Thế giới

Tranh thủ đưa chó đi khám thú y, cô gái lén gửi bác sĩ lời nhắn cầu cứu mình khỏi bạn trai vũ phu

Người phụ nữ ở bang Florida (Mỹ) đã thoát khỏi cảnh bị hành hạ dã man nhờ một lần mang chú chó cưng đến gặp bác sĩ thú y.

Cô Carolyn Reichle (28 tuổi) sinh sống ở bang Florida (Mỹ), vừa được cảnh sát giải cứu khỏi bàn tay của người bạn trai vô nhân tính. Hiện cô đang được điều trị tại bệnh viện DeLand.

Reichle cho biết, cô bị Jeremy Floyd (39 tuổi), bạn trai của mình, giam giữ và đánh đập dã man trong suốt 2 ngày. Đến hôm 25/5, cô năn nỉ Floyd được mang chú chó cưng đến phòng khám thú y.

Floyd đồng ý và cùng Reichle đến phòng khám. Tại đây, Reichle bí mật viết một tờ giấy nhắn rồi gửi cho một nhân viên làm ở đó.

Trong tờ giấy viết: "Hãy gọi cảnh sát. Bạn trai tôi đang đe dọa tôi. Anh ta có súng đấy. Làm ơn đừng nói cho anh ta biết".

Tranh thủ đưa chó đi khám thú y, cô gái lén gửi bác sĩ lời nhắn cầu cứu mình khỏi bạn trai vũ phu
Mẩu giấy cô gái gửi cho nhân viên thú y.

Ngay lập tức, người nhận được mảnh giấy này đã gọi điện báo cảnh sát. Cảnh sát đến phòng khám và bắt giữ Floyd. Phía cảnh sát cho biết, Floyd từng bị kết án vì tội giết người.

Reichle khai báo rằng, Floyd liên tục đánh đập cô trong hai ngày liên tiếp. Anh ta còn cấm cô không được ra khỏi nhà.

Trên đường đến phòng khá, Floyd đã chĩa súng về phía Reichle và đe dọa sẽ giết chết cô và cả gia đình cô.

Trong căn nhà hai người đang sinh sống còn dấu vết hai viên đạn vì khẩu súng bị cướp cò khi hai người giằng co.

Tranh thủ đưa chó đi khám thú y, cô gái lén gửi bác sĩ lời nhắn cầu cứu mình khỏi bạn trai vũ phu - 1
Chân dụng gã bạn trai bạo lực.

Reichle bị chấn thương nặng ở đầu. Mắt và tay của cô cũng có nhiều vết thâm tím, bầm dập.

Hiện Floyd đã bị tạm giam không được bảo lãnh.

Theo QN (Helino)