Thế giới

Tổng thống Putin và những lần đón Tết xa nhà

Tổng thống Putin thường không có kỳ nghỉ năm mới trọn vẹn. Ông thường đón Tết xa nhà vì công việc hoặc chào năm mới ở Siberia nơi lạnh -33 độ C.

Tổng thống Putin và những lần đón Tết xa nhà
Ông Putin thường chơi khúc côn cầu đón Năm mới.

Một trận đấu khúc côn cầu trên băng vài ngày trước đêm giao thừa hay tham dự lễ Giáng sinh ở nhiệt độ -46 ° C là những cách đón Năm mới truyền thống mà Tổng thống Nga Vladimir Putin vẫn thực hiện trong nhiều năm qua.

Chơi khúc côn cầu

Tổng thống Vladimir Putin mặc chiếc áo thi đấu khúc côn cầu mang số 11, đến một quán cà phê nhỏ gần sân băng ở Quảng trường Đỏ. Nhìn vào đĩa ngô trên bàn, ông quay sang nhạc sĩ nhạc jazz Igor Butman, người chơi cho đội bạn, nói:

“Tôi có bắp ngô và (Bộ trưởng Quốc phòng Sergei) Shoigu có một chiếc bánh rán. Chúng tôi sẽ đánh bại ông". “Đúng, nhưng tôi cũng có một bắp ngô và Gennady Nikolayevich Timchenko (một tỷ phú người Nga) cũng có một chiếc bánh rán”, Butman trả lời.

"Đúng là như vậy", ông Putin trả lời, "nhưng chiếc bánh rán của chúng tôi có cái lỗ lớn hơn”.

Sau cuộc trao đổi vui vẻ trong giờ giải lao, ông Putin đã ghi một số bàn thắng và đội của ông đã giành chiến thắng với tỷ số 8:5. Đây là trận đấu khúc côn cầu truyền thống chào đón năm mới tại Quảng trường Đỏ diễn ra vào tháng 12/2019.

Tổng thống Putin vẫn làm như vậy hàng năm kể từ năm 2017. Thi đấu khúc côn cầu đã trở thành truyền thống đón năm mới của tổng thống. Ngoài nguyên thủ quốc gia, các cuộc đấu thường có sự tham gia của các bộ trưởng, doanh nhân và các cựu tuyển thủ khúc côn cầu. Cùng khởi động với ông Putin trước trận đấu năm ngoái là nhà vô địch môn khúc côn cầu Olympic và từng chiến thắng Cúp Stanley - Valery Kamensky.

"Chúng tôi chơi cùng nhau. Và chúng tôi cố gắng giúp tổng thống chơi tốt hơn. Tổng thống đã chơi thực sự rất cừ. Lịch trình của tổng thống rất bận rộn nhưng ông vẫn chơi khúc côn cầu tốt", Kamensky nói với Channel One, bình luận về màn trình diễn của người đồng đội Vladimir Putin trong trận đấu. Sau cuộc chơi, ông Putin phàn nàn rằng ông đã không ngủ đủ giấc trong tuần qua, khi mỗi đêm chỉ ngủ 4,5 tiếng.

Vào cuối tháng 11/2020, thư ký báo chí Điện Kremlin Dmitry Peskov đã không loại trừ khả năng ông Putin sẽ tham gia một trận đấu khúc côn cầu trên băng chào năm mới vào tháng 12 năm nay, bất chấp dịch bệnh Covid-19.

“Thông thường, các kế hoạch như vậy được tiến hành nhanh chóng trước thềm năm mới. Cho đến nay, chưa có kế hoạch nào được thực hiện. Nhưng nó chưa hẳn đã bị hủy bỏ. Cuộc đấu diễn ra ngoài trời và với điều kiện là phải thực hiện các biện pháp phòng ngừa nhất định, nên hoàn toàn có thể thực hiện một cách an toàn”, ông Peskov nói .

Đêm giáng sinh

Tổng thống Putin và những lần đón Tết xa nhà - 1
Tổng thống Nga từng đón Giáng sinh ở nơi lạnh -46 độ C.

Cùng với các quốc gia theo Kitô Chính thống phương Đông khác, Nga tổ chức lễ Giáng sinh vào ngày 7/1. Một truyền thống mùa lễ hội mà Tổng thống Putin thường thực hiện là tham dự lễ Giáng sinh tại các nhà thờ khác nhau trên khắp đất nước. Một vài lần, ông đã tham dự lễ Giáng sinh ở Nhà thờ Spaso-Preobrazhensky ở St.Petersburg, nơi ông từng được rửa tội khi mới 6 tuần tuổi. Hàng năm, ông Putin tham dự lễ Giáng sinh cùng với các giáo dân, thắp nến và chúc mừng các tín đồ trong ngày lễ quan trọng.

