Thế giới

Trèo lên lan can phơi quần áo, một thanh niên bị hàng rào sắt đâm trúng "chỗ hiểm"

Nạn nhân đã may mắn thoát nạn sau khi suýt bị cọc sắt trên hàng rào đâm xuyên trúng chỗ hiểm.

Anh Patirat Punudom, 35 tuổi, sống tại tỉnh Pathum Thani, Thái Lan đã may mắn thoát nạn sau khi suýt bị cọc sắt trên hàng rào đâm xuyên trúng chỗ hiểm.

Do chân vẫn còn ướt nên anh này đã bị trượt hẳn khỏi ban công và ngã nhào xuống phía dưới.

Tuy nhiên, thay vì đáp trúng mặt đất thì anh chàng lại rơi thẳng vào tấm hàng rào bảo vệ của căn nhà đang thuê. Điều này khiến một cây cọc sắt được đà xuyên thẳng qua cơ thể Patirat chỉ trong vòng vài giây ngắn ngủi.

Vị trí cây cọc sắt đâm trúng ngay gần háng, chỉ cách "chỗ hiểm" của thanh niên xui xẻo đúng bằng một gang tay. Dẫu vậy, vật thể dài hơn 20cm cũng kịp đâm thẳng lên ổ bụng khiến nạn nhân chỉ biết gào thét trong đau đớn.

Trèo lên lan can phơi quần áo, một thanh niên bị hàng rào sắt đâm trúng chỗ hiểm - Ảnh 1.
Trèo lên lan can phơi quần áo, anh Patirat suýt bị cọc sắt xuyên trúng "chỗ hiểm".

Khi vừa gặp nạn, anh Patirat đã cố gắng dùng hết sức lực để hô hoán kêu cứu. Nghe thấy âm thanh lạ, những người hàng xóm sống quanh đó cũng lập tức chạy ra nhằm xem xét tình hình và phát hiện thấy "thảm trạng" của anh chàng đáng thương.

Khoảng 10 phút sau, lực lượng cứu hộ có mặt tại hiện trường để thực hiện công tác giải cứu anh Patirat.

Do nạn nhân bị cây cọc sắt đâm quá sâu vào ổ bụng, các nhân viên cứu hộ đành phải cắt rời vật thể sắc nhọn ra khỏi vị trí cũ rồi điều chuyển anh này vào bênh viện gần nhất để tiến hành phẫu thuật.

Trèo lên lan can phơi quần áo, một thanh niên bị hàng rào sắt đâm trúng chỗ hiểm - Ảnh 2.
Trong những bức được người dân ghi lại, có thể thấy rõ đầu cọc đã xuyên thẳng lên tận ổ bụng của nạn nhân.

Hiện anh Patirat đã không gặp phải vấn đề đáng ngại nào về sức khoẻ. Tuy nhiên, cây cọc sắt quái ác cũng suýt đâm thủng một số động mạch lớn cùng những cơ quan nội tạng quan trọng trong ổ bụng anh này.

"Nếu cây cọc sắt chỉ đâm lệch chút xíu, rất có thể nạn nhân sẽ tử vong trước khi đội nhân viên cứu hộ có mặt tại hiện trường", các bác sĩ cho biết.

Được biết, anh Patirat thường có thói quen tắm rất muộn. Ngoài ra, anh chàng vẫn liên tục trèo lên lan can ngoài ban công để treo đồ thay vì hạ dây phơi xuống nhưng chưa từng gặp sự cố đáng tiếc nào.

Trèo lên lan can phơi quần áo, một thanh niên bị hàng rào sắt đâm trúng chỗ hiểm - Ảnh 3.
Lực lượng cứu hộ đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để giải cứu và đưa anh này tới bệnh viện gần nhất.
 
Trèo lên lan can phơi quần áo, một thanh niên bị hàng rào sắt đâm trúng chỗ hiểm - Ảnh 4.
Cây cọc sắt dài hơn 20cm đã suýt khiến anh Patirat phải bỏ mạng.

Theo Hương Cherry (Kenh14.vn/Trí Thức Trẻ)