ta cũng sẽ chiến thắng mà thôi!". 

Tổng thống Trump lên trực thăng Marine One sau 18h30 (giờ địa phương) và sau đó được nhìn thấy bước lên khu vực hành lang của Nhà Trắng, tháo khẩu trang chụp ảnh và chào kiểu quân đội khi trực thăng Marine One rời đi.

Một giờ trước, ông Trump đăng trên Twitter: "Đừng sợ sệt Covid-19. Đừng để nó chi phối cuộc sống của bạn. Dưới thời của chính quyền Donald Trump, chúng ta đã phát triển được nhiều loại thuốc tuyệt vời. Tôi cảm thấy mình đang khá hơn so với 20 năm trước". 

Trước khi rời viện, đội ngũ y tế của ông Trump cho biết, ông không bị sốt trong hơn 72 giờ qua và lượng oxy trong máu của ông cũng đã ổn định. Tuy nhiên, theo một số video lan truyền trong ngày 6/10, một video cho thấy ông Trump dường như thở khó khăn, video còn lại cho thấy ông nhăn mặt, nhắm mắt có thể vì đau đớn, nhưng vẫn gắng gượng tiếp tục đứng trên ban công.

Đức Minh (nguoiduatin.vn)