Thế giới

Tiếp viên hàng không Mỹ tử vong vì Covid-19

Một tiếp viên hàng không của hãng American Airlines vừa qua đời vì Covid-19 làm tăng lên nỗi lo sợ dịch bệnh lây lan trong ngành hàng không.

Tờ The USA Today đưa tin, Paul Frishkorn, một tiếp viên hàng không của American Airlines có trụ sở tại Philadelphia, đã qua đời hôm thứ Hai do nhiễm virus corona.

Thông tin này được hãng hàng không American Airlines xác nhận vào hôm qua 26/3 rằng: "Đầu tuần này, chúng tôi đã mất đi một thành viên lâu năm, đáng kính trong gia đình American Airlines, người đã thử nghiệm dương tính với Covid-19. Trái tim của chúng tôi hướng về những người thân của Paul và những nhân viên của American Airlines".

Tiếp viên hàng không Mỹ tử vong vì Covid-19

Ông Frishkorn, 65 tuổi, được mô tả là một tiếp viên hàng không nhiệt tình, tốt bụng luôn sẵn lòng giải đáp "các câu hỏi và hỗ trợ các đồng nghiệp" trước khi ông ngã bệnh.

Lori Bassani, chủ tịch Hiệp hội tiếp viên hàng không chuyên nghiệp, đại diện cho 27.000 tiếp viên hàng không tại American Airlines cho hay, "Paul là đồng nghiệp đầu tiên của chúng tôi tử vong vì loại virus chết người này. Chúng tôi vô cùng đau buồn và được nhắc nhở rằng không có biện pháp phòng ngừa nào là quá nhiều trong thời gian dịch bệnh hoành hành đáng ngại này".

Chia sẻ thêm với The USA Today, Lori Bassani cho biết, cái chết của Frishkorn làm tăng thêm nỗi lo sợ với các tiếp viên hàng không khi làm việc trong bối cảnh virus rất dễ lây lan.

Đây là một loại virus giết người, không giống như bất kì điều gì chúng tôi đã trải qua, ông Bassani thừa nhận.

American Airlines thông báo rằng họ đang thực hiện các biện pháp an toàn mới từ nay đến 3/4 để đảm bảo sự an toàn cho các đội bay trong bối cảnh dịch Covid-19 đang hoành hành.  

HL (Nguoiduatin.vn)




a