“Tôi chúc bạn một Giáng sinh vui vẻ và một Năm mới Hạnh phúc. Hãy khỏe mạnh, hạnh phúc, chúc ngày lễ vui vẻ”, ông nói trong buổi lễ Giáng sinh vào ngày 7/1/2020.

Ông Putin đã tham dự các buổi lễ Giáng sinh tại các nhà thờ ở Sochi, Vùng Tver, Vùng Kostroma, ở Karelia, Suzdal và Veliky Ustyug. Năm 2006, ông đến thăm một nhà thờ ở Yakutia, nơi nhiệt độ vào thời điểm đó là -46 ° C.

Theo nhà báo Andrei Kolesnikov, ông Putin đã thắp một ngọn nến và đứng quanh những cậu bé trong suốt 40 phút:

"Ông ấy đang làm gì vậy?" Một bà già Yakut hỏi nhà báo Kolesnikov, cố gắng nghển cổ để nhìn tổng thống. "Cầu nguyện à?"

“Ông ấy đang cầm một ngọn nến”, nhà báo Kolesnikov trả lời. "Chà, tôi chưa bao giờ được thấy điều đó!", bà thầm cảm thán. Vài phút sau, bà lại bắt đầu nghển cổ: "Ông ấy vẫn đứng đó à?" “Đúng vậy”, nhà báo Kolesnikov trấn an. “Chắc ông ấy cảm thấy rất nóng?” Bà lo lắng hỏi.

“Về điều đó, tôi không thể chắc chắn với bà ấy”, nhà báo nhớ lại, tiết lộ thêm rằng tổng thống phải bay từ Yakutia trên một chiếc máy bay dự phòng, vì chiếc chính của ông không thể khởi động vì sương giá khắc nghiệt.

Đón Tết xa nhà

Tổng thống Putin và những lần đón Tết xa nhà - 2
Lịch trình bận rộn đôi khi khiến ông Putin phải đón Tết xa nhà.

Đã có nhiều thông tin trên truyền thông nói về cách đón Tết của Tổng thống Vladimir Putin. Ví dụ, vào ngày 31/12/2013, tổng thống đã đến Khabarovsk, nơi đầu năm đó bị ảnh hưởng bởi lũ lụt nghiêm trọng, ảnh hưởng đến 135.000 người, khiến 32.000 cư dân địa phương phải sơ tán. Ông Putin đến Khabarovsk để chúc Tết những người sơ tán và kiểm tra ngôi nhà mới mà họ được cấp.

Thư ký báo chí Điện Kremlin Dmitry Peskov hồi năm 2019 cho biết, nếu lịch trình của tổng thống không có bất kỳ chuyến công tác nào, ông Putin thích dành năm mới ở nhà với gia đình và bạn bè thân thiết.

Trong những ngày nghỉ năm mới, ông Putin thích dành thời gian cho các hoạt động thể thao khác nhau - trượt tuyết, chơi khúc côn cầu trên băng và bơi lội. Ví dụ, vào năm 2018, ông Putin đã nghỉ Tết ở nhà và sau đó đến Siberia.

“Đó đơn giản là thói quen truyền thống. Thành thật mà nói, tôi không muốn đi du lịch bất cứ đâu (nước ngoài). Tôi đã dành những ngày nghỉ năm mới ở nhà và sau đó đi đến Siberia vài ngày. Ở đó thực sự rất lạnh, - 33 độ. Nhưng tôi thích nơi đó”, tổng thống bình luận về kỳ nghỉ của mình.

Thư ký báo chí Dmitry Peskov cho biết vào ngày 13/12/2020, ông Putin có thể sẽ đón năm mới tới đây tại nhà riêng.

“Chà, dù sao thì ông ấy cũng không bao giờ có một kỳ nghỉ trọn vẹn, nhưng có lẽ ông sẽ được xả hơi một chút”, ông Peskov nói trong bộ phim tài liệu Dangerous Virus. Year One được phát sóng trên kênh Rossiya 1.

Theo Trương Mạnh Kiên (Nguoiduatin.vn)




https://www.nguoiduatin.vn/tong-thong-putin-va-nhung-lan-don-tet-xa-nha-a501491.html