Thế giới

Tội phạm đòi đi tù vì không chịu nổi cảnh bị phong tỏa cùng bạn cùng phòng

Một tội phạm tới trình diện tại trụ sở cảnh sát ở Anh cho biết anh ta muốn đi tù để được "bình yên và tĩnh lặng".

Người đàn ông được cho là đã tới trụ sở cảnh sát đầu thú để không phải tiếp tục sống chung cùng những người bạn cùng phòng trong bối cảnh nước Anh phong tỏa phòng chống Covid-19.

Tội phạm đòi đi tù vì không chịu nổi cảnh bị phong tỏa cùng bạn cùng phòng

Các quan chức cảnh sát cho biết đối tượng này muốn trở lại tù để được "yên bình và tĩnh lặng", và đã tới trình diện tại trụ sở cảnh sát Burgess Hill chiều 17/02.

"Một người đàn ông bị truy nã đã tới đầu thú chiều hôm qua, và cho chúng tôi biết anh ta thà đi tù còn hơn tiếp tục sống chung với những người bạn cùng phòng!", Darren Tayor, điều tra viên cảnh sát cho biết trên Twitter.

Nghiên cứu được công bố hồi tháng 10 cho thấy hơn một nửa dân số Anh cho biết họ cảm thấy giận dữ trước những người quen biết bởi hành vi của họ trong đại dịch Covid-19.

Theo nghiên cứu của Đại học Hoàng gia London và hãng Ipsos, có khoảng một phần tư người được hỏi cho biết họ đã từng cãi vã với bạn bè hoặc người thân trong gia đình trong bối cảnh bị phong tỏa.

1/12 cho biết họ không còn nói chuyện với bạn bè hoặc người thân vì bất đồng nảy sinh trong khi bị phong tỏa.

Hồ Anh (Nguoiduatin.vn)