Thế giới

Triệu phú Trung Quốc thi đại học lần thứ 27

Lương Thật, 56 tuổi, ở Tứ Xuyên (Trung Quốc), truy cập vào mạng internet hôm 23/06/2022 để tra cứu điểm thi đại học lần thứ 26 của ông.

Triệu phú Trung Quốc thi đại học lần thứ 27
Lương Thật ôn thi đại học tại nhà riêng (Ảnh: AFP))

Tuy vậy, người được truyền thông Trung Quốc mệnh danh là "vua cao khảo" không đạt đủ điểm để được tuyển vào Đại học Tứ Xuyên, ngôi trường trong mơ của ông từ thời thanh niên.

Lương được 428/750 điểm, trong khi điểm đầu vào của Đại học Tứ Xuyên, một trong những trường đại học danh giá nhất của Trung Quốc, là 605.

Năm ngoái, Lương không thi các môn khoa học mà chuyển sang nghệ thuật và khoa học con người. Ông thừa nhận bản thân thất vọng với kết quả thi, do tất cả các môn đều không đạt mục tiêu.

"Tôi tính bản thân phải đạt ít nhất 200 điểm trong các môn nghệ thuật và khoa học con người, nhưng tôi chỉ được 171 điểm," Lương chia sẻ với SCMP.

Theo số liệu của Bộ Giáo dục Trung Quốc, năm ngoái có 12 triệu thí sinh đăng ký thi đại học, năm thứ tư nước này ghi nhận nhiều hơn 10 triệu thí sinh dự thi.

Lương là chủ một công ty vật liệu xây dựng ở Thành Đô, nhưng luôn mong muốn một ngày sẽ đậu đại học. Ông đã tham gia thi từ năm 1983. 14 năm tiếp theo, ông không thi do bận công việc, và do quy định trước đây yêu cầu mọi thí sinh chưa lập gia đình và dưới 25 tuổi.

Năm 2001, các quy định này được dỡ bỏ, Lương nối lại quyết tâm thi đại học. Ông tham gia thêm 16 kỳ thi, bao gồm toàn bộ các năm từ 2010, ngay cả trong các năm chính sách phòng ngừa Covid-19 nghiêm ngặt được áp dụng, khiến việc thi cử trở nên khó khăn hơn.

Tại Trung Quốc, Lương được đặt biệt danh "cao khảo đinh tử hộ", vốn là từ chỉ những người không chịu di dời để giải phóng mặt bằng cho các dự án xây dựng, do quyết tâm thi đậu đại học của ông.

Để cạnh tranh với gần 13 thí sinh dự thi đại học năm nay, Lương nói những tháng gần đây ông "sống như một nhà tu hành khổ hạnh", dậy từ mờ sáng để học 12 tiếng mỗi ngày.

"Cứ nghĩ không được học đại học là tôi thấy khó chịu. Tôi muốn và đại học, trở thành trí thức," Lương nói với AFP.

Trên mạng xã hội, một số người đặt câu hỏi quyết tâm thi cử của ông liệu có phải chỉ là mánh khóe phô trương tên tuổi.

"Để làm gì chứ? Người đầu óc bình thường không ai dành hàng thập kỷ thi đại học chỉ để phô trương," Lương phản bác.

Doanh nhân 56 tuổi cho biết ông đã cai rượu, bỏ chơi mạt chược trong thời gian ôn thi. Con trai ông cũng không ủng hộ ông thi đại học.

Đan Anh (SHTT)




https://sohuutritue.net.vn/trieu-phu-trung-quoc-thi-dai-hoc-lan-thu-27-d165683.html