Thế giới

Trúng xổ số 60 triệu USD nhờ những con số xuất hiện trong giấc mơ từ 20 năm trước

Deng Pravatoudom, 57 tuổi, trúng giải độc đắc trị giá 60 triệu USD nhờ dãy số mà chồng bà đã mơ thấy từ 20 năm trước.

Hôm 01/12, Deng Pravatoudom, mẹ của hai người con và đã mất việc làm do ảnh hưởng Covid-19, tới ngân hàng để thanh toán các hóa đơn, trong khi chồng bà xem kết quả xổ số.

Trúng xổ số 60 triệu USD nhờ những con số xuất hiện trong giấc mơ từ 20 năm trước
Deng Pravatoudom nhận giải độc đắc (Ảnh: Ontario Lottery and Gaming)

Khi hai người trở lại xe hơi, chồng Pravatoudom cho bà biết họ đã trúng giải độc đắc trị giá 60 triệu USD.

"Tôi hết sức hạnh phúc, tôi đã khóc ngay lúc đó. Ban đầu tôi không tin nổi,"  Pravatoudom nói trong một chương trình trực tuyến nơi bà được nhận tấm séc tiền thưởng.

"Tôi sẽ mua nhà, và nếu có thể sau khi đại dịch Covid-19 kết thúc, tôi sẽ đi du lịch thế giới," người phụ nữ 57 tuổi cho biết.

 Pravatoudom cùng 14 anh chị em di cư từ Lào tới Canada. Bà cùng chồng nỗ lực làm việc suốt hàng chục năm để nuôi sống gia đình.

"Nhà thờ địa phương đã giúp đỡ chúng tôi về mặt tài chính do chúng tôi không có gì. Tôi rất cảm ơn sự hỗ trợ của họ trong nhiều năm qua. Tôi và chồng đã làm nhiều công việc trong hơn 40 năm, cố gắng tiết kiệm để tranh trải cho gia đình. Do đại dịch, tôi mất việc hồi mùa Xuân năm ngoái, do đó số tiền này sẽ khiến cuộc sống của chúng tôi dễ dàng hơn."

Pravatoudom cùng chồng đã dùng tiền thưởng để mua kim cương, trả các khoản chi phí và giúp đỡ các con.

"Các con tôi nói, 'Cha và mẹ đã nỗ lực làm việc trong 40 năm và đã hy sinh rất nhiều, do đó cha mẹ xứng đáng với hạnh phúc này," Pravatoudom cho biết.

Hồ Anh (Nguoiduatin.vn)