Thế giới

Tranh luận gay gắt với bài đăng bán nhà kèm thông tin có vụ án mạng còn 'vết máu vẫn in trên tường'

Được biết kể từ sau vụ án người chồng giết vợ rồi tự sát thì đây là lần đầu tiên căn nhà được rao bán. Phiên đấu giá chỉ thu hút một người duy nhất tham gia với việc người này cũng chỉ đưa ra mức giá tối thiểu vài giây trước khi phiên đấu giá kết thúc.

Tranh luận gay gắt với bài đăng bán nhà kèm thông tin có vụ án mạng còn 'vết máu vẫn in trên tường'
Căn hộ được rao bán với một dòng thông tin in màu đỏ cho biết nơi đây từng xảy ra án mạng và hiện vẫn còn vệt máu trên tường đã được che phủ bởi giấy dán. Ảnh: SCMP.

Câu chuyện về phiên đấu giá trực tuyến về một căn hộ từng có vụ án mạng ở Trung Quốc đã làm dậy sóng cư dân mạng nước này khi người chủ chỉ đưa ra mức giá thấp hơn 30% giá gốc, Bưu điện Hoa Nam buổi sáng (SCMP) đưa tin.

Truyền thông đưa tin, căn hộ nằm ở thành phố Hàng Châu, tỉnh Chiết Giang, miền Đông Trung Quốc ban đầu được ra giá ở mức 1,7 triệu nhân dân tệ (khoảng 5,8 tỷ đồng) nhưng chỉ được bán với giá khởi điểm thấp hơn 30% so với giá này. Nhật Báo Hàng Châu cho hay, chỉ có duy nhất một người đăng ký cho căn hộ ở tầng 7 với diện tích 83,09m2.

Trong thông tin về căn nhà tại phiên đấu giá cho biết, người chủ cũ đã mua căn nhà vào tháng 11/2018. Trong những thông tin về căn hộ, có một chi tiết được đánh dấu đỏ nổi bật cho biết tại đây từng xảy ra một vụ án mạng và vẫn còn một vết máu trên tường hiện đã được giấy dán che lại.

Câu chuyện được kể lại rằng, vào tháng 4/2020, chủ nhà là người đàn ông 30 tuổi đã sát hại vợ mình rồi tự tử bằng cách nhảy ra ngoài một trong những cửa sổ căn hộ. Vụ án mạng để lại cô con gái 3 tuổi phải sống kiếp mồ côi từ đấy.

Tranh luận gay gắt với bài đăng bán nhà kèm thông tin có vụ án mạng còn 'vết máu vẫn in trên tường' - 1
Được biết, cặp vợ chồng thiệt mạng trong căn hộ đang gặp khó khăn về tài chính vào thời điểm đó. Ảnh: Weibo

Những chi tiết cụ thể về vụ án mạng không được truyền thông lúc bấy giờ hé lộ, tuy nhiên có thông tin cho rằng cặp vợ chồng quá cố đã mắc phải khoản nợ là 1,7 triệu nhân dân tệ. Không lâu trước khi xảy ra vụ án, ngân hàng mà hai người vay nợ đã lên tiếng và cho biết sẽ siết căn hộ là tài sản thế chấp để trừ vào khoản tiền.

Theo SCMP, phiên đấu giá diễn ra hồi đầu tháng đã đặt giá khởi điểm là 1,7 triệu nhân dân tệ với mức tăng giá là 10.000 nhân dân tệ (35,3 triệu đồng) mỗi lần chốt. Hai giây trước khi phiên đấu giá kết thúc, một khách lẻ đã chốt mua căn nhà với mức giá khởi điểm.

Theo thỏa thuận, người mua mới sẽ phải chịu trách nhiệm pháp lý về việc thanh toán tất cả các hóa đơn còn nợ đối với khối tài sản, bao gồm phí quản lý tài sản, việc bảo trì cũng như các khoản tiện ích khác.

Khi bài đăng về phiên đấu giá cũng như câu chuyện đằng sau được chia sẻ, một cuộc thảo luận rầm rộ đã diễn ra trên các diễn đàn mạng xã hội đại lục với nhiều ý kiến chia rẽ khác nhau. Nhiều người cho rằng người mua đã vớ được món hời trong khi số khác lại cho rằng sẽ nhiều điều không may đến với chủ nhà khi mua căn hộ.

Tranh luận gay gắt với bài đăng bán nhà kèm thông tin có vụ án mạng còn 'vết máu vẫn in trên tường' - 2
Câu chuyện sau khi được đăng tải đã gây ra những phản ứng trái chiều từ cộng đồng mạng Trung Quốc.  Ảnh: Shutterstock

“730.000 nhân dân tệ là một số tiền lớn, vì vậy tôi tin người mua nhà là một người thông minh.” Một người nói.

“Thành thật mà nói, cái chết diễn ra hàng ngày và nó xảy ra ở khắp mọi nơi đúng không. Vậy hà cớ gì chúng ta phải sợ nó?” Người khác bình luận.

“Tôi sẽ rất sợ hãi nếu phải ở trong căn nhà đó dù chỉ 1 phút. Tôi thà ngủ ngoài đường còn hơn bị ép vào trong.” Một cư dân mạng chia sẻ.

“Vết máu trên tường? Nghe thật đáng sợ.” Ý kiến khác bày tỏ.

QT (Nguoiduatin.vn)