Thế giới >> COVID-19 (nCoV)

Tiếng khóc tuyệt vọng ám ảnh ở Ấn Độ: Tôi có tiền, gì cũng có nhưng không cứu được em gái!

Bên cạnh đó là hình ảnh người thanh niên bất lực gục ngã bên thi thể người mẹ nhiễm Covid-19.

Làn sóng Covid-19 thứ hai đang tàn phá Ấn Độ, cướp đi hàng nghìn sinh mạng mỗi ngày, cũng như lập nên con số kỷ lục thế giới về số ca lây nhiễm hàng ngày.

Các cơ sở y tế ở Ấn Độ đã bắt đầu cạn kiệt oxy, máy thở và giường bệnh. Thủ đô New Delhi, vốn bị phong tỏa cho đến ngày 3/5, đang phải đối mặt với tình trạng thiếu oxy trầm trọng và một số bệnh viện buộc phải gửi lời cầu cứu khẩn cấp về nguồn cung oxy trên mạng xã hội.

Để san bớt khó khăn, nhiều quốc gia trên thế giới đã đẩy mạnh hoạt động cung cấp viện trợ nhưng tại Ấn Độ, cảnh tượng thi thể chất đống trong các nhà xác và lò hỏa táng chờ thiêu vẫn khiến người chứng kiến nghẹn lòng. Giới chức trách đã buộc phải tổ chức hỏa táng hàng loạt tại các địa điểm tạm thời.

Trong phát biểu mới nhất, Thủ tướng Narendra Modi nói rằng: "Sau khi thành công vượt qua làn sóng đầu tiên, tinh thần chúng ta đã lên cao, chúng ta rất tự tin nhưng cơn bão lần này đã làm rung chuyển quốc gia".

Tiếng khóc tuyệt vọng ám ảnh ở Ấn Độ: Tôi có tiền, gì cũng có nhưng không cứu được em gái!
Khói bốc lên nghi ngút ở những điểm hỏa táng lộ thiên tại New Delhi, ngày 24/4. Ảnh: AP
Tiếng khóc tuyệt vọng ám ảnh ở Ấn Độ: Tôi có tiền, gì cũng có nhưng không cứu được em gái! - 1
Số lượng người tử vong do Covid-19 tăng kỷ lục dẫn đến tình trạng thiếu củi tại các điểm hỏa táng. Nhiều điểm hỏa táng đã yêu cầu người dân tự mang củi đến để phục vụ quá trình hỏa thiêu. Ảnh: AP
Tiếng khóc tuyệt vọng ám ảnh ở Ấn Độ: Tôi có tiền, gì cũng có nhưng không cứu được em gái! - 2
Người thân của nạn nhân Covid-19 suy sụp trong lễ hỏa táng ở New Delhi ngày 20/4. Ảnh: Getty
Tiếng khóc tuyệt vọng ám ảnh ở Ấn Độ: Tôi có tiền, gì cũng có nhưng không cứu được em gái! - 3
Ảnh: Getty
Tiếng khóc tuyệt vọng ám ảnh ở Ấn Độ: Tôi có tiền, gì cũng có nhưng không cứu được em gái! - 4
Họ khóc trong tuyệt vọng: "Tôi có tiền, thứ gì cũng có nhưng không cứu được em gái". Do lò hỏa táng hiện quá tải, công viên được cải tạo thành lò thiêu tạm thời nhưng vẫn không kịp xử lý lượng lớn thi thể được đưa đến. Do đó, nhân viên chỉ có thể chất đống và khử trùng tạm thời số thi thể này. Ảnh: AP
Tiếng khóc tuyệt vọng ám ảnh ở Ấn Độ: Tôi có tiền, gì cũng có nhưng không cứu được em gái! - 5
Một thanh niên gục khóc bên thi thể người mẹ đã qua đời vì Covid-19 ở Srinagar. Ảnh: Getty
Tiếng khóc tuyệt vọng ám ảnh ở Ấn Độ: Tôi có tiền, gì cũng có nhưng không cứu được em gái! - 6
Trong khi đó, nhiều bệnh viện từ chối tiếp nhận người bệnh mới do thiếu giường bệnh. Ảnh: Getty
Tiếng khóc tuyệt vọng ám ảnh ở Ấn Độ: Tôi có tiền, gì cũng có nhưng không cứu được em gái! - 7
Nguồn oxy cạn kiệt đáng báo động tại Ấn Độ. Trong ảnh, mọi người chờ nạp oxy tại một trạm nạp ở Allahabad. Ảnh: Getty
Tiếng khóc tuyệt vọng ám ảnh ở Ấn Độ: Tôi có tiền, gì cũng có nhưng không cứu được em gái! - 8
Thông báo hết vắc xin được dán bên ngoài một trung tâm tiêm chủng ở Mumbai vào ngày 20/4. Ảnh: AP
Tiếng khóc tuyệt vọng ám ảnh ở Ấn Độ: Tôi có tiền, gì cũng có nhưng không cứu được em gái! - 9
Lễ hội Kumbh Mela với hàng trăm nghìn tín đồ theo đạo Hindu cùng tập trung tại sông Hằng thời gian trước đó được cho là nguồn cơn dẫn đến làn sóng Covid-19 thứ 2 ở nước này. Ảnh: AP

Theo An An (Doanh Nghiệp & Tiếp Thị)




https://doanhnghieptiepthi.vn/tieng-khoc-tuyet-vong-am-anh-o-an-do-toi-co-tien-gi-cung-co-nhung-khong-cuu-duoc-em-gai-161212704185956532.htm