Thế giới

Tiết lộ bom tấn: Tổng thống Trump 'đòi ám sát ông Assad'

Tổng thống Mỹ Donald Trump nói với Bộ trưởng Quốc phòng James Mattis rằng ông muốn ám sát Tổng thống Syria Bashar al-Assad sau vụ "tấn công bằng vũ khí hóa học" vào thường dân nước này năm ngoái, theo một tiết lộ từ cuốn sách mới của tác giả Bob Woodward.

"Hãy kết liễu ông ta! Hãy tiến hành đi. Hãy giết chúng". Đó là trích dẫn những lời của ông chủ Nhà Trắng nói với ông Mattis qua điện thoại sau vụ tấn công vũ khí hóa học Douma - Syria, theo tiết lộ trong cuốn sách mang tên "Fear: Trump in the White House" (tạm dịch: Sợ hãi: Ông Trump trong Nhà Trắng) do The Washington Post xuất bản.

Cũng theo chi tiết từ cuốn sách, ông chủ Lầu Năm Góc đã nói với Tổng thống Trump rằng ông sẽ bắt đầu hành động ngay lập tức, trong một nỗ lực rõ ràng nhằm xoa dịu nhà lãnh đạo Mỹ. Đồng thời, ông Mattis cũng nói với một số phụ tá cấp cao rằng họ sẽ không đi vào con đường đó.

"Chúng ta sẽ không làm bất cứ điều gì như vậy. Chúng ta sẽ phải đo đếm nhiều hơn" - ông Mattis nói với các phụ tá lúc bấy giờ - theo cuốn sách của tác giả Woodward.

Diễn biến sau đó đã được đăng tải công khai trên truyền thông, chính quyền của ông Trump không ám sát ai cả, thậm chí chỉ phản ứng với một đợt tấn công tên lửa hạn chế chống lại ông Assad, nhằm vào các cơ sở vũ khí hóa học tại Syria. Cuộc tấn công lúc đó cuối cùng gây ảnh hưởng không nhiều tới năng lực quân sự hay năng lực vũ khí hóa học của chính quyền Assad.

Tiết lộ bom tấn: Tổng thống Trump 'đòi ám sát ông Assad'
Nhà Trắng cho rằng cuốn sách này không hơn gì những câu chuyện ngụy tạo của nhiều cựu nhân viên bất mãn, nói ra để bôi xấu tổng thống. Ảnh: AP

Những trao đổi giữa ông Trump và ông Mattis về lãnh đạo Syria chiếm một phần không nhỏ trong cuốn sách sắp lên kệ của nhà báo kỳ cựu Woodward, trong đó cũng lột lả cách mà các cố vấn cấp cao thường phải quay cuồng ra sao quanh vị tổng thống nổi tiếng bốc đồng.

Theo tác giả Woodward, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ không khỏi ngạc nhiên về sự thiếu hụt của ông Trump đối với các vấn đề đối ngoại và ông từng nói với các nhân vật thân cận rằng "tổng thống có trí thông minh của một trẻ lớp 5 hay lớp 6".

Tổng thống Trump gần đây không ngừng đăng đàn mạng xã hội bày tỏ quan điểm về cuộc chiến ở Syria giữa lúc lực lượng của ông Assad đang tiến gần tới thành trì lớn cuối cùng của quân nổi dậy ở Idlib.

"Tổng thống Bashar al-Assad của Syria không được liều lĩnh tấn công tỉnh Idlib" - ông Trump viết trên Twitter hôm 3-9. "Người Nga và người Iran sẽ phạm một sai lầm nhân đạo nghiêm trọng nếu can dự vào thảm kịch nhân đạo tiềm tàng này. Hàng trăm ngàn người có thể bị giết. Không để điều đó xảy ra!"- ông Trump nhấn mạnh.

Theo sau đó, Nhà Trắng ngày 4-9 cũng đưa ra tuyên bố, trong đó nhấn mạnh: "Chúng tôi muốn nói rõ rằng lập trường cứng rắn của chúng tôi là nếu Tổng thống Bashar Assad lựa chọn sử dụng vũ khí hóa học một lần nữa, Mỹ và các đồng minh sẽ đáp trả chớp nhoáng và thích đáng".

Trong một diễn biến liên quan khác, Reuters dẫn thông tin từ Tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria cho biết hôm 4-9, các máy bay chiến đấu của Nga và Syria đã nối lại các cuộc không kích vào các mục tiêu phiến quân tại Idlib sau 3 tuần. Tuy nhiên, Nga và Syria hiện chưa bình luận về thông tin này.

Nhà Trắng cũng đưa ra phản ứng với cuốn sách của tác giả Woodward. "Cuốn sách này không hơn gì những câu chuyện ngụy tạo của nhiều cựu nhân viên bất mãn, nói ra để bôi xấu tổng thống" – Thư ký báo chí Nhà Trắng Sarah Sanders cho biết.

Trong khi đó, Chánh văn phòng Nhà Trắng John Kelly gọi "Fear" là một nỗ lực thảm hại khác để bôi nhọ những người xung quanh Tổng thống Trump và đánh lạc hướng dư luận khỏi nhiều thành công của chính quyền.

Đánh cắp lá thư trong bàn của ông Trump

Cuốn sách bom tấn của tác giả Woodward cũng tiết lộ những chi tiết hấp dẫn liên quan tới vấn đề Triều Tiên. Theo đó, các phụ tá của Tổng thống Trump đã phải đánh cắp một lá thư về Hàn Quốc từ bàn làm việc của ông để tránh gây nguy hiểm cho một chương trình tối mật và giải thích việc rút quân Mỹ khỏi Hàn Quốc có thể dẫn tới Thế chiến III ra sao.

Theo hé lộ của The Washington Post từ cuốn sách, ông Trump không hiểu được sự cần thiết của chiến dịch tình báo đặc biệt ở Hàn Quốc – điều cho phép Mỹ phát hiện Triều Tiên phóng tên lửa trong vòng 7 giây, thay vì phải mất 15 phút nếu theo dõi từ Alaska.

Cựu cố vấn kinh tế cấp cao Gary Cohn đã sợ rằng chương trình có thể gặp nguy cơ lớn nếu ông Trump ký thư chính thức rút Mỹ khỏi một hiệp định thương mại với Hàn Quốc, nên ông đã đánh cắp lá thư đó từ bàn làm việc trong phòng Bầu Dục, theo một phần của cuốn sách được CNN tiết lộ.

Theo Đỗ Quyên (Nld.com.vn)